[H]otaku Headquarters [Torrent only] =XXX= Version 20.1

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ đang định ship 1 vài món đồ về VN.
Cậu nào có kinh nghiệm ship đồ về VN ko giúp tớ vụ này với

Đang ở anh thì ra bưu điện gửi fedex về hoặc ko ems nếu có. Đó là loại vừa nhanh mà giá khá tốt lại đảm bảo.

Còn không thì gửi đường thủy về giá rẻ.

Pipi gửi manga cho tớ đường thủy ở anh mà chưa mất quyển nào.

catnarok đặt hộ mấy cái ebay mất sạch 8-}

gửi đường thủy từ japan về cũng mất toi.

us tương tự.

đó cậu cứ thể mà làm.
 
Japan với US là hai cái nơi hay gửi hàng về nên thường bị đám bưu điện nó để ý mà :))
 
Ko ngờ Cat giờ mới xem onegai teacher. . .
btw, nhớ câu của Phọt, anime ko phải thời sự, có thể bỏ qua :'>

Hôm qua xem imagine-nation có cái interview thằng cha Yutaka Yamamoto - animation director làm Kannagi (OP), Haruhi (ED) và LS (OP).
Điều tiên quyết làm nên thành công theo nhận định của lão là nhờ vào cách vẽ cử động những cặp giò :)) - xem lại thấy đúng thật xD
 
Cái Làm ơn đi cô ơi tớ cũng chỉ lôi ra xem cho nó hết thôi, nhưng cốt truyện và nhân vật cũng ko tệ, nhạc khá.

Onegai Twin thì dạo này đọc manga nhiều bộ có brother complex quá nên chắc để khi khác
 
Onegai Twin khuyến cáo không nên xem. Với trình độ và nhận thức về Anime của 7 năm trước mà lúc đó xem cái Onegai Twin này đã ngủ gật từ epi 2 dến cuối thì không hiểu giờ xem sẽ thấy nào nữa =))
Storyline quá nhạt nhẽo, diễn biến tình tiết quá chậm (trước xem cái Lamune đã phải Drop nửa chừng vì diễn tiến chậm quá nhưng so với Onegai Twin thì Lamune vẫn chưa là cái gì cả :))), mọi chuyện diễn ra cừ bình bình, chả có chút nhấp nhô nào cả, "phẳng" như Sony luôn. Cảnh báo trước thế thôi không thì xem xong lại than thở :-"
 
2 cái onegai xem đều chán , art thì cũng chả thích , chỉ được cái nhạc tàm tạm :)) ....
 
Cái PV You raise me up của Lee Na Park hát hay quá :x

Onegai Teacher vẽ đẹp thế mà còn chê à
 
::( hic 7 năm trước thiếu thốn anime, nên thấy cái Onegai Teacher rất là đẹp. Còn bộ Onegai Twin thì đúng là drop ngay từ epi 2 8-}. Onegai Twin bao gồm đủ các thể loại pervert, les, gay, lại còn cả brother complex 8-}8-}, thật là hết sức đíu thể đỡ được. -------> DROP
 
onegai teacher đọc manga hay hơn anime, nhưng thằng nào khoái "bay lượn" thì sẽ thấy anime hay hơn manga ;)) Tớ coi manga trước anime nên nói chung là thấy anime dở dở
onegai twin thì miễn bàn rồi. THất bại toàn diện, ko biết đã có ai đủ độ bựa để "turn on" với bộ này ko nhi?

Mà C75 có album nhạc nhẹ nào hay ko các cậu? Lười search quá :p
 
Onegai sensei thằng bạn mình bảo là nhất, Mizuho là nhất, lúc đấy chưa xem Haruhi thì cũng thấy bà ấy đẹp thật, nhưng vẫn thích em Tsubasa trong Angel Tails hơn :)) Mà thằng Kei nó lùn quá =))

Haruhi-chan ep2 Yuki móe quá :'>
 
Bạn Phọt mới dạy Yuki chơi H game đấy à :-?

Mà mới xem xong vol cuối của Michael Keikaku, vãi quá 8-}
 
Chưa nghe câu "Give her 4 days, and she will pwn." à :> Độc quyền Yuki đấy.
btw
Ở hàng hủ tiếu nổi tiếng trong "ngõ ẩm thực" phố Hàng Chiếu, bà hàng cũng phải chửi người làm liên tục mới bán được. Được cái, bà này chua với người làm bao nhiêu thì ngọt với khách bấy nhiêu. Nên "bài chửi" của bà du dương với cả "nốt thăng" lẫn "nốt giáng": "Mày có rồ không mà cắt rau dài thế này? - Em không ăn rau sống, nhỉ?", "Cái con ngu vạ ngu vật kia, khách chờ vòng trong vòng ngoài mà cứ đứng như con chết rồi thế kia? - Chưa đến lượt em, đợi tí, gái nhé!", "Xéo về quê mà hốc C.! Loại lười thối thây như mày chỉ tổ ngứa mắt tao! - Ngồi xuống đây em, chật chội tí, thông cảm nhá!"...
 
Mãi rồi cũng học xong cuốn sách Jap đầu tiên. Giờ đi kiếm cuốn khác về học tiếp :)) Nhắc đến H-Game, cái BBR còn mỗi 1 em chưa rape :P
 
Mass Effect đang hay ho thì cúp điện, oải nhất là chưa kịp save =((




mở Inyouchuu Shoku coi cho thư giãn đỡ tức vậy, tentacles hardcore =((
 
::( 7 năm trước, có anime mà xem là hạnh phúc rồi. Thời đấy ADSL còn chưa có, muốn xem anime chỉ có đi kiếm DVD tầu hoặc nhờ mấy ông trên bưu điện download hộ. Đào đâu ra các bộ hay.

Giờ xem lại Kimi ga Nozomu Eien đi đại ca
tội lỗi,đoạn con bé khóc mà nước mắt gạt thành chùm,chả hiểu sao tự dưng thấy mắc cười
đâu rồi cái thời coi xong emo viết hẳn 1 bài +5MP than ngắn thở dài...
 
Onegai Twin khuyến cáo không nên xem. Với trình độ và nhận thức về Anime của 7 năm trước mà lúc đó xem cái Onegai Twin này đã ngủ gật từ epi 2 dến cuối thì không hiểu giờ xem sẽ thấy nào nữa
Storyline quá nhạt nhẽo, diễn biến tình tiết quá chậm (trước xem cái Lamune đã phải Drop nửa chừng vì diễn tiến chậm quá nhưng so với Onegai Twin thì Lamune vẫn chưa là cái gì cả ), mọi chuyện diễn ra cừ bình bình, chả có chút nhấp nhô nào cả, "phẳng" như Sony luôn. Cảnh báo trước thế thôi không thì xem xong lại than thở

Ông anh xem nhiều thể loại này ghê <__< .. mình chưa xem cả 2 cái Onegai lẫn Lamune, mấy bộ romance buồn ngủ trước giờ xem mỗi Da Capo, thế mà cũng theo được 2 season =))

Nhắc đến C75 mới nhớ là mình chưa down một tí nhạc nào của nó 8-} ai down rồi thì recommend vài cái hay đi.

đâu rồi cái thời coi xong emo viết hẳn 1 bài +5MP than ngắn thở dài...

Một thời của mình =))

Số bài của mình sắp lên 7777, lại nghĩ đến con Knight of Gold 7777 =)) =))
 
Cả đám đang hoài cổ đấy à :))

btw, bài viết của mình hơn 6k là từ box A-M :D
 
Mass Effect đang hay ho thì cúp điện, oải nhất là chưa kịp save
ME...ấn tượng duy nhất của mình với nó là màn les ấn tượng ở khoảng giữa game :p

Sao dạo này nản thế nhỉ, lên tosho chả thấy có gì down về được =((
 
đâu rồi cái thời coi xong emo viết hẳn 1 bài +5MP than ngắn thở dài...
Hồi trước mỗi lần xem cái nào thấy emo là làm 1 cái review :'>
Bây h nghe lại nhạc các anime cũ mới thấy emo =((
 
Ơ hờ...
Diagaea 2 đã chuẩn bị có trên PSP...
lại còn lai lai với Disgaea 3
kiểu này lại bỏ học mà chơi thôi =))
http://dps.dengeki.com/2009/02/post_786.html
P/S :
Majorly,em ngực bự nhất trong Dis 1 lại tái xuất,số 2 là Pierce
kiểu này ta phải chơi \:d/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top