"Makoto: Em có lỗi nhưng không có tội" :devil:
Thằng này lỗi của nó là yêu quá nhiều em nhưng tội của nó thì không hề có bởi vì các em í toàn tự nguyện chứ nó có ép buộc gì đâu. Rỏ vài lời vào tai là em Sekai, Kotonoha ngã ào ào, Katou với Setsuna thì tự đổ, Hikari với mấy con nhỏ khác chỉ là chơi bời nên không tính.
Mà đã là đàn ông thì... chậc tớ nói thật nếu như mà mấy em ấy tự nguyện cho rape thì thằng nào chả... :'>. Tất nhiên tớ không biện hộ cho thằng khốn này bởi nó dám ruồng bỏ Sekai sau khi biết Sekai có thai. Sekai đã ở nhà, cất công nấu nướng đêm Noel cho nó mà nó lại bỏ ra ngoài tìm những người... bỏ rơi nó. Nếu lúc đó nó không gặp Kotonoha thì chắc là không đến nỗi thê thảm như cuối phim. Thật sự thì lỗi có phải 100% là ở Makoto không? Hay một phần là ở tình yêu mù quáng của Sekai và Kotonoha? Đoạn cuối, khi tất cả hiểu rõ sự việc, Hikari, Katou... đều bỏ thằng này, không dính dáng gì tới nữa. Sekai thì do có mang và yêu thằng này thật lòng nên không bỏ được. Kotonoha thì lại càng không thể bỏ bởi tình yêu dành cho thằng khốn này quá nhiều, tại sao Kotonoha không chấm dứt ngay khi bị nó Dump. Đã bị Dump rồi còn tới khiêu khích nó thì bảo sao cầm lòng cho được ::(.
Đó là chút ít thay đổi trong cách nhìn của tớ lần 2 về thằng Makoto. Nhưng quả thật nó dám làm cả Sekai lẫn Kotonoha đau khổ thế, lại còn đối xử côn đồ với Sekai sau khi biết Sekai có mang thì đúng là đáng... thiến +_+.
4 epis đầu phải khẳng định thằng Makoto đúng là good guy thật, nhưng bắt đầu từ sau đó trở đi thì...

. Chỉ trách sao các em í cứ đâm đầu vào yêu nó. Như Kotonoha yêu thằng bạn nó thì có phải đẹp rồi không, tiếc quá ::(