[H]otaku Headquarters [Torrent only] Phosphorus - Light Bearer ~ Version 15

  • Thread starter Thread starter ultima
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đi bâu linh rồi karaoke =). Lúc đi karaoke uống hơi nhiều bia với tần số cao nên mới thế =).
 
Vậy là còn đỡ, hôm qua đi buffet với Cru dưới Bình Quới 1, tối về sốt nằm vật vờ tới giờ mới dậy nổi ::(
 
Ăn uống kiểu gì mà đi ăn Buffet về lại nằm vật ra sốt, trúng gió hay dị ứng 8-}
 
Chắc là dính indirect kiss của em nào nên bị lây bệnh :'>
 
Nhắc tới ăn uống giờ thấy sợ. . . đang ăn bưởi và uống nhiều nước để . . . đây ::(
 
Vẫn chưa ra được là chết mợ rồi
chuẩn bị tinh thần máu ra cùng cặn bã...
 
Gà ơi, sticky hộ tớ cái topic "Do you want to laugh. Come here." được không.
 
Nhắc tới ăn uống giờ thấy sợ. . . đang ăn bưởi và uống nhiều nước để . . . đây ::(

Bên đó có thanh long hay rau mồng tơi không, ăn vào là ra ngay ấy mà. nếu vẫn không được thì chuẩn bị tinh thần xài thuốc xổ đi 8-}
 
Được,nhưng mà hạn chế chat trong đó nhé...
 
Giờ mình mới đồng cảm với tình cảnh máu & nước mắt của bạn Gà trước đây =((
Lát sau bữa cơm trưa mà ko ra đc thì nhà thuốc thẳng tiến ~.~"

ps : Cái Birdy Decode xem khá quá nhỉ :D
 
Cậu đọc bài trong đó xem được mấy bài chat, toàn post hình không :))
 
Nhắn thế thôi
@ hdht : Mới 2 ngày rưỡi lo gì
tớ 3,4 ngày :-"...
 
3~4 ngày cũng chưa có gì , có lần tớ về quê , hỏi nhà vệ sinh đâu , bà già chỉ ra cái cái ụ xa xa , lại gần mới thấy thì ra nó là cái bồn cầu , xung quanh chẳng có gì , có bố bảo cũng không dám đi , thôi nín luôn 4 ngày =)) .......
 
Ăn uống kiểu gì mà đi ăn Buffet về lại nằm vật ra sốt, trúng gió hay dị ứng 8-}
Giờ mới nghiệm ra là tối ngủ Cru bật quạt lớn quá làm sáng hôm qua bị viêm họng, ăn uống nóng lạnh thất thường nên đêm về sốt :-s
 
Giờ mới nghiệm ra là tối ngủ Cru bật quạt lớn quá làm sáng hôm qua bị viêm họng, ăn uống nóng lạnh thất thường nên đêm về sốt :-s
Bị viêm họng đến sốt coi chừng bị viêm Amidan là khổ đấy :-s
 
Cắt amidan luôn là xong chứ gì....
gần đây cảm giác khó ở...ngồi nhà suốt...
 
Cắt amidan luôn là xong chứ gì....
gần đây cảm giác khó ở...ngồi nhà suốt...
Từ bé đến h chưa từng cắt amidan :'>
Bên đó có thanh long hay rau mồng tơi không, ăn vào là ra ngay ấy mà. nếu vẫn không được thì chuẩn bị tinh thần xài thuốc xổ đi
Thanh long mà cũng ra được ah? Hèn chi hồi trước mình ăn nhiều thanh long xong ra cũng thấy cả thanh long :-s
 
Tớ cũng chưa cắt , lâu lâu bị phát có dịp để vòi vĩnh =)) .........

Mà ăn buffer dưới bình quới chán bỏ cha , quang năm suốt tháng có bây nhiêu đó món ăn hoài ........
 
gần đây cảm giác khó ở...ngồi nhà suốt...
Đã làm tổ chưa, nghe nói để lần đầu khó chịu lắm đấy, nhớ sang mấy cái nông trại hỏi phương pháp ủ ấm nhé :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top