[H]otaku Headquarters [Torrent only] [ver 17.1] Móng giò hàng Bè 15k/miếng

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực ra cách tăng cân rất đơn giản là sáng đi tập thể dục, ăn nhiều và bớt ngồi máy tính, ko thức khuya.
Thế nhưng mình chả bao giờ làm được cả =))

3 cái này thì chịu, nhất là khoản bớt ngồi máy tính :-s

mà tăng cân hay không chủ yếu là do mình, người yêu hay mama chăm khác gì nhau, trừ cái khoản tập td với người yêu:'>
 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5064529

mò ra dc cái clip này, ko quăng lên cho mọi ng coi ko dc =))

Cái đoạn onii-chan sao bọn nó lồng bựa thế =))

muốn tăng cân nhanh thì 1 ngày ăn 6 bát cơm, uống 3 cốc sữa, ngủ nhiều, ko tập thể dục kể cả trên giường hay ngoài đg nhá :)), đảm bảo tăng cân.=))

@Forte: đang down Parrot về nghe :D
 
Người yêu của cậu có mà hút hết tinh khí , làm cậu ốm o gầy mòn thí có , tăng cân thế éo nào được =)) ......
 
Từ lớp 9 cho đến năm nhất mỗi ngày ăn có 2 bữa cơm. Bắt đầu từ năm nay ăn lên 4 bữa một ngày. Vẫn chả thấy tăng cân gì cả...
 
Tùy thôi, như tớ này 2 năm rồi có tăng được mấy đâu =.=
Yuki nó chăm được cho cậu ah? Bái phục bái phục ^:)^ Touma thứ 2 đây rồi ^:)^

mà tăng cân hay không chủ yếu là do mình, người yêu hay mama chăm khác gì nhau, trừ cái khoản tập td với người yêu
Người yêu của cậu có mà hút hết tinh khí , làm cậu ốm o gầy mòn thí có , tăng cân thế éo nào được ......
Gặp rồi thấy rồi mới nói nhé [-x
Người yêu chăm cho đảm bảo tăng cân. Chứ cái loại người yêu mà chỉ để fukable thì nghỉ cho khỏe. Ko chết là may :-"
http://www.tinhte.com/cong-nghe/cell-phone/4452/
cho cậu nào thích điện thoại chụp hình này ^^
 
Mình thì 60kg rồi...
Nhưng vẫn gầy như con mắm
Ăn uống nhiều lắm nhé, 1 tuần 14 bữa thì ăn thịt bò hết 10 bữa rồi :-?? Toàn đồ bổ béo hamburger, pizza, steak v..v.
Chơi squash 3 lần/ tuần, lần 2 tiếng
Thế mà vẫn gầy :-??
@ulti: Con K800i của mình là đủ rồi
Vả lại ko thích flip..
 
Thủ mà gầy à :-s ? Trông hình bụ bẫm thế kia :-s ?
Hôm qua vừa xem xong "Họa Bì" :)), cũng khá phết, chơi 1 cái end không thể nào đẹp hơn được nữa :))...
Có điều không biết nó gọi là kinh dị chỗ nào nhỉ 8-} ?
 
thủ nó thẩm quá nên tuy nặng cân nhưng người vẫn hốc hác như thường =)) ...
 
Nhìn ảnh thấy bụ bẫm bỏ bu ra ý chứ hốc hác cái nỗi j :-<
 
Ep 5 Toradora! có đoạn Kushieda buồn cười quá =))
 
Bắt đầu từ năm nay ăn lên 4 bữa một ngày. Vẫn chả thấy tăng cân gì cả...
Cậu thức khuya nhiều quá, với lại ngồi máy tính nhiều thì khó tăng cân lắm
 
Hôm qua vừa xem xong "Họa Bì" , cũng khá phết, chơi 1 cái end không thể nào đẹp hơn được nữa ...
Có điều không biết nó gọi là kinh dị chỗ nào nhỉ ?
Ở cái đoạn lột da chăng =)...
Nghe nói bản chiếu rạp vẫn bị cen.
Chờ DVDrip uncen ra down về xem lại =).
 
Bộ Tay súng miền Tây chắc chỉ có nc kéo clone lên web nxb trẻ năn nỉ ỉ ôi nó mua tiếp thôi :(( , ngày xưa nó bị báo chí phản ánh : "truyện bạo lực , hình ảnh hở hang " -> ngưng cái rụp .
 
Truyện này đọc cảm động phết. Anh main char từ 1 kẻ giết người máu lạnh bị bắt và được thả ra để làm lại cuộc đời :x
http://www.onemanga.com/Shikeisyu_042/
 
Cái tay súng miền tây hồi xưa ấn tượng với anh đồ tể sniper. Chắc do nxb dịch đểu chứ sniper kiểu gì mà tay trái cầm machine gun, tay phải cầm rocket launcher mặc áo chống đạn toàn đứng giữa trận địch mà phang =)).

Mọi người down manga ở đâu thế? Tớ toàn down ở lurk mà dạo này nó update như shit ế =((.
 
Thằng đấy là lính đánh thuê chứ sniper khỉ gì =)) 3 thằng quây còn chịu không nổi nó =)) Ben thì phải, sau này gặp cha thợ rèn còn khủng hơn cả cha con Winster Mek 8-}
 
Thằng đó trước nó cũng là thợ rèn thì phải...

Vừa xem xong Hellboy 2, chắc chắn sẽ có phần 3 :)) cũng được ra phết ^^ khoái thằng Prince :D
 
Trong lúc chờ đợi 5 game sẽ ra trong tháng 11 thì lại down KOTOR về chơi cho đỡ buồn.
Hồi trước chơi chưa kịp over game thì format máy 8-}...
 
Thằng Ben đấy hồi xưa cũng học nghề ông thợ rèn kia. Nhưng anh chỉ lo rèn vũ khí hủy diệt. Sau đó bắn thằng bạn mình rồi bỏ đi. Chỉ nhớ mang máng.

KOTOR 2 chưa chơi xong thì máy trở chứng thế là dẹp luôn tới giờ. Bữa nào chắc cũng ráng down chơi lại =((.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top