[H]otaku HQ - Lục Thập Mỹ Nhân: The Yu Shop Sketch

Status
Không mở trả lời sau này.
Tiêu chuẩn nó viết ngay trong link đới, mà phi công dân dụng thi lắm chứng chỉ quốc tế lắm, đợt trước báo nó viết đọc đâu thấy 4,5 cái mới được lái.

MD mà làm phi công thì buôn hàng vô tư rồi =))
 
Có thì chắc toàn buôn đồ anime về :))
 
cái O/A chap mới bựa vl =))
[spoil]
OA_c12_12.png

OA_c12_25.png
[/spoil]
 
Nó tuyển phi công là thường tuyển đám trong không quân ra chứ đâu có tuyển ngoài Tuyển ngoài là tuyển tiếp viên thôi

Bạn đọc kiểu gì vậy, nó tuyển từ 18-30 kìa, kể cả người ngoài cũng được, phi công dân sự nó không như quân sự đâu.

TOEIC 400 dễ vl ý =).
Tớ thi vớ vẩn TOEIC đã được 855/990 rồi =).

TOEIC mới hình như max có 500 phải không ?

MD mà làm phi công thì buôn hàng vô tư rồi

Chỉ mang hàng sách tay được thôi, không buôn được :))

Lúc đầu cũng chỉ định vào tiếp viên nhưng ông chú bảo nó đang cần phi công nên cũng thử :D
 
Giời ơi, đang ngủ ngon tự nhiên chuông reo ầm ĩ. Chuông báo cháy, khu tầng trên tụi nó làm gì mà khói mù mịt. vkl, phải mặc quần áo chạy ra đứng ngoài, 1 lúc thì cứu hỏa đến. rét vl.

Nói tới vụ phi công, có biết truyện lão Frank Abagnale ko :D -> https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Frank_Abagnale

Pan American World Airways estimated that between the ages of 16 and 18, Abagnale flew over 1,000,000 miles on over 250 flights and flew to 26 countries, at Pan Am's expense, by deadheading. He was also able to stay at hotels for free during this time. Everything from food to lodging was billed to the airline.

Abagnale stated that he was often invited by actual pilots to take the controls of the plane in-flight. On one occasion, he was offered the courtesy of flying, at 30000 feet. He took the controls, and enabled the autopilot, "very much aware that I had been handed custody of 140 lives, my own included ... because I couldn't fly a kite".

Trình lừa đảo chém gió của anh cao ngất ngưởng

:x :x :x nghe thử cái này đi:

[video]dx76YPgZviE[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=dx76YPgZviE

Nhận ra bài gì ko? :x

--

bonus one shot manga có 1 cái twist hài vô đối :)) http://www.tenmanga.com/chapter/ThermaeRomae1/248396/
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói tới vụ phi công, có biết truyện lão Frank Abagnale ko

Có phải vì vụ này nó mới làm cái phim Catch me if you can không ? :))
 
Ồ vậy là MD chuyển sang thi tuyển phi công à .. :-? phi công.. =))


Bọn hongfire bạc tình vãi, làm demo quăng lên thì khen lấy khen để, đến lúc mod xong up lên thì đếch đứa nào thèm comment, chìm xuồng luôn..
idUjVe.png
 
Ồ vậy là MD chuyển sang thi tuyển phi công à .. phi công..

Sao ? Vấn đề gì không ?

Bọn hongfire bạc tình vãi, làm demo quăng lên thì khen lấy khen để, đến lúc mod xong up lên thì đếch đứa nào thèm comment, chìm xuồng luôn..

vl, game gì thế ? :x
 
TOEIC mới hình như max có 500 phải không ?
650 thì phải, nhưng nói chung là cũng dễ lắm.
Thằng bạn tớ đi thi cố tình đánh sai 10 câu troll cho vui mà vẫn được hơn 500 =).
 
vl, game gì thế ?
Vindictus 8-}, cái này mình cũng trc có chơi mà chịu rồi, dùng proxy ngon lành rồi mà vẫn lag 8-}

Bọn hongfire bạc tình vãi, làm demo quăng lên thì khen lấy khen để, đến lúc mod xong up lên thì đếch đứa nào thèm comment, chìm xuồng luôn..
Cái này là do cậu làm à :-?, dù ko chơi nữa nhưng tớ vẫn qua bên đấy xem mấy cái mod :">
 
Vindictus , cái này mình cũng trc có chơi mà chịu rồi, dùng proxy ngon lành rồi mà vẫn lag

À, là cái game của tụi Hàn mà có con boss là Succubus ý hả ? Tụi Hàn làm game toàn gái ngon :'>
 
WTF, nichijou mà cũng làm thành JAV được cơ à =))

Pipi on YM tớ hỏi vụ amazon cái =((, bà chị cứ giục mãi thôi =((

Sao ? Vấn đề gì không ?
Chắc đang liên tưởng đến máy bay bà già đấy =))
 
Cái phi công kia nhìn qua thì dễ chứ không ngon ăn đâu...

Cấp 3 mình có 2 thằng, 1 thằng đi phi công chiến đấu(Hiện đang học bay ở Nha Trang), 1 thằng đi phi công dân dụng(Hiện ở Sabena training, Mỹ) thì chúng nó đều bảo thi vào thì đông, nhưng rớt nhiều nhất là ở cái vòng 3. Khi kiểm tra sức khỏe chúng nó làm khá gắt, đó là chưa kể con ông cháu cha các kiểu...

Mà có lẽ cái trò quay ghế kiểm tra tiền đình là kinh nhất. Bạn mình nó bảo cho ngồi ghế rồi quay cho 200 vòng một phút 8-}
 
Phi công thì phải kiểu đào tạo nhà có lò cao to khỏe mạnh cơ, chứ vụ Eng thì chúng nó qua cái rụp mà :))
 
Nhầm rồi, phi công nó thường lấy đứa tầm thước, không quá cao, cũng không quá thấp, nếu ai bay jetstar mà để ý lúc ra cửa phi hành đoàn nó đứng chào ấy, mấy lão cơ trưởng người Tây cũng chả cao hơn ông cơ phó người việt là mấy mà ông cơ phó cũng đâu có cao gì đâu (nhưng to)
 
Mà có lẽ cái trò quay ghế kiểm tra tiền đình là kinh nhất. Bạn mình nó bảo cho ngồi ghế rồi quay cho 200 vòng một phút

Cái đó phi công chiến đấu mới phải làm :))

Phi công thì phải kiểu đào tạo nhà có lò cao to khỏe mạnh cơ, chứ vụ Eng thì chúng nó qua cái rụp mà

Còn lâu đi ạ, Eng mà không tốt nó cho rớt ngay vòng đầu chứ đừng bảo cho vào training, đi nước ngoài học cơ mà, và tất cả các câu lệnh đều = Eng hết, xin lên xin xuống xin đi ị cũng = Eng =)) =))

Tuyển phi công giờ không như xưa rồi, kể cả chiến đấu, giờ nó cần tố chất hơn là thể hình, sức khỏe là bắt buộc rồi không nói làm gì, Gagarỉn có 1m62 kìa =))

Tuyển tiếp viên nó còn gắt về vụ chiều cao hơn là phi công :)) vì tiếp viên nó có lúc phải với lên trên cao :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là nếu đi học ở mấy nước như Úc, Mỹ thì học theo tiêu chuẩn quốc tế á :-? Phi công ở VN nó không đòi phải có kinh nghiệm à :-? Tại bên Mỹ thấy Private Pilot tối thiểu 40 giờ bay, Commercial Pilot/CFI là 350 còn Airline transport pilot là 1500 giờ.
Cái bên VN Airline sao không thấy có Multi Engine rating nhỉ :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top