[H]otaku Headquarters [Torrent only] Gay Bar Version 21.1k 1 giờ!

  • Thread starter Thread starter Moon_Son
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ở đâu ra mà TFs là của Nhật thế em :-/?
 
Mỗi license là của Takara thôi chứ thuần bản là hàng Hasbro design thì của Nhật mới lạ đấy :|.
 
touhou lunatic ::( :(( . Chúa định nghĩa cho con từ "loạn" :(( . Ko qua nổi cái practice ::(
 
Design trong cái LA thì của thằng Mẽo chứ vốn là từ anime mà. Chiếu hơn 2 chục năm trước rồi. :|
 
Ý của Jenkins chắc là muốn nói đến mấy con robot, bọn này thì đúng là của Hasbro thiết kế.
 
Cái Transformer ấy do tụi Mẽo viết kịch bản và dub mà ~.~, chỉ có phần animation thì được gia công ở Nhật và Hàn xèng ~.~...
Kioku no Meiro nghe khá phết :x, bây giờ để ý thêm 1 nhóm nữa :x...
High-King 8-}...
 
Transformers ra năm 1984 bắt nguồn là toy chứ không phải animation hay gì ráo mà là toy. Bọn Takara là cái cửa để Hasbro tuồn đồ chơi US vào Jap và ngược lại. Tới vài tháng sau gần cả năm mới bắt đầu ra cái G1 animation với The Movie thì TFs là hàng chính gốc US mấy ông zời con ạ ~.~ Một trong mấy món đến giờ vẫn còn nằm ở nhà là G2 Optimus Prime, G1 Grimlock, G1 Devastator, G1 Soundwave, băng Transformers The Movie. Mấy món đồ chơi từ US đầu tiên mình có :x.
 
Sao khi không lục đống J-POP trong máy ra xuất hiện nhiều cái hay ho thế nhỉ 8-} ?
Toàn artist lạ hoắc 8-}, Rose in many colors :x...
 
Hồi bé tí cũng có mấy con này, bố đi công tác về mua cho mà không biết lắp :)) Vừa ngồi vừa đập.
 
Tao vừa mới coi thêm 1 bộ phim kinh dị xong
bắt đầu từ ngày hôm nay,mỗi lần mở tủ quần áo ra lấy đồ xong tao sẽ khóa lại...
 
Ờ mới coi xong Monster Inc à :nailbit:?
 
Không
là 1 phim của bọn Nhật Bủn .-.
nhưng sợ vãi đái mày ạ
đoạn nhạc cuối phim đang hay,tự dưng nó lại chuyển cảnh sang cái tủ quần áo trong phòng
nhạc vẫn đang hay,tự dưng bùm 1 phát con ma xồ ra .-.
mẹ kiếp may mà tao vừa nuốt xong ngụm coca,chứ không cũng dám phun ra lắm
P/S :
Mà mày nghĩ tao là ai mà coi cái Monster Inc là phim kinh dị thế -.-;
 
Monster INC...fav cartoon of all time của mình lol
Thằng gà thì khỏi rồi, nhát vãi ra. Hôm trước xem cái trailer cũng thường mà sợ bắn lol
 
Sợ nhưng tao vẫn thích coi phim kinh dị mày ạ
thế nó mới hứng thú
coi mà éo sợ thì phí tiền coi làm gì nữa :))
 
Film kinh dị của Nhật tới giờ mình vẫn nhớ mãi cái film tàu điện ngầm :x. Thật, nếu như thấy lần thứ 2 sẽ không bao giờ coi lại :x. Mà nhờ thằng này nó nhắc về chuyện coi film mới nhớ cả tháng nay không ra hàng DVD rồi :-s. Để mai ra hốt mới được :x.
 
phim đó tao cũng coi rồi
kể về con ma với tấm vé tháng đúng không .-.
công nhận coi xong cũng hơi sợ mấy lần đi về nhà khuya,nhưng gần đây thì quên bố nó rồi...
 
Film kinh dị lý tưởng là film phải làm mình sợ, có cốt truyện hấp dẫn, reasonable thì tốt mà bỏ lửng cũng không sao, không có kiểu giải thích ngớ ngẩn là được. Quan trọng nhất là không bị ám ảnh lâu. Thế mà đôi lúc coi toàn film chó gặm, nửa năm chưa quên =((.
 
Dm cái bìa đĩa Monster Inc hồi xưa nó đề là "câu chuyện đồ chơi 2" -.-
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top