[H]otaku Headquarters [Torrent only] League of Extraordinary Gentlemen Ver.27

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hiện đang chiến bộ Haru yo Koi, tuy chưa đọc xong nhưng bức xúc quá lên đây giải tỏa với anh em. Lần đầu tiên gặp một bộ truyện tình cảm mà nó khốn nạn như thế này. Lúc trước đọc mấy bộ như I"S, VGA, Ichigo100%... thì thấy tình cảm nó đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao thì đọc cái bộ này thấy tình cảm y hệt như một món hàng rẻ tiền được trao tay từ thằng này qua thằng khác, đọc mà bức xúc. Những nhân vật trong bộ này hầu như chả biết đến cái gì gọi là tình thật lòng cả, cứ gặp em nào đẹp (hay anh nào đẹp) là sẵn sàng "i love you" ngay tắp lự. Có những trường hợp cá biệt như Mafuyu thì khủng khiếp hơn, cả trai lẫn gái đều "yêu" tất miễn là xinh và đẹp trai. Thằng anh Takeshi mới đầu nhìn đạo mạo tưởng người tốt sau ai dè cũng cùng một gen kiểu con em cả, mới hôm trước bảo yêu thật lòng em A hôm sau đã chỉ yêu mình em B, không đỡ nổi cái bộ này 8-}

ráng đọc qua đoạn 2 em bỏ thằng main char đi, đoạn sau anh ý nghiệm ra dc chân lý.

09_069.png


=))

mà tình tiết trong bộ Haru yo, Koi miêu tả rất thật.. đặt mình trong trường hợp main char, 10 ông ít nhất 6-7 ông sẽ hành động như thế

nếu so với Haru yo, Koi thì Ichigo đoạn sau còn tệ hơn, kéo dài lê thê, 1 đống nv mới chả liên quan gì đến cốt truyện, main char lúc thì Tsukasa, lúc thì Aya, rồi end cái rụp. Đoạn sau đọc chỉ xem em Tsukasa thôi :-"

P.S. đứa em của nó đúng là bệnh thật :))
 
Mình khoe mãi mới có người đọc =))
Thấy nói đúng chưa, 5cm/s đã là gì so với cái này ;)) Mà ai bảo là đẹp trai đẹp gái, con Mafuyu đi abc với thằng kia là vì tò mò thôi, không nhớ nó bảo "it hurts...finish it already" à. Còn thằng anh thì 1 nẻo là thương vì lúc em ca sĩ tỏ tình là còn gin, còn Sae thì thương kiểu quan tâm thực sự. Tính ra nó theo Sae là chuẩn rồi.
Mà ai lại đi huấn luyện con mèo con liếm d*ck bao giờ
Có bạn Thủ :))

À mà ai đọc fanfic của tớ ko :x
http://myanimelist.net/blog/_Forte_
 
Mịa cái Ichigo, nghĩ lại vẫn còn cay, dám đẩy em Satsuki của mình ra rìa, bà nó chứ :-w

Thấy nói đúng chưa, 5cm/s đã là gì so với cái này

Anti \m/
 
^ Anti gì?
Mình là mình cực khoái drama emo :'>
 
Satsuki từ đầu đến cuối làm gì có cửa, kiểu nv thường ngồi chơi xơi nước dài dài trong các bộ harem thì 90% là húp cháo :-"
 
Biết trước là ít cơ hội, thế nhưng mà vẫn cay cú
heo09.gif
 
Ôi mẹ ơi tin nóng hổi, Kim Tiền xuất bản Venus Versus Virus và Togari nhá =))

Cái game Felix chơi là gì mà có angel ở đây thế?
 
Togari mà xuất bản thì chắc edit cũng kha khá đây ;)) ....
 
Mature mà vô tay Kim Tiền thì censored là chắc rồi :)), Ifrit cũng kết thúc rồi, tác giả nghiện nặng Code Geass làm ra thằng antagonist y chang Lulu, đáng tiếc anh ko phải main char =))
 
Có thể mới đầu Mafuyu đi với thằng thợ làm đầu là vì tò mò nhưng chỉ là lần đầu tiên thôi, sau chuyển sang thành yêu rồi. Vì nếu không yêu thì cái đoạn thằng thợ làm đầu ngủ với con khác thì nó đã không đến nói với cô giáo và bỏ thằng cha đấy. Con em này đi đến đâu les đến đấy, có thể nói không ngoa là con nhỏ này với con em trong bộ Onii-chan cũng một chín một mười chứ cũng chả kém đâu =))
Thằng Takeshi mới đầu thì không quen Mariko nhưng cũng thích nó sau khi quen lần đầu tiên và khi em confess thì gật luôn. Đối với Sae lúc đầu nó đâu có cảm giác gì, chỉ là người tình của con em nó thôi. Chẳng qua con em thay lòng đổi dạ, mà Sae nó lại sống cùng nhà nên thằng Takeshi này không thể bỏ mặc Sae, nó quan tâm và chăm sóc cho Sae như một đứa em gái nhưng Sae nó không muốn vậy, tấn công tới tấp thì thằng Takeshi này mới gục chứ =.=
Hiện giờ mới đọc xong vol 8, chuẩn bị sang vol 9(bọn nó mới trans hết vol9). Đến đoạn thằng anh rape luôn em Sae rồi =.=, nghĩ tội nghiệp cho em Mariko quá . Em Sae thì đoạn sau chắc bám theo thằng Kyouhei, không biết thằng Takeshi sẽ đối xử với em Mariko thế nào, em này cute quá, đúng type mình thích mà sao số phận lại long đong quá vậy >.>.
 
nwn2ss062909102615.jpg

nwn2ss062909102623.jpg

nwn2ss062909102652.jpg

nwn2ss062909102728.jpg

nwn2ss062909102931.jpg

nwn2ss062909102939.jpg

nwn2ss062909102949.jpg


dcm, dek biết chừng nào mới có thêm được 1 cái RPG hay cỡ này nhỉ=((

mình với nó 2 thành thằng dream molester ;))

1zgaxqr.jpg

2622ob9.jpg


F********k!!
 
Mấy bộ của Kim Tiền thì 90% là dịch shit, 99% là censored 8-} Hôm bữa ra quán truyện cầm thử cuốn Karin lên xong quăng ngay sau vài trang vì dịch bựa ko đỡ được 8-} Còn HnG vol 18 độ chính xác đạt 40% =))

không ngờ McDonald là nhóm của delac à
Giờ mới biết à? :))

Mà ba cái bộ kiểu 5cm là tớ cực ghét vì coi chỉ tổ ức chế :|
 
Mà ba cái bộ kiểu 5cm là tớ cực ghét vì coi chỉ tổ ức chế

Tư tưởng lớn gặp nhau
91486095.gif
 
Tớ thấy lâu lâu xem 1 bộ tragedy, lên cơn emo 1 tí cũng có cái hay của nó :'>...
 
tại sao đi đến đâu cũng thấy lên án Kim Tiền thế nhỉ _ _

ngoài cái trò 1 quyển truyện 3 thứ tiếng ra thì edit và giá của nó thế là đc rồi :-j
 
Có thể mới đầu Mafuyu đi với thằng thợ làm đầu là vì tò mò nhưng chỉ là lần đầu tiên thôi, sau chuyển sang thành yêu rồi. Vì nếu không yêu thì cái đoạn thằng thợ làm đầu ngủ với con khác thì nó đã không đến nói với cô giáo và bỏ thằng cha đấy. Con em này đi đến đâu les đến đấy, có thể nói không ngoa là con nhỏ này với con em trong bộ Onii-chan cũng một chín một mười chứ cũng chả kém đâu
Thằng Takeshi mới đầu thì không quen Mariko nhưng cũng thích nó sau khi quen lần đầu tiên và khi em confess thì gật luôn. Đối với Sae lúc đầu nó đâu có cảm giác gì, chỉ là người tình của con em nó thôi. Chẳng qua con em thay lòng đổi dạ, mà Sae nó lại sống cùng nhà nên thằng Takeshi này không thể bỏ mặc Sae, nó quan tâm và chăm sóc cho Sae như một đứa em gái nhưng Sae nó không muốn vậy, tấn công tới tấp thì thằng Takeshi này mới gục chứ =.=
Hiện giờ mới đọc xong vol 8, chuẩn bị sang vol 9(bọn nó mới trans hết vol9). Đến đoạn thằng anh rape luôn em Sae rồi =.=, nghĩ tội nghiệp cho em Mariko quá . Em Sae thì đoạn sau chắc bám theo thằng Kyouhei, không biết thằng Takeshi sẽ đối xử với em Mariko thế nào, em này cute quá, đúng type mình thích mà sao số phận lại long đong quá vậy >.>.

Mariko sau đó biết chuyện takeshi với sae nên chia tay. Tập trung việc trở thành ca sỹ nổi tiếng. Sae sau một thời gian bỏ đi thì quay lại với takeshi. Nhưng mà trước đó Takeshi có yêu một bà chị hơn gần chục tuổi và có 1 con, và được 1 con học sinh cấp 3 thích. Chính đoạn này đã làm takeshi ngộ ra rất nhiều điều và trở thành 1 người khác hẳn.
 
Hiện đang chiến bộ Haru yo Koi, tuy chưa đọc xong nhưng bức xúc quá lên đây giải tỏa với anh em. Lần đầu tiên gặp một bộ truyện tình cảm mà nó khốn nạn như thế này. Lúc trước đọc mấy bộ như I"S, VGA, Ichigo100%... thì thấy tình cảm nó đẹp đẽ và đáng trân trọng biết bao thì đọc cái bộ này thấy tình cảm y hệt như một món hàng rẻ tiền được trao tay từ thằng này qua thằng khác, đọc mà bức xúc. Những nhân vật trong bộ này hầu như chả biết đến cái gì gọi là tình thật lòng cả, cứ gặp em nào đẹp (hay anh nào đẹp) là sẵn sàng "i love you" ngay tắp lự. Có những trường hợp cá biệt như Mafuyu thì khủng khiếp hơn, cả trai lẫn gái đều "yêu" tất miễn là xinh và đẹp trai. Thằng anh Takeshi mới đầu nhìn đạo mạo tưởng người tốt sau ai dè cũng cùng một gen kiểu con em cả, mới hôm trước bảo yêu thật lòng em A hôm sau đã chỉ yêu mình em B, không đỡ nổi cái bộ này

Lúc thằng Phọt nó cà kê mình đọc mình đã không muốn rồi, giờ lại càng không muốn đọc và sẽ không bao giờ động đến nó, đọc chỉ tổ ức chế, tóc thêm bạc thôi :)) .. mình lại dị ứng nặng với loại tình cảm như này.

http://www.sankakucomplex.com/2009/06/29/clannad-ebullient-future-mad/ Nó làm khá quá ^^

PS : Hôm qua mình mơ mình chơi baseball -_-
 
Quả người dơi đội mồ sống dậy vãi nhỉ, mà sao lại bị đem chôn thế?

Felix chơi game gì đấy, hỏi mãi ko trả lời >___>
 
Cái bộ Haru yo koi không nhớ là tại sao lại down nó nữa :-s, chỉ nhớ là lên nhờ Cat nó tìm hộ thôi :))
Nói thật nếu như mà tớ biết trước cái bộ Haru yo koi tình cảm nó mà rẻ tiền như thế này thì đã chả bao giờ xem. Tớ thì thích những bộ tình cảm lãng mạn thật nhưng bộ nào tình cảm nó phải trong sáng, ngây thơ và vui vẻ như mấy bộ I"S, chứ cái kiểu tuy là học sinh nhưng tình cảm chỉ là cái để thỏa mãn cảm giác thì nói thật tớ xem H cho nó nhanh :|.
P/S: 5cm/s thì có liên quan quái gì tới cái này đâu, tình cảm trong 5cm/s cũng đẹp thế còn gì. Takaki đi tìm Akari khi cả 2 còn nhỏ :x, rất thích tình yêu kiểu trong sáng thế này :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top