Duy Minh
<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
- 3/4/05
- 6,423
- 44
Hà Nội 17-9
Đúng 6 giờ kém 4 phút 12 giây
, nghe theo tiếng khóc của những số phận lầm than, DuyMinh, linh hồn của thế giới trộm kướp mápồ đã có mặt. Với tấm lòng nhân hậu, anh sẵn sàng hy sinh bản thân để ....(...)
abc: -WTF
def: -bull shit
ghi: -kut the crap, plz
xyz: -WTH r u doin'?
DM: -hê hê, mọi người đừng nóng, kái rì cũng phải có đầu có đuôi :p . OK, bắt đầu đây.
Hàng dưới cùng (6 người) từ bên trái sang:
Shockbaby: Đây là một điển hình của tấm gương rèn luyện từ bé. Ngay khi mới lọt lòng, cha mẹ của chàng thanh niên này đã tập cho con mình cách chống chịu với phong ba bão tạp cuộc đời bằng một cách rất thiết thực: dùng 1 dòng hightvoltage, shock cho thằng nhóc biết mùi đời.
Karen: là một phan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn đấu bò tót, anh đã chiến đấu với rất nhiều loại bò, từ bò sốt vang tới bò xào tỏi, bò lúc lắc. Lần này, với chiếc áo đỏ của dân đấu bò tót, anh lại tiếp tục chiến đấu với món bò bít tết xíu mại.
MrHate: Vẫn lạnh lùng, vẫn lãng tử như mọi khi, anh hết đã trình diến những màn vỗ mông thiếu nữ qua đường vô cùng ngọan mục. Đối với anh, bị tát vẹo mồm cũng không là nghĩa lý gì. Thay mặt anh em nam rới, DM xin kúi đầu khâm phục anh. Amen.
Gelu84: còn được bạn bè gọi với cái tên trìu mến: dép trái, gelu là khuôn mẫu của người đàn ông thời đại mới. Bất cứ khi nào bạn bè cần sự giúp đỡ, gelu cũng sẵn sàng đáp lại với 1 từ đầy trách nhiệm: "mệt"
DuyMinh: Anh được đấng tạo hóa ban phát cho một năng lực kỳ diệu, đó là khả năng xin đểu bất cứ đối tượng nào lọt vào mắt xanh của anh. Thành tích của anh ngày một dài, từ việc trấn lột kẹo mút của học sinh mẫu giáo tới vụ xin được đồ lót với chữ ký của nữ ca sỹ Mariah Carey. Đối với anh, không có gì là không thể.
Mr.Unknown: Một nhân vật bí ẩn, chỉ xuất hiện trong 30 phút đầu tiên. DM không có nhiều thông tin về anh ta, chỉ biết anh đang nằm trong tầm ngắm của một nữ sát thủ đáng sợ. Chúa ban phước lành cho anh.
Hai người phía tay trái:
February14th: một gương mặt sáng sủa, một cặp mắt kính trí thức, không ai ngờ 14-2 là một tên trộm có đẳng cấp. 14-2 đã qua mặt hết thẩy nhân viên bảo vệ ngân hàng để ôm gọn số tiền khổng lồ được cất dấu kỹ càng. Tuy nhiên điều 14-2 không ngờ tới, đó là ôm 1 chiếc máy ATM thì dễ, nhưng lấy tiền bên trong ra tiêu mới là chuyện khó.
Shadow2810: nhìn về ngoài có vẻ ngây thơ, e dè. Tuy nhiên nếu đánh giá con người theo cách như vậy, bạn đã phạm sai lầm. Shadow là hung thần của bao nhiêu kẻ bon chen, đã rất nhiều lần anh vác cả guild đi ks những đối thủ lv cao ngất ngưởng, tòan 1x 2x chỉ với lý do: "chúng nó giết slime của tao".
Tầng 2 (8 người) từ trái qua phải:
???: DM Không nhớ đây là ai
Truong4mat: sinh ra chỉ với 2 con mắt, nhưng Trường4mắt đã thêm vào cho mình 2 mắt kính sành điệu. TRường đã tâm sự: "em nói thật, nhiều thằng cứ thik đú, đeo kính giống em. Anh biết thằng Clark Kent không? thằng súpờman ấy. Nó có bị cận đâu, thấy em đeo kính là nó cũng đeo kính theo. Đúng là đú bẩn"
Toilatoi: Anh là một con người luôn trăn trở với những nghịch lý của cuộc đời. "Tôi là tôi. Tôi có phải là tôi không nhỉ? Nếu đúng tôi là tôi thì không có gì phải bàn cãi rồi. Nếu không thì tôi là ai? khi đó ai sẽ là tôi? Tôi đang ở đâu thế này? .. "
ToiyeuVN: Là một con người VN, chúng ta tất nhiên đều yêu quý đất nước.
abc: - er, hình như cái nick này là khẩu hiệu của hãng Honda mà.
ToiyeuVN: - đúng roài
abc: - anh đang đi xe honda à?
ToiyeuVN: - Hỏi ngu thế, có xe Honda thì việc gì anh mày phải đặt cái nick như thế này. Cái gì mình chưa có thì mới phải đặt lên làm khẩu hiệu. Sắp tới anh mày định lập thêm 1 cái nick ConnectingPpl, hy vọng có con Nokia từ trên trời rơi xuống.
Kichun: là một thanh niên lớn lên trên đất hà thành, anh thông thạo từng ngõ ngách của thủ đô ngàn năm văn hiến. Tất cả những địa danh lịch sử như tháp đôi Vincom, khách sạn Deawoo, Tràng Tiền Plaza, ... anh đều nắm rõ lai lịch. Kiến thức địa lý của anh cũng vô cùng phong phú. Anh đã dẫn cả hội Mapler đi vào ngõ cụt, và ngay lập tức hất đầu sành điệu " nhầm đường rồi, quay lại thôi bà con".
DoubleSnake: Với một khuôn mặt sáng ngời và chiếc răng khểnh, 2snake đã làm rung động trái tim biết bao cô gái. Không những thế, 2snake còn có một chiếc mũi vô cùng nhạy bén.
girl1: hôm nay trông anh địep choai góa
2snake: Em cũng xưn ra phết đếy. Er, người em có mùi thuốc diệt kiến, chắc lại lười tắm, phun thuốc lên người cho đỡ ngứa chứ gì. hek hek hek, qua mắt anh sao nổi (nói chính xác hơn là qua mũi anh sao nổi)
girl1: (ngượng, quay lưng té khẩn cấp)
girl2: chào anh 2snake, nâu nắm rùi chúng mừn mới gặp nhau, anh có nhớ iem hông?
2snake: Nhớ chứ, làm sao anh quên được mùi thối chân của em. Bao nhiêu năm rồi mà em không thay đổi rì.
girl2: (chột, cất gót lượn tức khắc)
2 Người ngồi tiếp theo: DM không nhớ tên, sry.
Ngồi phía sau tầng 2:
Missu: anh là một chàng trai chung thủy. Mặc dù mối tình đầu của anh đã có bạn trai, anh vẫn không nguôi nhớ đến mối tình này, đặt tên nick là MissU để mãi khắc ghi về người con gái đó.
abc: -Anh ơi, người mà anh luôn nhớ đến ấy, chị tên gì vậy?
MissU: - Hỏi khó thế, làm sao anh trả lời được.
Đội hình nữ Mapler (từ trái qua phải):
Sassie: Không biết bao nhiêu chàng trai đã gục ngã dưới gót chân của Sassie. Vũ khí sát thủ của Sassie chính là sức mạnh thời gian.
abc: -em vẫn chưa hiểu làm sao chị có thể sử dụng sức mạnh thời gian
Sassie: -đơn giản lắm em ạ. Đứa nào lìu tìu, chị cứ để nó đợi, cho nó chết rục xác đi, xem nó làm gì được.
Ơn chúa, hôm nay DM và mọi người chỉ phải đợi có 30 phút. Still Alive.
Moon: là nữ mapler, moon có những thành tích mà ngay cả những bậc lão thành MS cũng phải bái phục. Moon đã từng ks giáo viên dạy môn tóan trong 1 tuần liền, khiến cho thầy giáo không thể lv up. Nghe đâu ông thầy này đã phải CC (Change Class) vì không chịu nổi áp lực.
Bebao: đã nổi danh từ lâu với biệt hiệu nữ sát thủ, bebao ngày càng hòan thiện kỹ năng của mình. Chỉ với một cái phẩy tay, tòan bộ đồ ăn trên bàn bay hết vào mặt người ngồi đối diện, trong khi họ chưa kịp hiểu gì, bebao đã phủi tay đi về.
Ms.Unknown: omg, lại một nữ sát thủ nữa. Nghe đâu chị đang trong tay sinh mệnh của mr.unknown (ngồi ở line 1). Chỉ cần chị khẽ động tay, mr.unknown sẽ ... (**cảnh bạo lực, đã được kiểm duyệt**)













. Xui quá, không được gặp gỡ với anh em, mà lần off này coi bộ đông vui hơn lần trước nhiều nhỉ. .....Đành phải đợi buổi off lần sau vậy


ma` sao mình ko nhớ cái khoản nói về Clark Kent ta :o :o há há há. 
:-l X(