[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [new HQ]

  • Thread starter Thread starter IVI00N
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
...chẹp...đang ở Cửa Lò...khách sạn 3 sao nhá...
err...mình quên hôm nay mới thứ 6 :))...
...btw...máy gia tốc ngang vận tốc ánh sáng thì có,nhưng có thằng nào chịu nổi cái áp lực đó không ?
 
thời gian đối với mikako vẫn chỉ là vài tháng kể từ ngày nó xuất phát đến khi nó được giải cứu
còn ở nhà thì do mất 8 năm chuẩn bị đợt phóng thứ 2 nên khi phóng đến nơi thì 8 năm đã trôi qua, chứ thực ra thì khi phóng đến nơi vẫn là thời điểm 8 năm sau đấy, còn khi mikako mất cánh tay thì vẫn là thời điểm 8 năm truớc, khi hạm đội thứ 2 đến nơi thì sẽ gặp đc mikako 8 năm sau, tức là mikako cùng hạm đội của mình trôi dạt 8 suốt năm ở ngoài arghata,
khi 2 người gặp nhau, tuổi của 2 người sẽ bằng nhau, cộng 8 năm so với lúc câu truyện bắt đầu

er chưa hiểu kĩ lắm đoạn này...

ah rồi đã hiểu, nếu vậy thì chỉ vì thời gian và thời điểm nó chênh nhau chứ không phải tại body nó phát triển chậm hơn 8-}

nhưng vẫn cứ thấy nó lạ lạ kiểu gì ấy 8-} thế này nhá như đã đề cập ở trên
1 năm trái đất bằng 90 ngày sao thủy vậy 1 người sống ở trái đất và 1 người ở sao thủy sẽ như nào :-/
 
VN đá hòa Quatar trong khi Iraq thua Quatar thì dám Vn thắng lắm chứ ;))

Còn vụ thời gian vũ trụ thì è, cơ thể con người ko phụ thuộc vào thời gian, cái thời gian sống của con người thực ra là chu trình phát triển của con người trong khoảng thời gian bao lâu thôi, hay nói chính xác thì bí quyết bất tử chính là làm cho quá trình phát triển diễn ra vô tận blah blah...Trong Hoshi sở dĩ thấy sao con Mikako trẻ thế đơn giản vì Makoto chỉ vẽ cảnh Mikako nhắn tin và Noboru nhận được tin thôi chứ thực ra khi Noboru gặp Mikako thì Mikako cũng đã 24 tuổi rồi.

1 năm trái đất bằng 90 ngày sao thủy vậy 1 người sống ở trái đất và 1 người ở sao thủy sẽ như nào
Vẫn sống như nhau, có điều là khi hai thằng gặp nhau sau 1 năm thì một thằng sẽ bảo đã 1 năm rồi còn 1 thằng sẽ nói đã 3 tháng rồi ::)
 
Hồi trước trong đợt phỏng vấn với IGN thì Namco bảo sẽ tiếp tục series Xenosaga nếu sales của Xeno III khá tốt , tính đến bây giờ thì Xeno III chỉ bán được ~343000 bản ở Jap và Mẽo , còn ở thế giới là bao nhiêu thì không biết , nhưng dù sao cũng nhiều hơn so với dòng .hack
Chỉ hi vọng bọn Namco suy nghĩ lại

Tớ thấy mỗi dòng có cái hay riêng <_< nhưng vẫn khoái .hack hơn XD

...btw...máy gia tốc ngang vận tốc ánh sáng thì có,nhưng có thằng nào chịu nổi cái áp lực đó không ?

Lại thiếu cơ sở rồi :)) nếu áp dụng cái máy đó cho con người thì các lab boys cũng phải nghiên cứu những thiết bị bảo vệ cho con người chứ ^^ giống như cockpit của Strain đó, có những lớp bảo vệ khi di chuyển = sub light-speed. Gundam cũng có nhưng không di chuyển với light-speed được ^^ .. Trong Cowboy Bebop, game Freelancer, Phantasy Star hay một số anime, game, movie khác có những cái gọi là accelerator rings, làm tăng tốc cho ship còn nhanh hơn cả light speed ^^ mà con người thì ở trong ship có những lớp bảo vệ rồi :D
 
vật nhanh hơn vận tốc ánh sáng cũng có, người ta gọi là tachyon, vật thể k0 thể giảm tốc độ xuống dưới vận tốc ánh sáng được
hiện nay thì nhiều nơi đã phóng được sóng có vận tốc lớn gấp mấy trăm lần vận tốc ánh sáng nhưng vẫn không thể dùng để truyền thông tin nhanh hơn vận tốc ánh sáng đc
anhxtanh có phát biểu là kể cả thông tin cũng k0 thể có cách nào di chuyển nhanh hơn ánh sáng, thế nên gửi tin nhắn từ bên ngoài hệ mặt trời mới mất hơn 8 năm
 
=))...
Transformers sẽ được chiếu rạp tại VN với cái tít : " robo đại chiến " =))
...anh em,chuẩn bị tiền lên Mega =))...
 
Trong bộ anime Crest and Banner of the Star
Tớ tìm ko thấy nó :|, MD xem lại xem có ghi sai tên ko :|

...anh em,chuẩn bị tiền lên Mega
Giá vé bao nhiêu :))
 
Vẫn sống như nhau, có điều là khi hai thằng gặp nhau sau 1 năm thì một thằng sẽ bảo đã 1 năm rồi còn 1 thằng sẽ nói đã 3 tháng rồi

ok đã hiểu vậy thì cái giả thuyết body con người ngoài vũ trụ phát triển chậm hơn ở địa cầu là sai hử...
 
Hix, Robo đại chiến, giống cái tít của SRW ở VN 8-}

@Moon : Còn tùy xem người sống ở sao Thủy sống ở môi trường có điều kiện thế nào, nếu con người có thể đến và sống ở sao Thủy thì lúc đó công nghệ cũng sẽ rất tiên tiến, có thể sẽ có máy tạo Gravity và môi trường sống cũng sẽ có thể giống trên Earth, vì thế nên 2 người này phát triển như nhau, chẳng qua giống như Cat nói là 1 người thấy mặt trời lên và lặn nhanh hơn người kia thôi :D

Còn vụ thời gian vũ trụ thì è, cơ thể con người ko phụ thuộc vào thời gian, cái thời gian sống của con người thực ra là chu trình phát triển của con người trong khoảng thời gian bao lâu thôi, hay nói chính xác thì bí quyết bất tử chính là làm cho quá trình phát triển diễn ra vô tận blah blah...

Cái này thấy hơi có vấn đề :D nói làm cho quá trình phát triển diễn ra vô tận thì chưa đúng lắm nếu muốn bất tử or trẻ mãi không già, cơ thể con người luôn phát triển (chỉ là chậm hay nhanh thôi), các tế bào luôn luôn được thay bởi một tế bào khác mới và cùng lúc nhân lên, vì thế cơ thể con người mới to lên và các cơ quan khác mới phát triển được, vì thế nếu muốn bất tử or trẻ mãi không già, thì ta phải làm ngừng sự nhân lên của tế bào và thay vào đó là làm cho sự thay đổi tế bào diễn ra không ngừng và liên tục như vậy cơ thể con người sẽ không lớn lên hay già đi, mà sẽ chỉ mãi ở một độ tuổi nào đó thôi. Nói có chỗ sai thì anh em sửa hộ nha ^^

Cat ra Y!M tớ send cho mấy cái torrent, or cậu lên Boxtorrent down cũng được ^^ nó là 2 bộ đấy, crest of the star và banner of the star, nhớ lên anidb để xem mốc time để mà xem cho đúng thứ tự :D bộ này hay lắm :x
 
ok đã hiểu vậy thì cái giả thuyết body con người ngoài vũ trụ phát triển chậm hơn ở địa cầu là sai hử...
Chưa chắc đã sai vì theo như thuyết của Eistein thì 1 thằng nghiên cứu làm việc ở vũ trụ sau nhiều năm (chính xác là sau nhiều lần bay với tốc độ light speed) về quay về trái đất thì lúc này thằng cha đó vẫn ở độ tuổi khi đi nhưng trái đất thì đã ở thời điểm 40 năm sau :-"
Thực tế chưa có bất kì điều gì có thể chứng minh được nên hiện giờ chưa có cơ sở bảo nó là đúng hay sai, tương lai sẽ có câu trả lời.

VN đá hòa Quatar trong khi Iraq thua Quatar thì dám Vn thắng lắm chứ
Nhật đã hòa Qatar trong khi Việt Nam lại cũng đã hòa với Qatar nên đâu có thằng nào dám nghĩ đến việc VN thua 4-1 đâu =))
 
Vốn quá trình phát triển của con người đã được qui định sẵn trong gene rồi, ví dụ như nó qui định cậu cao 1m73 thì cậu có bất tử cũng ko cao lên 1m75 được :)), quá trình phát triển cũng bao gồm cả việc sinh ra các tế bào mới và thay thế các tế bào chết, chỉ cần làm cho quá trình này diễn ra liên tục ko kết thúc thì có thể đạt tới bất lão, bất tử :x
 
đúng là từng đọc 1 thuyết có đề cập đến 1 phi công vũ trụ sau khi làm việc từ vũ trụ về thì đối với body anh ta chỉ già đi 2 tuổi nhưng vợ anh đã thành bà lão
 
sao thủy chắc là chỗ cuối cùng con người muốn lên ở :))
hành tinh đã chết từ lâu rồi, núi lửa đã tắt hết, hoạt động địa chấn k0 còn, k0 có các kiến tạo địa tầng, không có bầu khí quyển, thường xuyên bị thiên thạch đâm, nói chung là y như mặt trăng :)), không khác gì
 
Các bác giải thích rắc rối quá, đơn giản thế này thôi, khi Makiko gửi cái tin nhắn thì cả 2 đứa đều 15 tuổi, nhưng khi cái tin nhắn đấy đến được máy của chú Noboru thì cả 2 đều đã 24 tuổi, cái tin nhắn mất 8 năm để đến nơi do 2 đứa ở cách nhau 8 năm ánh sáng.
 
ack, Cat chép của tớ đấy à =))

Sinbad nói cũng không sai, và cái điều quyết định sự phát triển của con người chính là môi trường sống, nếu một người sống mãi ở vũ trụ nhưng có môi trường giống trái đất thì vẫn sẽ phát triển như một người bình thường, nhưng khái niệm về thời gian của anh ta sẽ bị thay đổi, có nhớ ngày trước MD có xem một bộ phim về một gia đình của một tiến sĩ, đi ra vũ trụ với tốc độ ánh sáng để nghiên cứu về sự sống khác ngoài trái đất, diễn biến của phim thì MD chỉ nhớ mang máng nên nói luôn đoạn kết, là khi gia đình tiến sĩ đó trở về thì đã hơn 30 năm trôi qua nhưng ông nghĩ mình mới chỉ đi 3 năm, trái đất đã cử một tàu cứu hộ khác đi tìm họ (cái tàu này hình như cũng gặp ở cái hành tinh gia đình ông này đáp xuống), và còn một bộ phim khác là một bọn khoa học phát hiện ra xác của một con tàu vũ trụ khổng lồ ở dưới đáy biển, họ nghiên cứu và thấy rằng nó đã ở đáy biển 400 trăm năm và nghĩ là của người ngoài trái đất, nhưng khi vào buồng lái, họ phát hiện ra những bộ xương giống của con người và những ngôn ngữ họ viết, họ đọc đều là English. Trước MD có lần thấy có nói đến sự bẻ gãy không gian khi di chuyển = light-speed, không rõ là sự chênh lệch về time như Sinbad nói có liên quan đến những cái khúc gãy của không gian thời gian này không. Nói tóm lại là khoa học bây giờ chưa lên đến trình độ đó, chưa thể kết luận cái gì được :D

Trái đất cách mặt trời 150 triệu km mà đã nóng thế này, ở sao Thủy thì không biết sẽ thế nào 8-} nếu sống ở đó thì sẽ chỉ là những đoàn nghiên cứu và khai thác khoáng sản thôi, vì ở đó rất nhiều thiên thạch đâm vào, sẽ có nhiều khoáng sản quý lắm chứ ^^
 
Nếu khai thác khoán sản quí trên sao THủy thì e rằng chỉ có MS mới chịu được chứ người chịu sao thấu :)), vệ tinh cũng ko dám bay gần vào đấy vì nóng chứ đừng nói là người :))
 
fear83 ơi 5cm ra rồi mà chưa bọn nào sub
dịch ra tiếng việt hộ bọn tớ đc k0 ;;) có hơn 1 tiếng thôi ấy mà ;;)
 
Nếu khai thác khoán sản quí trên sao THủy thì e rằng chỉ có MS mới chịu được chứ người chịu sao thấu , vệ tinh cũng ko dám bay gần vào đấy vì nóng chứ đừng nói là người
nhầm sao thủy với sao kim rồi
sao thủy ở gần mặt trời hơn nhưng k0 nóng bằng sao kim vì k0 có khí quyển
còn sao kim bầu khí quyển đầy axit sunfuric, lại có áp suất cực cao, thêm hiệu ứng nhà kính từ bao nhiêu năm trở lại nên sao kim giữ lại năng lượng của mặt trời nên nóng hơn cả sao thủy
vì áp suất cao(gấp 90 lần trái đất), môi trường đầy axit, phản quang tốt mà vệ tinh lại k0 đáp xuống đc nên bức ảnh duy nhất về bề mặt sao kim là của 1 vệ tinh liên xô đáp xuống vừa đủ để chụp hình gửi về trái đất thì bị bóp méo xẹo, còn bề mặt sao kim vẫn chưa được chụp một cách chính xác, phải dùng radar đo độ cao rồi vẽ lại, nhưng vẫn chưa vẽ được hết bề mặt
 
Có gì thì hỏi luôn cho hết đi, ko sau này lại thêm 1 cái "Hoshi no Koe" nào đó nữa thì lại cứ mở đại hội bàn tròn về Anh-xờ-tanh ah =))

Vấn đề rất đơn giản, cái tin nhắn đi tốc độ ánh sáng và phải mất 8 năm để đến chỗ Noboru . Đối với Noboru lúc nhận đc tin nhắn thì đó là 1 khoảnh khắc tưởng chừng tức thời . Nhưng thật ra là nó đc gửi đi trước đó 8 năm .

Cũng như con người thấy đc các nguồn sáng như 1 ngôi sao (thực chất là 1 vụ nổ trên vũ trụ) . Khi đó, con người thì nghĩ là nó vừa mới ở đó mà ko biết rằng đã trải qua cả ngàn (thậm chí cả triệu) năm sau vụ nổ rồi .

Chính vì khoảng cách đến mặt trời và quỹ đạo bay của các hành tinh khác biệt nhau mà mới xảy ra tình trạng 1 năm nơi này chỉ bằng vài ngày nơi kia . Nhưng cậu đứng ở nơi A đếm 5s, thi tớ ở nơi B đếm 5s, hai thời gian 5s đó là bằng nhau ::)
 
vấn đề tớ muốn đề cập là cái việc body phát triển cơ, hoshi no koe chỉ là ex

nên sao kim giữ lại năng lượng của mặt trời nên nóng hơn cả sao kim
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top