Sống ở vũ trụ không chịu ảnh hưởng của sức hút từ trái đất nên cơ thể không phải vận động để chống lại sức hút này nên dĩ nhiên là cơ thể sẽ có những biến đổi khác so với lúc sống ở trên trái đất. Cứ ví dụ ở trái đất thằng nào nâng tạ 100 Kg là đỉnh cao nhưng đem cái tạ 100 Kg đó lên mặt trăng thì...

Việc thời gian thì hình như có đề cập tới trong thuyết tương đối của Eistein thì phải. Đại loại như vật nào chuyển động với tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ gần như là không trôi nữa. Nói cho chính xác thì thời gian là một cái trừu tượng do con người định nghĩa ra thôi. Ví như cứ qui định 1 năm =365 ngày là trên trái đất nhưng nếu tính ở sao thủy thì 1 năm chỉ có... 90 ngày

. Ở trên môi trường vũ trụ, khi di chuyển với tốc độ ánh sáng (trong hoshi no koe được dịch là bước nhảy ánh sáng, còn trong Doraemon được gọi là bước nhảy Alpha :'>) thì lúc đó là lúc tàu vũ trụ nó di chuyển với tốc độ ánh sáng gần như là nhảy sang một chiều không gian khác (chắc là thế

), còn ở trái đất thì vẫn thế nhưng để di chuyển một khoảng cách như vậy là mất đến 8 năm. Nói chung là cái gì cũng chỉ là tương đối, dù là thời gian hay khoảng cách...
Tớ không hiểu rõ lắm nhưng cậu nào tò mò cứ đi thó mấy cái thuyết tương đối của Eistein về mà nghiền

, nhiều cái hay lắm đó
Cái Nobuta wo Procedure xem khá hay nhưng Ending thì đúng là dở quá, để bé Mariko ở lại một mình, 2 thằng lại té đi chỗ khác, chán thế. Giá gì 3 đứa đó cứ ở cùng 1 chỗ giúp đỡ lẫn nhau thì hay quá

, nhưng dù sao bé Mariko đoạn cuối cũng đã vượt qua được mặc cảm, tự sống với chính mình mà không cần sự giúp đỡ của 2 thằng kia là được rồi, coi như thành công
