Duy Minh
<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
Hà Nội 03-06-2007
Người tốt việc tốt box Maple Story
Người tốt việc tốt box Maple Story
Maple Story là box tập trung những cá nhân ưu tú, xuất sắc trên khắp miền
đất nước. Tuy nhiên áo gấm đi đêm thì có ma nó biết, vì thế đám con dân
ngoan đạo của MS đã quyết định làm buổi gặp gỡ tuyên dương thế hệ trẻ đất Hà Thành.
Duy Minh: anh là một thanh niên với bộ lòng yêu thương con người hơi
bị to béo. DM luôn ra tay che chở, nâng đỡ cho phái yếu. Anh đã giành rất
nhiều tiền của và thời gian để giúp đỡ những cô gái xinh tươi dễ dãi trên khắp
thế giới. DM mở rất nhiều trung tâm từ thiện dạy nghề hòan tòan miễn phí
như múa cột, thóat y vũ, gội đầu mát xa sảng khóai, đào tạo tiếp viên bia ôm
chuyên nghiệp etc…. DM thường xuyên tổ chức các đường dây xuất khẩu
gái quốc tế nhằm cải thiện đời sống cho chị em nhà mình. Anh còn có rất
nhiều đề xuất để nâng cao trình độ dân trí của xã hội, điển hình như chiến
dịch đặt camera trong phòng tắm và phòng thay đồ nữ năm 2005, chiến dịch
này đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của rất nhiều anh em cùng chí hướng.
Có thể nói DM là tấm gương để thanh niên thế hệ mới noi theo.
NinjaTurtle: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách
mạng, tư chất đạo đức của rùa không ngừng tỏa sáng. Anh có một thú vui
vô cùng tao nhã, đó là sưu tầm underwear của những cô gái đẹp. Rùa nhận
được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ phía chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Bạn gái
cũ của rùa phải thốt lên đầy cảm mến: “Anh rùa á! Eo ôi anh ấy đàng hoàng
chính trực lắm cơ. Hôm nọ anh ấy mời em lên phòng, lột phăng underwear
của em ra, em cứ tưởng anh ấy dở trò đồi bại như một số thằng khốn nạn
khác. Nhưng không, anh ấy cất rất cẩn thận Underwear của em vào bộ sưu
tập của anh ấy, rồi sút em bay thẳng ra ngòai đường mà không hề động một
ngón chân vào cơ thể của em.”
DoubleSnake: hào hiệp, trượng nghĩa, đó là những gì tôi có thể nói về
2rắn. 2Rắn làm chúng ta nhớ đến chàng Robin Hood, cướp của người giàu
chia cho người nghèo. 2rắn không ngừng rèn luyện để thực hiện nghĩa vụ cao
cả của mình. Anh thường lang thang xung quanh các trường cấp 1, cấp 2,
trấn lột lũ học sinh thừa tiền tiêu pha phí phạm. Thành tích của 2rắn đã được
tuyên dương 3 lần trên trang 6 báo công an nhân dân. Tháng 5 vừa qua,
2rắn còn được công an phường Long Biên mời lên uống nước chè và nghỉ lại trong khám miễn phí 5 ngày.
Sassie: Chị là một người phụ nữ nhân hậu, thương người. Chị luôn hết
mình đóng góp công sức giúp đỡ xã hội. Là một nhà báo trong tương lai
không xa mà cũng chẳng gần, sassie hay la cà ở mấy hàng quán vỉa hè, hóng
hớt tin vịt rồi đưa lên mặt báo kiếm tiền. Tháng 3 năm ngóai, một bài báo lá
cải của chị đã khiến giám đốc công ty xyz tự sát, xã hội bớt đi một thằng
bụng phệ cưỡi mercedes. Chiến công này của chị đã được phó giám đốc công
ty xyz hoanh nghênh kịch liệt.
14th February: đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, feb luôn cảm thấy đau
đớn khi thế giới vẫn còn nhiều người dân sống trong đói khổ, thiếu thốn. Anh
rất ghét bọn đạo đức giả chỉ biết nói mà không biết làm, vì vậy anh sẵn sàng
hành động, ra tay cứu đời. Thương xót trước những số phận đáng thương
thiếu thuốc, đói thuốc, vật vờ sống trong bóng tối, feb đã mở rất nhiều
đường dây buôn bán ma túy, thuốc lắc để những sinh linh này vượt qua cơn
đau. Tuy nhiên anh bị rất nhiều nhóm thù địch phá hoại, điển hình là vụ bắt
bớ nhảm nhí ở vũ trường New Century cách đây không lâu, hơn 1000 con
người đang trông ngóng hàng viện trợ giá cao của feb đã bị bao vây và
bắt giữ. Tuy nhiên không gì ngăn cản được quyết tâm cứu người của feb,
anh đã trà trộn vào số 1000+ người đó, bán nước tiểu cho mấy chú khách
hàng quen thuộc. Nghe nói với nỗ lực phi thường, một mình feb trong ngày
hôm đó đã sản xuất ra hơn 142 lít nước có mùi.
Black_Hải: là một chàng trai với rất nhiều ý tưởng hữu ích cho xã hội.
Hải đã triển khai những ý tưởng của mình trên quy mô toàn quốc, giúp đỡ rất
nhiều gia đình. Điển hình như phương pháp vặn bu lông đường ray xe lửa,
tháo trộm dầm cầu, vặt bóng đèn cao áp … và gần đây nhất là đề án khai
thác cable quang trên biển của Hải đã được ngư dân nhiệt liệt hưởng ứng. Đề
án này của Hải đã đem lại kết quả tuyệt vời, khiến cho những con nghiện
net rời bỏ monitor trở về với cuộc sống bình thường. Trong tương lai, Hải
đang nghiên cứu triển khai chương trình thay thế bê tông cốt thép bằng bê
tông cốt tre, thay thế xi măng bằng vữa trộn mùn cưa. Chương trình này
chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí trong xây dựng, xin một tràng pháo tay giành cho Hải.
Kichun: quan tâm tới vấn đề giáo dục đào tạo của vn trong những
năm gần đây, Kichun vô cùng bức xúc trước thực tế, học sinh chịu áp lực
quá lớn học hành. Anh đã quyết định ra tay giúp đỡ các em học sinh đáng
thương bằng cách lấy trộm đề thi đem bán ra ngòai. Rất nhiều học sinh cũng
như phụ huynh biết ơn anh, họ tìm mọi cách đền ơn người đã cứu giúp con
em họ. Chỉ sau 1 tháng, từ căn hộ cấp 4 tồi tàn và chiếc xe đạp tuột xích,
Kichun đã nghiễm nhiên sở hữu biệt thự hạng sang cùng với du thuyền và máy bay riêng.
Iloveyou: hay còn gọi TA, anh là một thanh niên với lối sống lành
mạnh, không rượu chè thuốc lá, không cờ bạc gái gú. TA rất thân thiện, hòa
đồng với mọi người, thường ra tay giúp đỡ các cụ già, em nhỏ. Anh sống và
làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong ví của anh lúc nào cũng có vài tấm
ảnh Bác được in trên polyme láng coóng.
Imdaman: một thương nhân nổi tiếng, và cũng là nhà từ thiện, Lân
thường xuyên ship hàng từ nước ngòai về giúp đỡ các em gái gọi, tiếp viên
bia ôm. Thời kỳ phong độ, một mình Lân cân một lúc 6 em U18. Lân cũng rất
hay giúp đỡ bạn bè, nghe nói anh đang dùng cc chùa đặt mua mấy container
hồi xuân đan từ trung quốc cũng như rượu cá ngựa, rượu bìm bịp để tăng lực
cho nhóm chiến hữu của mình.
Kenshin: đúng như cái tên của mình, anh có đầy đủ khí chất của một
samurai đích thực. Cái tên Hitokiri Battousai được người đời phong tặng bởi
sự điêu luyện trong kỹ năng cầm kiếm của anh. Cách đây 2 hôm, Kenshin đã
trình diễn bộ tuyệt chiêu Hiten Mitsurugi Ryu huyền thoại của mình trước giới
báo chí: trái nho chín mọng được đặt trên môi của một cô bé 16 tuổi. Kenshin
với thanh sakabato, từ xa chậm rãi tiến lại gần. Trong 9 đuờng kiếm Kuzu
Ryusen nhanh như điện, tòan bộ váy áo của cô bé đã biến mất.
Cyc: Luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cyc chủ trương dùng sức
mạnh để cải tạo xã hội. Chị cầm đầu đường dây bảo kê vũ trường, quán bar
tại khắp miền bắc. Bất cứ ai trái ý cyc sẽ được nghe chị hát bài
Cùi chỏ sang ngang răng li biệt
Đầu gối lên ngôi vĩnh biệt hàm
Cách đây 2 tháng, 1 em gái gọi trên mạng đã bị cyc và đám fellows kéo vào
nhà nghỉ dạy dỗ cho một trận sướng ngất ngây. Em cave này sau khi gặp cyc
đã thay đổi, trở thành nữ giám đốc công ty xxx.
Galaxy_Buttercup: không ngừng tìm tòi, sáng tạo, buttercup luôn nỗ
lực hết mình trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ cao.
Buttercup có trong tay rất nhìều bằng sáng chế khiến cho nam giới cũng phải
ghen tỵ. VD như thuốc diệt chuột có tác dụng làm trắng răng thơm miệng,
thuốc mọc tóc chống táo bón, toilet truyền dữ liệu bằng công nghệ không dây …
Mengxing: đọat giải nhất trong cuộc thi nấu ăn tòan quốc. Tuy rằng
có tin đồn em mengxing đã lén nhổ nước bọt vào bài dự thi của các đối thủ
khác, nhưng dẫu sao mengxing cũng đã kịp bỏ trốn cùng giải thưởng trước khi ban giám khảo phát hiện ra.
MrChocobo: Anh là fan cuồng nhiệt của nhân vật Rambo. Anh gà đã
tham gia rất nhiều khóa huấn luyện thể hình. Trong một cuộc thi hôi nách
toàn quốc, anh đã gặp chị gà mái và thế là tèng téng teng.
Paradox: là một nhà thơ kiêm nhạc sỹ, các tác phẩm của paradox góp
phần không nhỏ làm đẹp cho đời. Để lấy cảm hứng sáng tác, paradox thường
trèo tường nhìn trộm phụ nữ tắm. Theo anh, đây cũng là biện pháp rất hữu
hiệu để chữa bệnh cận thị.
Petit: Phương châm của anh: “Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất
nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả”, petit luôn khuyến khích mọi người
phải có niềm tin vững chắc, phớt lờ tiền bạc danh vọng. Anh đã mở rất nhiều
sòng bạc, tổ chức cá độ bóng đá với quy mô lớn để những người có niềm tin,
coi nhẹ tiền bạc có dịp thể hiện bản thân.
Truong4mat: rất ham học hỏi, hay đọc sách. Cặp kính cận dày 2cm
của anh chính là thành quả của hơn 14 năm đọc truyện người lớn.
thời gian gần đây, anh đã chuyển sang xem phim cấp 3. Truong4mat còn là
một tay câu có hạng. Nghe giang hồ đồn đại, anh thường hay kéo bạn bè
sang khu đèn đỏ câu cá, con nào cũng nặng 40-50kg, hàng họ đúng tiêu
chuẩn, nhiều kinh nghiệm.
Hoangtulolem: hàng ngày xem bản tin an tòan giao thông với nhiều
người bị thương và thiệt mạng, Hoangtulolem vô cùng đau xót. Anh quyết
tâm ngăn chặn những kẻ phóng xe với tốc độ cao. Sáng sáng khi mặt trời
còn chưa xúât hiện, anh lượn dọc các đường quốc lộ, đường cao tốc, rải đinh
khắp nơi để ngăn không cho người dân phóng quá nhanh. Bên cạnh đó, anh
còn chu đáo bố trí đàn em đứng vá xe để phục vụ cho người đi đường không
may dính trấu.
Teen92: là một thần đồng tóan học, teen được đặc cách lên thẳng lớp
12 sau khi trả lời đúng những câu hỏi mà đến cả thầy hiệu trưởng cũng trả lời
sai. Những câu hỏi như là “cái gì trong quần của em có mà trong quần của cô
không có” hay là “Cái gì cứng cứng, vào miệng cô 1 lúc nó mềm ra và chảy
nước” … (chi tiết các bạn xem thêm chuyện về vova trong box thư giãn)
___________________________
Quán ăn Hàn Quốc 50A Ngọc Khánh
Tại đây, những thanh niên ưu tú của chúng ta tụt giày, cởi tất (tất ở đây là bít tất), ngồi xuống và bắt đầu buôn dưa lê.
Người thì làm dáng để chụp ảnh, kẻ thì gãi mình gãi mẩy, lại có ông móc mũi cho vào miệng nhai ngon lành.
Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến
2Rắn đã được giải người đàn ông duyên dáng nhờ quả cười điêu trong bức ảnh này
Nâng cốc chúc mừng
Đây là pha ăn thịt gà độc đáo của mẹ thỏ
Rùa đang say mê kể về thành tích sưu tầm đồ lót của mình. Không những
thế, anh còn lên kế hoạch cưa đổ em tiếp viên quán ăn bởi vì theo rùa: "con
gái trong quán này toàn chơi đồ lót Hàn Quốc". Trong khi đó DM vẫn lỳ lỳ
chiến đấu với cháo sâm hàn quốc (nghe nói món này bổ dương)
Kenshin đang trầm tư suy nghĩ về những tội ác trong quá khứ.
Buttercup nhìn kenshin ngưỡng mộ. Chắc em này vừa xem film người mỹ trầm lặng.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
về nhà là lên ngay yahoo
có thấy tranh giành gì đâu , tui là người đầu tiên mà :p