5/17/2009
Lại nói khi xưa,vì muốn xem thông tin về Game [H] nên tình cờ lạc tới bài tên:Tào Tháo, tên lót là Tào Lông, hán tự là Tào lao.là 1 kẻ độc ác số 1,tự xưng là sát thần vì thế có viết vài bài,Ai ngờ xuất hiện kẻ chê Tào Lông là hội [H] sau 1 hồi thử đạp cửa xông vào doanh trại [H] tranh luận,cứng họng nên biến thành...thấy tình hình vậy,cao thủ nhẹ nhàng nhắc nhở,nhưng với sự tiếp sức của quan thái thú và cùng mấy tên thái thú càng ra sức chửi to hơn,đến lúc này giọt nước tràn ly,buộc lòng cao thủ phải tung chưởng,chỉ với ý định dọa cho chúng sợ,ai dè mem hội [H] tung hỏa mù,giở chò luồn lách hạ lưu,dụ cao thủ sang câu chuyện khác,(đang tranh luận về nhân -quả,chú ta chạy sang chuyện tào lao,thật là vô sỉ hohho) nhưngcao thủ Tào Lao hòan tòan tỉnh táo,chẳng muốn mất thời gian chạy vòng vèo ,vì thế khuyên chú ta quay về mục đích chính,ai dè Tào Lao gào tóang lên : cao thủ bí thế ,đánh trốgn lảng,hohho,thật vô sỉ hết mức,ăn cướp còn la làng,dụ người ko được,quay sang ..ăn vạ hohhoho(lúc này 3 kẻ đang bị nện một trận tơi bời )
Sau một hồi tranh luận,tháy yếu thế,Tào Lao rút trong người ra một tấm biển,cắm phịch :cám ơn các fan hâm mộ nhưng anh chưa chết nên chưa có nấm mộ nào
Bàn: [H] từ thuở thành lập đến nay, chia sẻ tinh hoa nghệ thuật, những anh hùng xuất hiện cũng nhiều, nhưng chưa có anh khùng nào đi đến đâu cũng bị chửi đột xuất và bất ngờ, tưởng mình lãnh giáo thần công mới là xông vào tàn sát. Đó đã là kỳ rồi. Thế mà anh hùng Tào Lao này lại cứ nghênh mặt lên khoái chí, coi lời chửi như lời khen, coi người chửi như bọn con nít, lên mặt... chửi lại, tự sánh mình với AQ, Chí Phèo.Cuối cùng lại dùng kế "ngụy quân tử". truyện đời xưa nay thật hiếm thấy, âu cũng thật là đại kỳ(lạ).
:) Đi ngang xuất khẩu thành lựu đạn :P