[H]otaku Headquarters [Torrent only] League of Extraordinary Gentlemen Ver.27

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mã:
http://kenh14.vn/c1/t3/2009062810166169/quan-chuc-cap-cao-Hotaku-gamevn-Ranza-lo-anh-nong.chn

"quan-chuc-cap-cao-Hotaku-gamevn-Ranza-lo-anh-nong" :o.................

Lão nào rành RPG trên PSP ko , giới thiệu vài cái với :x . Tình hình là cái leak Project DIVA ... chơi hơi ngon !

@Dê lạc: ok , ngày mai là đi nộp đồ án rồi , 4 ngày sau lên thuyết trình , xong thì dc nghỉ 1 tuần , 4 ngày này có nhiêu freetime thì làm cho ông hết , tớ ngâm hơi lâu ~_~ , thông cảm nhé T_T , cái project tuần 2 trục trặc tới tận h` mới sắp xếp xong.
 
Vừa làm một bữa Sushi, ăn cũng bình thường mà đắt khiếp... lúc cầm đơn thanh toán mà giật mình... gần 1 chai 8-} 8-} .. cái nhà hàng không có phong cách Nhật Bản lắm, thái độ phục vụ lại kém -_- thề không bao giờ đi ăn nữa ... Trong đống báo nó để ở giá không có một quyển nào tiếng Nhật hoặc nói về Nhật bản cả, 100% tiếng Mán và nói về Khựa :| .. có quyển Richard Clayman đến Nam Ninh biễu diễn thì có đúng 1 trang nói về thằng Richard, còn lại là giới thiệu danh lam thắng cảnh và văn hóa Trung Hoa =)) =))
 
This show(Keroro) was not the first I watched in sub, but it was the first where I didn't have the mute button on it.
Back when I was 13, I thought all anime was bad( From a bad childhood exerience -_-) and was slowly getting use to it. I finally watched the whole series of Cardcaptors Sub while it was muted.

Lần trước có chú chỉ thích xem anime Dub

Chú này lại thích mute 8-}
---------------------------------
420u.jpg

421o.jpg


thì ra ko khác nhau là mấy 8-}

Con dog đấy tí nữa tung tentacle ra đấy :-"
 
Đọc bài 2 đứa Zeddy và cru mà giật cả lùi 8-}...
btw...sickos bị gì thế ? 3 ngày rồi bị báo error...
 
Bỏ ra cả đêm đọc My balls
Ta thấy mình như vừa up được vài cấp chứ không đùa.
 
My balls lâu lắm rồi chưa thấy chap mới

mà my balls vẫn chưa bằng kissxsis :-"
 
KissxSis cực kỳ intense, trong khi My Balls chỉ có H thôi.
Nhưng với 1 thằng chuyên trị romance như tớ thì My Balls lại đáng sợ hơn KissxSis.
 
Ta thích nhất là tuyệt chiêu Tà Dâm Nhãn của con succubus
nếu ta có con mắt đó thì thật là tuyệt :x...
 
Nếu nó vẽ con Elyse đẹp hơn thì tốt.
Nếu em Miyako là Mugi thì Elyse nên giống Yui.
 
Bây giờ đã là 6h40 sáng và ta vẫn tự hỏi ta nên làm cái gì đây,khi chỉ còn chưa tới 15 ngày nữa là phải nộp project và 15 ngày sau nữa sẽ có 1 bài kiểm tra 8-}...
Ta ghét chữ giun dế...
 
Remake 5cm/s đi tam ca.
 
2 ngày nữa thi môn đầu tiên + nộp project, giờ vẫn ngồi lướt web :-"
 
Ta rất ghen tị với mấy đứa bây giờ đang nghỉ hè...
nhưng ngẫm lại...ta thấy hình như từ tháng 12 năm ngoái đến giờ,ngày nào của ta cũng là nghỉ hè 8-}...thậm chí tuần sau ta còn tính đi mua cái TV LCD mới và 1 số thứ nữa để trang hoàng cho cái động bàng tơ mới =))
5cm/s remake làm gì ? Để sắp tới làm cái " chuyện tình gà hai ngõ "

-Em có biết lông gà rơi với tốc độ bao nhiêu không ?
 
Lông gà rơi tốc độ 7.3cm/s trời không gió. Nhưng nếu nấu nước đã sôi từ lâu thì có thể lên 10.8cm/s.

Đó là khi gà bị vặt lông để luộc.
 
Con dog đấy tí nữa tung tentacle ra đấy
Thế cái của nợ ấy tên là gì thế =___= ?
NISA đang localizing Atelier Rorona :x, nhưng nghĩ chắc hè năm sau mới có =((...
 
Hiện đang chiến bộ Haru yo Koi, tuy chưa đọc xong nhưng bức xúc quá lên đây giải tỏa với anh em. Lần đầu tiên gặp một bộ truyện tình cảm mà nó khốn nạn như thế này. Lúc trước đọc mấy bộ như I"S, VGA, Ichigo100%... thì thấy tình cảm nó đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao thì đọc cái bộ này thấy tình cảm y hệt như một món hàng rẻ tiền được trao tay từ thằng này qua thằng khác, đọc mà bức xúc. Những nhân vật trong bộ này hầu như chả biết đến cái gì gọi là tình thật lòng cả, cứ gặp em nào đẹp (hay anh nào đẹp) là sẵn sàng "i love you" ngay tắp lự. Có những trường hợp cá biệt như Mafuyu thì khủng khiếp hơn, cả trai lẫn gái đều "yêu" tất miễn là xinh và đẹp trai. Thằng anh Takeshi mới đầu nhìn đạo mạo tưởng người tốt sau ai dè cũng cùng một gen kiểu con em cả, mới hôm trước bảo yêu thật lòng em A hôm sau đã chỉ yêu mình em B, không đỡ nổi cái bộ này 8-}
 
Mới đi Phan Thiết về, 3 ngày ở resort thì nằm mệt lả hết 2 ngày vì . . . tiêu chảy ::(
Rốt cuộc mang tiếng đi nghỉ mát mà chả đc gì, 2 ngày nằm trong phòng xem live CNN về vụ M.Jackson
Nghe đi nghe lại mấy bài như Earth song, You're not alone, Heal the world . . . của lão =((
 
kết quả thứ nhất, bad end do cái con đầu lâu kia, load lại 8-}
0036v.jpg

0037p.jpg

cái này được hơn, tiễn Rammaq lên đường là xong :x
0044x.jpg

0045t.jpg

0046n.jpg

0047b.jpg


lựa chọn ảnh hưởng tới ending của companions hay vãi :x

Thế cái của nợ ấy tên là gì thế =___= ?

Shinigami's Job
 
Ở đây có ai đọc cái Nyatto! chưa...

Cái bộ có thằng main bựa không tả... Vừa nhìn thấy em neko là đã tụt quần đòi ... rồi =))

Mà ai lại đi huấn luyện con mèo con liếm d*ck bao giờ =))

Mới có 1 chap mà thấy nó bựa vãi...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top