[H]otaku HQ - 51 kiểu fetish và những cuộc đời Á Đông

Status
Không mở trả lời sau này.
gà với sha sinh nhật cùng ngày à?
mừng sinh nhật cả 2 nhé :x
 
Happy Birthday đồng chí Shadow, mà Xệ nó đang rủ vào động nào thế :))
 
hội học sinh tụ tập đi chơi, động gì [-x
mình con người đường hoàng chính trực
 
Nãy ra đường nhìn lên thấy trời đẹp vcl :x :x xanh biếc không có một gợn mây nào, trời nắng to nhưng lại không nóng, ra đường mặc áo khoác cũng được mà áo phông cũng chả sao, đây mới đúng là mùa thu chứ :x :x trời này mà có cái airshow nào thì tuyệt vời luôn, tiếc là VN chả có cái airmẹ gì cả -___- mấy ông nào ở Anh thì có món này quanh năm, sướng phải biết :( ... thôi chơi MH3 tiếp.

PS : King of Thorn ra BD rồi :D
 
HN thì đang lạnh vcl đây, năm nay lạnh sớm vãi đái:-s

btw mấy tên ở canada cho hỏi dân bên đấy có sợ bóng tối ko thế, hôm trước xem cái H.I.M.Y.M thấy bọn nó joke về cái khoản "Canadians are afraid of the dark" mà ko biết đúng hay sai:'>
 
HN thì đang lạnh vcl đây, năm nay lạnh sớm vãi đái
Hnay đã lạnh j :)), mình vẫn mặc áo phông với quần ngố phóng xe vù vù ngoài đg \m/

Mà trời đẹp như thế này ko đi chơi đâu thì phí thật =((

King of Thorn ra BD rồi
yay \m/, chờ sub :x

btw, đọc ko kĩ, HPBD bạn Shadow nhé :)
 
Tối hqua ra đường chạy xe 30km/h, trời hn cứ gọi là gió lồng lộng =)) Tối đi ngủ thì mát đến nỗi chả cần mở máy lạnh hay quạt vẫn đắp chăn ngủ ngon lành, làm mình nhớ lúc còn ở bên Mẽo :))

Đù nhắc tới lạnh, tháng 1 mình sang Tokyo chắc teo trym rồi, đi mua áo ấm mới thôi \:d/
 
HPBD Gà với Shadow nhé :D

Hnay đã lạnh j , mình vẫn mặc áo phông với quần ngố phóng xe vù vù ngoài đg

Mịa 5h sáng thử mặc thế ra đường xem có lạnh không [-(
 
Mùa thu thì sáng sớm với tối thì lạnh, nhất là ở vùng núi như mình :D còn giữa trưa với chiều thì trời đẹp :x

Chiều nay ngồi làm mấy cái cheat cho MH3 đau hết cả đầu 8-}
 
Hôm nay thức dậy, ra đường thấy trời mây vần vũ, bước được ba bước thì mưa bắt đầu rơi, nhiệt độ đang từ 12 độ rớt xuống còn 3 độ, gió thổi tung cả tóc áo. Thế mới gọi là trời mùa thu đang có bão chứ :x
 
Nói chung HN chiều nay thì thời tiết đẹp, có nắng có gió :x.
Mỗi tội phải ru rú trong phòng học 8-|...
Mà hôm nay sn gà với sha hả :D.
 
Hôm nay mua đồ về ăn tại gia vậy,tại bên ngoài nhìn trời xấu quá
để dành tiền mai dắt 2 bạn tiểu thư kia đi chơi....
 
Điểm tuyến ma nhãn, cái tên nói lên ý nghĩa, sau khi hoán đổi thuộc tính cường hóa này, người sử dụng kỹ năng có thể nhìn thấy tất cả mọi vật trên thế giới đều do các điểm và đường nét tạo thành. Mặc dù chỉ thấy được trong chốc lát nhưng nếu như ngươi có thể bắn trúng một điểm đặc biệt trong số các điểm và đường nét đó thì hình thái của vật thể sẽ tan vỡ trong nháy mắt, hơn nữa điểm quan trọng là các loại vòng bảo vệ... cũng có điểm và đường nét như vậy.

- Món vũ khí này hình như chỉ người hoán đổi mới có thể sử dụng được kỹ năng của nó nhưng thuộc tính trong suốt vẫn không thay đổi, hơn nữa nó còn có tác dụng hủy diệt năng lượng, ta nghĩ ngươi chắc là sẽ thích một vũ khí trong suốt đúng không?
Trịnh Xá nhìn Triệu Anh Không cười nói.

- Tên nó là thanh kiếm Excalibur.

Vô hạn khủng bố =)) , má vl =)) .

Mừng sn Sha với gà :x , 1 tháng nữa là sn mình rồi :-s .

Nick lifesyle bị chém 2 tuần do post clip gameplay love x evolution sếch rồi =)) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Đm cái gì vậy =).
Điểm tuyến ma nhãn với Excalibur sao =)... Mà Excalibur vẫn còn Phong vương kết giới nữa chứ =).
 
Vô hạn khủng bố, huyễn hiệp của tụi tàu, thằng cha tác giả nó bịa khá ra phết.
 
Đọc sao giống FSN thế 8-}
 
Uh thì nó lấy từ FSN ra mà :)), trong cái đội của thằng đấy còn có 1 thằng lái VF nữa :)), Bắc Băng Châu đội thì có thằng đội trưởng ăn quả cây ác quỉ hóa băng :))
 
mình ngồi trong phòng toàn tắt đèn bật mỗi cái máy tính =)
nhưng mình cóc phải người canada nên mình đíu biết =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top