[H]otaku Headquarters [Torrent only] Phosphorus - Light Bearer ~ Version 15

  • Thread starter Thread starter ultima
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Eureka 7 thì khỏi chê, vừa cưỡi Hover Craft vừa bắn :x
Chỉ có đám Overman nhìn chán quá, không biết đám này làm nên cơm cháo gì không.
 
Cái gì mà ngọt với nhẹ mà muốn nặng lên thì khuấy đường vào :'>.
 
có nhầm với root beer k0 o.O
 
đừng có nhìn bề ngoài mà lầm, Overman King Gainer hơi bị kinh đấy ;))
 
Con đấy hôm chơi Ace 3 với thằng em họ, mình chọn Nirvash, bị nó quất cho tơi tả
Cái chiêu slowtime ko đỡ dc =((
 
Rượu vang trong cuộc bình chọn gần đây nhất thì vang làm từ Mẽo ngon hơn Pháp =)
Bọn Pháp chửi BGK là " nhổ nước bọt vào thùng rượu vang " của tụi nó :))
 
rượu vang pháp được cái có tiếng từ lâu :))
mà mình cũng ko có cơ hội uống nhiều nên chẳng biết của cái nào ngon hơn:-s
 
Trước h chỉ uống 3 loại rượu: rượu nho, rượu vang (ko biết hãng gì) và rượu gì trong veo (lúc đó còn nhỏ tưởng là nước :'>) uống vào 1 ly rồi nhức đầu, chóng mặt, bất tỉnh tới sáng hôm sau 8-}

Lúc trước ở nhà có một tủ trưng rượu tây (chai ko còn rượu) vì ông cậu làm ở Ice Blue Bar, có mấy chai nhìn cool kinh :x
 
rượu nho với vang là 1 mà :|
 
Còn cái rượ trắng không chừng là rượu đế đấy =))
 
Ở đâu ra khái niệm ấy đấy 8-}.

Trong veo thì hên xui là Smirnoff hoặc rượu đế :)). Cái nào cũng vật nếu như chưa quen alcohol.
 
Tửu lượng không cao thì làm một hớp là chóng mặt nhức đầu vật ra ngay ấy mà :lol:
 
Nhắc đến rượu làm hãi 8-} Hồi bé bị bệnh mẹ lấy nước cho uống thuốc, nốc 1 ngụm trôi thuốc xong thấy nước lạ lạ, lại như cháy cả ruột. Tá hỏa cả lên tưởng uống phải cồn hóa ra là rượu trắng =))
 
Em cũng thế 8-}
Chai rượu trắng để cúng mình tưởng chai nước tối qua mới ruôn, mang lên trường học thể dục xong làm một hơi váng hết cả đầu óc 8-} cũng may là sáng học xong về nên không ai phát hiện ra mình mang rượu lên 8-}
 
chắc là vodka :-j
mình uống nửa chai là ngất =))
 
Hồi bé mình nốc 1/4 hũ rượu cần mà dek làm sao, càng lớn càng yếu =((.
 
Tửu lượng các huynh cao thế, nốc nửa chai Voldka mới xỉu, mình làm một li làm mặt mũi đỏ hết cả lên rồi :'>
 
Chưa bao h tớ làm đến quá 1/4 cái chai vodka nên ko biết là mình uống được bao nhiều :'>
 
vodka Hà Lội thì tớ xã giao được vài chén chứ mấy kiểu rượu pha thì tớ chịu, ngửi hơi đã thấy ngất ngư rồi. Vang thì thoải mái nhưng ko thích lắm, nhất là vang chát. Kỷ niệm nhớ đời là hồi cấp 2 thay vì rót nước dâu mình rót nguyên 1 cốc rượu nho uống, nhớ là uống 1 ngụm thấy lạ ngay nhưng vẫn uống tiếp, sau đó thì ...trước sau ra cùng 1 lúc :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top