[H]otaku Headquarters [Torrent Only] [Version 4.1]

  • Thread starter Thread starter Sinbad
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Biết cái đấy rồi :))
Nhưng ko chơi được thì cũng như ko =)), bọn Hàn Xẻng nó làm gắt vụ người nước ngoài quá =))
 
Giờ còn giới thiệu ở đây nữa à ? ^^ có chơi được đâu cơ chứ -_- ngắm thôi :D

Hôm nay chẳng có gì mới để down <_< trừ mấy cái scan ^^
 
Gắt cỡ nào cũng có cách bẻ. Lúc trước tớ chơi gundam online ầm ỹ đấy thôi :))
Mà kinh bọn netmarble, bày lắm trò kinh phết :-s
 
mẹ nó cứ bắt kssn phải từ 14-18 mới kinh chứ, search google kssn thì cũng ra đấy nhưng mà bọn nó dùng để đăng ký hết sạch còn đâu mà đăng 8-}
 
Thấy cái này hôm qua thì phải, hóa ra là hấp diêm hàng tuần làm à o.O
 
HTHD vừa mới release anh em ơi :)) down nhanh kẻo hết seed XD mà hắn kiếm đâu ra cái này vậy ?
Trong cái này (DVDISO)[アニメ] CLANNAD Invitation 特典ディスク (iso+mds+log+jpg) XD
Alice Parade gần xong rồi, nốt mấy cái route của Silk,neko,queen of heart nữa là xong XD...
Cái Onegai Teacher Ortensia CD box tận 2.81 gb >_>, nặng khiếp...
 
dạo này đang khoái nghe nhạc của within temptation quá. Nhất là bài angel, memories với running up that hill nghe đi nghe lại ko biết bao lần rồi :x
 
Alice Parade gần xong rồi, nốt mấy cái route của Silk,neko,queen of heart nữa là xong XD...
Cái Onegai Teacher Ortensia CD box tận 2.81 gb >_>, nặng khiếp...
ý hị hị hị hị :'>

Giờ còn giới thiệu ở đây nữa à ? ^^ có chơi được đâu cơ chứ -_- ngắm thôi

Hôm nay chẳng có gì mới để down <_< trừ mấy cái scan ^^
chả bù cho em bao nhiu cái để down mà không có chỗ ạ :))
 
Cái bọn Trần Anh hãm thật =.=, bảo hành ổ mà mất tận 5 ngày =.=, thế thì mình burn đĩa bằng niềm tin à =.=

Night Wizard 2 và Seirei no Moribito 25 ra rồi :x
 
Cuối cùng cũng có net để đú cùng anh em rồi :D...
...bọn viettel công nhận biết giữ lời...
 
Thế vụ tớ nhờ đến đâu rồi hả Gà ::), chờ tin bạn lắm đấy ::)

Đang đọc Fate/Zero :x
 
sáng nay coi MLB tụi Colorado D-BaCK với Arizona Rockies cù nhây vãi hết 9 hiệp 2-2 chơi đến nửa đầu hiệp 11 mệt quá ngủ mất, mệt vãi :-<

có ai coi Sayonara Zetsubou sensei ep08 chưa, bệnh hoạn phải nói là "to a whole new level" 8-}
 
Thế vụ tớ nhờ đến đâu rồi hả Gà ::), chờ tin bạn lắm đấy ::)

Đang đọc Fate/Zero :x

Mấy ngày nay ngồi nhà,chưa tìm giúp được >___>...
tìm mấy chỗ ở khu Giảng Võ có vẻ hơi khoai,tớ cũng đang hỏi u có chỗ nào thuê được,gần mặt tiền hay không...
 
có ai coi Sayonara Zetsubou sensei ep08 chưa, bệnh hoạn phải nói là "to a whole new level"
Tớ xem rồi =)), thằng lớp trưởng =)),cái màn training của cái trường này đúng là hãm nhất luôn =))

Mấy ngày nay ngồi nhà,chưa tìm giúp được >___>...
tìm mấy chỗ ở khu Giảng Võ có vẻ hơi khoai,tớ cũng đang hỏi u có chỗ nào thuê được,gần mặt tiền hay không...
Tớ chờ tin tốt của Gà :x
 
eh cái SMT online nghe đâu nó rục rịch từ hồi nocturne bây giờ mới thấy mặt 8-}
 
Ngày thứ 7 đẹp trời,bạn Ranza đang vươn vai đón nhận bầu không khí trong lành của căn nhà mới thuê thì..." tiểu muội ơi tiểu muội à,tiền bạc đối với anh không thành vấn đề đâu.Hai tờ năm trăm anh coi như một ngàn thôi mà..."
Hóa ra là con dế đời thứ 5 của Ranza kêu,tay gãi mông tay bật dế.Miệng chưa kịp nói câu xiao phen thì thằng bạn đã nhảy vào mồm :
-Ê ku,có phim The Phê-Lòi-Ship của Yellow Endland chưa ?
Ranza cảm thấy làm lạ,Yellow Endland Diary ngày nào hắn chả coi,vừa coi bóc vả ăn cười sảng khoái là khác.Thằng khìn này lâu nay lên núi chơi với khỉ hay sao mà hỏi câu ngu quá,bất giác không cầm được chửi một cái.
Đầu dây bên kia tỏ vẻ phật ý :
-Con lợn,mày không đọc báo hôm nay à ? Xem đi,tìm được link rồi send tao...không thì 24h nữa tao send cho,bye...còn 21.000 nữa dế tao chết.

Không sao,có sao bôi cao sẽ khỏi,thời buổi Internet đến Bush ngày đi cầu mấy lần thiên hạ còn biết.Ranza nhà ta nhảy xổ vào google,lùng xục các diễn đàn để tìm hiểu thì mới thấy hoạt cảnh vô cùng sôi động.Khắp nơi,các chủ đề báo tin về em Yellow được mở ra.Những chủ đề tin vịt lập từ lúc Yellow Diary mới phát sóng cũng được móc lên quật tiếp. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cái link mà Ranza cùng nhiều đồng chí đang xới lên để tìm.Thi thoảng có một vài chiến binh tử vì đạo post link lên thì ngay lập tức bài bị xóa, link bị edit,nick bị gạch đỏ kèm theo sự nuối tiếc của các chú vào không kịp .
Cực chẳng đã,chửi thầm mấy thằng khìn mod sao lại giấu link đem về nhà ngâm cứu một mình.Ranza quyết không bỏ cuộc,anh PM ngay mod của một 4rum nổi tiếng với lời móc ngoặc " share link rồi mình sẽ share cho bạn cái khác "
20' sau...link đã được send,Ranza chưa kịp hể hả thì click vào một dòng thông báo muộn màng hiện lên chình ình " file not found "
Cảm giác như Mike Tyson chuẩn bị bước lên đài vinh quang thì bị Mohammed Ali cho quả móc hàm như trời giáng,bạn Ranza nhà ta gần như sụp đổ hoàn toàn...tính chửi thằng mod thì nó đã off từ đời nào,miệng rủa thầm trong cái link hàng sắp tới tao sẽ cài backdoor cho mày chết .
Phút thừ 40 của cuộc truy tìm Yellow Endland,cực chẳng đã bạn Ranza phải chạy sang 2 thằng mề gà và rapid.Rapid bập vào có ngay link...ok,nhưng hết limit...chả sao cả,bật proxy lên là xong.Dò proxy thì thấy mình đang ở Afganistan,có lẽ lúc mình đang online thì Binladen hay FBI cũng đang rình rập đâu đó,hên xui cũng có phim hay để coi không chừng ...
Down được,nhưng lạ chưa kìa ? Speed siêu lởm,phim lết với tốc độ tối đa của đường truyền những năm trước thời chiến tranh lạnh : 2KB/s ?
What The **** ? Tra xem lí do thì cũng có mấy trăm thằng đang down cái này...giống mình...
Mệt,change proxy qua Russian...
...20' sau...
vẫn không xong ??? Đến lúc này thì bực rồi nhá...tra proxy thì...ngạc nhiên chưa ? Đủ 5 châu lục đang down cật lực phim của em Yellow Endland.Mama...chả lẽ em nó cũng nổi như Paris Hilton ?
Phút thừ 8...bạn Ranza chịu thua,đầu óc cũng hơi choáng váng,đành lết lên giường vắt tay chéo trán nghĩ về sự đời khốn nạn.Ngoài ngõ,quán cà phê với bài nhạc rẻ tiền " Ngạc nhiên,người anh yêu cùng phái với anh " của thằng lìn HoàngAXN nheo nhéo bên tai.Mắt vừa nhắm chợt một tia sáng lóe qua,bạn Ranza nhảy ngay xuống giường vồ lấy con PC thân iu,suýt tí nữa bạn quên mất mấy cái trang...ờ...xếp rank 8 của Alexa tại VN .Click...kết quả hiện ra ngay,rate 5 sao lại còn pin lên chú ý nữa chứ !

Phim bật lên,2 diễn viên chính đang chuẩn bị vào cuộc thì...

- Khoan đã.
Nói rồi em Yellow đưa ra trước màn hình một cái áo mưa có in hình trái tim màu hồng rất đẹp,trên vỏ bao có dòng chữ : " Rẻ, đẹp, bền, đúng là OK ". Thì ra đây là áo mưc hiệu OK. Đoạn em ấy quay mặt vào camera nở một nụ cười một phong cách trẻ,một phong cách xì tin rồi nói:

- SIDA, đừng chết vì thiếu hiểu biết.Tất cả chỉ là ngụy biện,hãy đội nồi cơm điên !!!
Chợt màn hình tối sầm,diễn viên nam chính đã nhảy đè lên diễn viên nữ chinh.Em chỉ còn kịp ngoái đầu sang một bên,tay chỉ vào dòng chữ " Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi tròng " rồi ngã vật ra giường.Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ...

Nói chung phim hay phết,diễn xuất được dù thời lượng hơi bị ngắn .Nhưng thôi,có là tốt rồi...ai có nhu cầu PM tớ hoặc gọi theo số 080.xxx.xxx để được send đến tận dế
Arigatou
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top