Xin lỗi ông tôi nói ko đẹp ko phải là nói nó phải giống con gái

,chiến binh thì phải có cơ bắp,ko có cơ bắp thì thằng này xấu đến mức ko chấp nhận được vì sao à?cái xấu của nó ở đây là khuôn mặt đầy sẹo lúc nào cũng hằm hằm, bặm trợn mà thân hình giống con gái nữa thì ko đỡ được

,xin lỗi nhé ông nói rằng tôi là thằng vớ vẩn nhưng nói cho ông biết cái xã hội man rợ thời xưa ở Hy Lạp ấy nó có những giá trị những kiệt tác mà thời nay ko thể làm được đâu,với lại các vị thần trên đỉnh Olympus là bất tử ko thể chết theo thần thoại là thế(nếu giết được Zeus chết lâu rồi ko đến lượt nó hỏi thăm sức khoẻ) vậy mà thằng bán thịt lợn này giết được,Sony cứ việc xuyên tạc ko ai cấm,đợi đến lúc nó nghĩ ra nhân vật giết Âu Cơ với Lạc Long Quân và 100 người con thì hãy ngồi mà nghĩ đó cũng chỉ là truyền thuyết về con cháu tiên rồng mà,truyền thuyết thì ko phải tôn giáo có thể làm game mà như ông nói "đã là game thì nó được quyền dẫn trí tưởng tượng của người chơi theo nội dung trò chơi. nó chỉ là mô phỏng chứ ko xuyên tạc cái gì từ cái "giá trị thật" mà thằng vớ vẩn nào đó đề cập",có cái đầu thì chịu khó suy nghĩ,game chỉ là dụng cụ giải trí,làm gì thì làm ko ai có quyền cấm nhưng thần thoại Hy Lạp nó là 1 phần trong lịch sử 1 thời huy hoàng của người dân Hy Lạp,cái thời mà họ được nhắc đến nhiều nhất,bây giờ mấy ai nhắc đến Hy Lạp thời hiện tại? Cái thời mà những công trình đi vào truyền thuyết mà ngày nay ko ai dám hay chính xác là ko đủ khả năng làm lại được như vậy vì để làm được nó còn mang tính xã hội,tôi chả là cái gì trong xã hội này chỉ nói chứ quyền gì cấm Sony sản xuất game này? nhưng đã nói đến 1 phần nó chỉ là 1 phần của lịch sử 1 phần dù là nhỏ của đất nước Hy Lạp thì ko nên xuyên tạc trắng trợn như vậy,như Starcràt là tương lai 1 tương lai của 1 cốt truyện khoa học viễ tưởng ko ai ý kiến gì về nó hay WarCraft 1 thế giới tách biệt hoàn toàn người ta ủng hộ nó,tại sao ko nghĩ ra những nhiệm vụ mới thật kì lạ cho Hercules hay Achilles,cái đó đâu phải ko thu hút người chơi? Tại sao phải xuyên tạc thêm vào câu truyện 1 điều là ko thể trong câu truyện ấy(giết thần),đây chỉ là điều tôi nghĩ và tôi viết ra,có gì tranh luận tiếp thì xin mời