[H]otaku HQ Ver.55 -Ngày Mai Trời Lại Sáng

Status
Không mở trả lời sau này.
Vừa coi cái true route của cái oreimo xong
em gái đi rồi,em meow meow của anh giai đã vào trường <:-P
còn 1 route nữa là gì nhỉ ?
 
Giờ mình mới nghe OST của Seitokai Yakuindomo, nhiều bài hay vl :x :x nghe nó giống nhạc mấy game RPG nhẹ nhẹ như mấy cái game của GUST :))
 
Hơ đm đm đm
có cách nào restore mấy cái ảnh bị " hoá ếch " không vậy ?
có cái ảnh submit cái event của 4rum trường,mà 22 chấm bài,đm hôm nay nó hoá ếch thế này thì tính sao đây 8-} ?
event cũng chả to gì,nhưng cái sản phẩm thì bữa trước back up lại máy có copy vào HDD éo đâu...
P/S :
à fix lại được rồi,bọn con hoang này chỉ display ảnh cho register member....
mịa từ ngày hôm nay bố bỏ,dek xài imageshack nữa....
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy anh em hay imageshack nhỉ :-? Mình cứ hàng VN chất lượng cao trang upanh :">
 
Xài photobucket hoặc flickr cũng được, cái photobucket lâu lâu login vào một cái là nó cho thoải mái xài :D
 
Đã có rip của May'n album trên tokyotosho \m/
down về nghe đỡ trong lúc chờ flac vậy...
 
À bạn delac cho mình hỏi cái , đã có nhóm nào làm karaoke cho cái SRW chưa vậy ?
Có 1 bọn nhưng sub mỗi ep 1 và dịch như shit =)) Tớ thì đợi BD ra mới làm kara.

ask10.jpg

Thêm mỗi cái kính lúp vào trước cái camera mà text nhìn rõ hẳn. Từ giờ ta ko phải khổ sở mới chụp được 1 tấm để nhìn cho rõ chữ nữa rồi \m/

Từ hôm nay chắc dẹp thằng bựa imgshack. Quay lại servimg cho lành.
 
Chỉnh sửa cuối:
Redline ra OST nhưng phim thì chả thấy đâu 8-}
 
Cương thi ep 7 coi đến chỗ con ngựa làm nhớ đến cái này :

your-r10.jpg


Còn con sứa do seiyuu Kuroko voice nghe dâm đừng hỏi =))
 
hú hồn, kho ảnh vẫn còn :-$

echnhai.jpg


theo như tin tức trên thì khi đăng xuất sẽ không xem hình mình up được nữa :-?, thế thì chắc phải chia li từ đây. Ếch, nhái gì cũng phải hết tinh =((, còn đâu dịch vụ hạng nhất trong lòng người tiêu dùng? miễn phí
 
Có bọn imagehost nó giới thiệu cái imgur,thấy xài ngon thôi chuyển qua xài luôn
direct link cũng rút gọn lại....
 
mình toàn dùng photobucket, nên ko sao...thỉnh thoảng mới imagashack
 
Servimg up mấy cái gần hen lên còn chả việc gì. Link để vài năm vẫn sống nhăn răng. Bực mỗi vụ ko up được file png. Còn thằng imgshack hễ có thằng report là bay. Cái gì dính ecchi với lại bản quyền là coi như chả sống lâu nổi.
 
btw, logout imageshack rồi nhưng qua vpsp ... đống emo cũng như lịch của mình vẫn xem được bình thường mà nhỉ @_@....

cơ mà ... anh BlackCat ................. cái project Regios tiếng việt của anh em có thấy trên baka đâu :/ ....... đang muốn coi :((
 
Servimg up mấy cái gần hen lên còn chả việc gì. Link để vài năm vẫn sống nhăn răng. Bực mỗi vụ ko up được file png. Còn thằng imgshack hễ có thằng report là bay. Cái gì dính ecchi với lại bản quyền là coi như chả sống lâu nổi.

2-23-210.png

PNG up vô tư mà :|
 
bộ thủ lĩnh thẻ bài sakura tới 80gb, hàng cổ sao mà dung lượng cao thế #-o #-o #-o
 
etou....
4ever knight nói:
ai biết jap + có raw LN bakemonogatari xem dùm chap 2 phần sên chỗ này với:
"But I'm glad," Senjougahara said with a faint smile. "I was just going to get accustomed to the clothes, but first of all I wanted you to see me wearing it."

"...Hmm?"

"Because solving my problem allowed me to choose my fashion freely, see. Now I can wear any clothes, whatever they may be, without a limit."

"Ah... Guess you can."

Unable to choose clothes.

That was one of Senjougahara's problems, as well.

At her age when she would want to look good.

"So you wanted to show off to me first, well, uhh, Providence is favourable... Anyway, really nice of you."

"It's not 'show off', Araragi-kun. I wanted you to see it. The nuance is completely different between those!"
「虽然今天只打算单纯适应一下。但,可能的话,这件衣服,还是希望阿良良木同学第一个先看」
  「……嗯?」
  「因为问题解决了,也能够自由挑选衣服了,今后,各种衣服,无论是什么样的,都可以无拘无束地穿上了哟」
  「啊……是吗」
  无法自由挑选衣服。
  这也是,战场原的问题之一。
  明明是最想打扮的年龄。
  「想让我第一个先看,这个,嘛,怎么说呢,该说是太幸运了吗,感觉真光荣呢」
  「不是想让你先看,阿良良木同学,而是希望你先看。两者间的语感,完全不同」
- Mặc dù hôm nay tớ chỉ định làm quen một chút, nhưng tớ vẫn hi vọng bạn Araragi là người đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo này.

- ... Hử?

- Bởi vì vấn đề đã giải quyết, tớ cũng có thể tự do lựa chọn quần áo rồi. Sau này, cho dù là loại quần áo gì tớ đều có thể mặc mà không cần suy nghĩ.

- A... vậy sao...

Không thể tự do lựa chọn quần áo.

Đây cũng là một vấn đề của Senjougahara.

Rõ ràng là cô ấy đang ở cái tuổi thích ăn diện nhất.

- Muốn tớ là người đầu tiên nhìn thấy. Chuyện này, chà, nên nói thế nào nhỉ, là may mắn hay là vinh dự đây?

- Không phải muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy, bạn Araragi, mà là hi vọng cậu là người đầu tiên nhìn thấy. Ngữ cảm của hai câu này hoàn toàn khác nhau.
Sao bản Eng với bản Trung nó khác nhau thế? Thấy bảo bản Trung gần với raw hơn, mà nếu thế thì từ hi vọng còn yếu hơn cả từ muốn ấy chứ nhỉ? :-?
=((
btw...
110219011131261475.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top