Mệt mỏi…
Vất vả …
Mồ hôi và máu…
Thời gian…
Cái nóng…
Cái đói…
Ốm…
Lo lắng…
Nhưng có là gì đâu bởi chúng ta là số 1 , số 1 tuyệt đối của đêm hội Arener’s Halloween !
Bỏ qua cái vụ chuẩn bị đã , sẽ đề cập ở 1 bài sau tớ vào thẳng luôn cái đêm đáng nhớ đấy.
3000 vé hết sạch bách , cái nhà văn hóa Yên Hòa tưởng chừng như trong lịch sử chưa từng bao giờ đông và náo nhiệt như vậy .
Giàn âm thanh khủng bố , hệ thống đèn chuyên nghiệp … cả sân khấu tưởng chừng vỡ tan sụp đổ bất cứ lúc nào bởi tiếng đập trống , tiếng dậm chân , tiếng rít nhạc , tiếng gào tiếng thét , tiếng đổ vỡ hay bất cứ tiếng động gì đều hòa quện lại với nhau thành 1 bản hòa ca bất tận và xuyên xuốt … dường như ma quỷ của cả thế gian tập hợp tại đây : ngày hội tôn vinh ma quỷ .
Thấp thoáng đâu đó trong cái đám ma quỷ hỗn loạn dưới sân khấu từng đoàn xác ướp ,thần chết , ma quỷ chen chúc với nhau , thiên thần hay ác quỷ đều chung vai hết …mùi khói thịt luồn lách vào từng ngõ hẻm nhất ….
Tất cả , tất cả tạo lên một lễ hội ma quỷ .
Tiếng MC Huyền IT hét “ EVERY BODY SAY !!! “ hưởng ứng lại là tiếng gào tiếng thét , tiếng chửi rủa cãi cọ , tiếng hắt xì và 1 cơ số chai với lọ …
Đêm hội Halloween bắt đầu , đêm hội của dân Multimedia đích thực .
Vào đầu là những band rock , cháy bỏng và hết mình là những từ quá khiêm tốn để dành cho họ , bởi họ đã đốt đến những giọt hơi sức cuối cùng để thổi bùng lên ngọn lửa bất tận của đêm hội .
Những cô nàng xinh tươi với trang phục đang HOT nhất trên thị trường : Áo trắng đến trường với khuôn mặt vô cùng thánh thiện của ác quỷ cùng vũ đoàn Hết-Đát thể hiện sự luôn luôn update thông tin của con dân Arena.
Những rapper thứ thiệt với nguồn ngôn từ đa dạng phong phú vượt xa mọi từ điển Tiếng Việt hiện thời với những tên tuổi đã đi vào internet như Li’l Kani ,Hiếu Ken … đã khiến cho người ngoài biết thế nào là khối lượng kiến thức mới của chúng ta nhiều như thế nào.
Các cô em xinh đẹp với những bộ trang phục gợi cảm và những bài hát cháy bỏng đầy khiêu khích khiến chon gay cả những tên ma quái hay mấy thằng cha xác ướp cũng phải dựng đứng lên nhìn lên sân khấu với ánh mắt thèm thuồng đầy man dại.
Nhóm nhảy NewWave với 2 thành viền nòng cốt là những con dân lớp H0707A trực thuộc vương quốc mới mở A2 gồm Tùng Thủ D** ( hay còn được biết đến 1 cái tên khác là Ner ) , Hùng Dâm (hay còn được gọi là Hùng Dê nếu ai thích) mặc cho những chấn thương từ trước nhưng khi lên sân khấu chạm vào nguồn dây điện chằng chịt đầy dưới sân khấu đã được tiếp thêm điện , xạc thêm pin và nhảy vô cùng bốc …
Vẫn là con dân H0707A , vẫn thuộc biên chế A2 trong bộ trang phục “ màu đỏ chứng tỏ nhà quê “ trên người sực nức mùi nước hoa xúc xích đầy quyến rũ , với đôi mắt “ công nhân nghành nhờ …” ( theo lời anh Long Mất Tr…) đã chinh phục được bao nhiêu mĩ nữ , làm cho mấy em ở dưới ngơ ngẩn chỉ lắp bắp bói được câu “ ơ thằng này vừa bán xúc xích ở kia mà “ …
Những tên cướp biển bất tử lặn lội từ biển Cà-rí-bê cũng ham vui mà đến , hay như có hẳn 1 đám cưới ma vì không chịu nổi sự cám dỗ đã phải xin được cưới tại đây ( không viết BTC kiếm chác vụ này được bao nhiêu ) .
Trong đồ họa có 1 khái niệm mà ai cũng biết đó chính là ĐIỂM NHẤN , điểm nhấn tạo lên sức sống cho cả tác phẩm , là cái thu hút nhất của tác phẩm , là linh hồn của tác phẩm và chúng ta cũng có điểm nhấn trong đêm hội ma quái của chúng ta :
Anh Long Ku To khản cổ thều thào nói : “ Tiết mục hóa trang của H0707A …”
Đèn sân khấu im bặt , mọi âm thanh đột ngột im bặt , tất cả như chìm vào trong màn đêm hư vô thì …
Tiếng gào rú …
Tiếng thở hổn hển …
Tiếng mơn man …
Tiếng sói hú đồng loạt vang lên.
Mấy cục bùng nhùng trên sân khấu bỗng nhiên động đậy …
Tiếng nhạc lại dồn dập !
Độn mồ sống dậy , 1 đám ma chả ra ma thiên thần chả ra thiên thần và chắc chắn người thì càng không phải rồi vác trên mình trang phục của nào là Ma cà rồng , xác ướp , thần chết , cô dâu đẫm máu , bà lang đen , và 1 số bộ trang phục không biết tên nữa …
Quay cuồng loạn xà ngầu theo điệu nhạc ma quái …
Nhạc vẫn chạy….
Người vẫn nhảy…
Bỗng …
Cả bên phía cánh gà tay phải loạn lên , tiếng gào rú …tiếng cười sung sục …
Tiếng thét thất thanh : “ Borat , Borat …dm 2 thằng Borat kìa…”
2 thằng con trai trong trang phục Borat nhẩy tràn ra sân khấu , nhẩy , xoạc ,ôm hôn…
Cả nhà văn hóa Yên Hòa như vỡ tan …
( tớ sẽ không tả cảnh này , những ai hôm ấy đi tự biết, những ai không đi thì tìm người chứng kiến cảnh đấy kể lại cho )
….
Sau đâu tớ xin tả lại phản ứng của 1 số người :
Các bạn nữ ở dưới thẫn thờ nhìn 2 chàng Borat của chúng ta , ôm bụng cười , mếu máo chỉ nói được mấy câu : “ trắng quá , to quá …”
Anh Long Mất Tr… chỉ biết ngẩn ngơ nhìn và mặt đầy thắc mắc “ sao nhiều lông thế “ .
Anh Long Ku To cùng chị Huyền IT shock quá chỉ biết há to mồm mà nói : “ chụp đi , chụp nữa đi …”
Mấy bạn lớp khác : “ Thôi không tham gia nữa , bỏ thôi , ăn thế ***** nào được chúng nó “
…..
Thôi còn những gì sau đó tớ chả kể nữa đâu , bởi với rất nhiều người chương trình đến đó là đã chấm dứt .
Thế đó , Halloween của chúng tớ đó , lớp H0707A Arena 2 !
- Mr.First -