Trước đây, tớ luôn mơ một cái chết thật đẹp ><. Nhưng sau khi đọc manga, tớ lại thay đổi cách nghĩ. Tớ muốn sống thật ý nghĩa, sống sao mà không phải hối hận.
Trước đây, tớ luôn nghĩ là mình biết tất cả. Nhưng sau khi đọc manga, tớ mới biết, thực ra tớ chả biết gì cả.
Trước đây, tớ thấy đồng tiền không giá trị [>"<]. Nhưng sau khi đọc manga, dù là 200 đồng rớt dưới đất tớ cũng cúi xuống lượm.
Trước đây, tớ không hiểu thế nào là "điên cuồng". Nhưng sau khi đọc manga, tớ mới nhận ra, được "điên cuồng" rất tuyệt 04.gif.
Trước đây, tớ từng nghĩ cuộc sống sao mà vô vị và đáng chán. Nhưng sau khi đọc manga, tớ mừng vì đã được sinh ra trên cõi đời này, được đọc manga và trở thành một otaku.
Bây giờ, tớ muốn sống thật lâu với manga, anime và sama của tớ 08.gif: x: x.