Hà Nội - Gặp mặt offline Chủ nhật 03-06-2007

Status
Không mở trả lời sau này.
tuần sau em đi sapa rồi, hẹn mọi người lần khác vậy >.<
 
ý kiến của Rùa hay tuyệt :x phản đối KFC
phải ăn cái gì lai rai mới thik ;))
 
DM nhà mình dạo này cũng mắc bệnh hay quên rồi thì phải,2 anh em nk với ILY bao giờ cũng là 3 cái chân ko thể thiếu mà lại ko cho vào chân đăng ký đầu tiên,DM bị em nào cho ăn thuốc lú lẫn rồi -.-"
 
quên sao được, cái chính phải chờ đúng người lên đăng ký thì DM mới nhét vào list, nếu ko người ngoài lại bảo mod thiên vị bạn bè thì ko hay :-"
 
đi hồng trà nhé , phản đối KFC
Ký tên : JVLengXinh

___________________________
à đến tối sau 8h em mới đi đc ................
 
BBQ đắt lắm, sợ mỗi người ăn xong cái đùi gà chả kịp no thì ói ra tiền hĩ...
cái đợt BBQ mới khai trương vào ăn cái đùi gà 18k loại rẻ nhất :))... bé tí , xin được chữ ký của chị park eaun hye :))... xong rồi chả bao giờ vào , ngon thì ngon thật nhưng đắt thì dã man

thử tưởng tượng mà xem 49k hay là 69k 1 cái đùi gà cay... hx...
rồi 59k một cái đùi gà cổ truyền 12k một miếng đùi... hix.. chịu thế nào được nhiệt

___________________________
1 là ăn buffer ở Bếp Việt đoạn Thụy Khuê bảo đảm cực kỳ lịch sự ,trang trọng ,ngon nhưng ko rẻ
2 là ăn ở quán cá bên Long Biên ( em đặt cho )khung cảnh đẹp, tao nhã ,dân dã hợp túi tiền nhưng thức ăn thì chỉ bt
3 là :em đăng ký 1 suất
chị thix cái ý tưởng này của snake đấy ! ^.^
 
cái số 1 ngon nhưng ko rẻ thì DM có cả mớ.
Dẫn quân vào đó ăn, thiếu meso thì gán sassie ở lại rửa bát trả nợ nhé, chịu ko ;;)
Cái số 2 cũng đang cân nhắc, nhưng nghe rắn nói ở đấy ăn buổi trưa thì hợp hơn trong khi hôm tới lại tổ chức buổi tối.
Vụ BBQ thì rùa đề xuất, giá cả thế nào DM ko rõ vì chưa ăn ở đấy bao giờ.
Cùng lắm nếu thiếu tiền thì mổ bụng con rùa ra bán nội tạng, chắc cũng đủ trang trả mọi thứ :-"
Tóm lại còn 1 tuần để mọi người quyết định ăn món gì, và ăn ở đâu.

@ Ying86:
Hồng trà thì cũng được thôi, ngon, rẻ. Nhưng đó là món nhẹ, ăn sau khi dùng bữa chính.
 
Nếu hôm đấy không có việc gì bận đột xuất và túi tiền còn dư rả thì nhất định sẽ đi. Lỡ mấy lần off của box rồi :-s
 
em Ying chỉ thích hồng trà thôi. với em ấy có hồng trà là có tất cả :))
 
hay sang nhà feb off :))... nhà rộng :)) có điều hòa, đập phá thoải mái :))
Hay đi ăn pizza ở little italian đi ^.^ thèm thèmlà thèm ...
 
phản đối. con mụ xá sị toàn sang nhà ku 12/4 đập nó quen mùi rồi. với cả chỗ đấy đâu phải cho anh em đập phá. chỉ cho 2 người đập nhau thoai ;))
 
o* sao rùa cứ tưởng ai cũng như rùa thế , tớ thấy mọi người cứ nhấp nhổm giữa rẻ và đắt nên tớ nêu ra phương án rẻ nhất thế thôi :)) , có ý j đâu

Ăn pizza cũng rẻ, tiền bánh rẻ size L làm khoảng 5 cái = >500k ăn no lè, tiền nước uống mới đắt, uống chung một loại lavie chắc rẻ :)) , mỗi người chắc chỉ ăn được 2 miếng pizza hị hị.. hy vọng thế :))...
 
ra ăn lẩu bịt đê. ngon mà rẻ. anh em lai rai được. trên kim mã có 1 hàng hay dưới bạch mai cũng có. ngõ vịt thì phải khá nổi tiếng.
 
nại nẩu.. hix.. nóng thế này mà cứ nẩu :(.... gần nhà tớ có quán ăn sang cực, cũng ngon mà rẻ , lẩu có 150k thoai, gà nướng, rán, chiên...v.. tầm 60k một đĩa, có các loại rượu, nhưng mờ nhà tớ xa lém
 
Ơ, quả này hay, chắc mình phải pon tren mới được ! Mà suốt ngày ngồi hồng trà chả thấy xiao Ying lúc nào cả ? Đồng ý quả hồng trà hạ màn ! Haha
 
ơ ai ngồi người ta mua về uống chứ ai ngồi ở đấy quê thế ;)) với cả hồng trà chỗ nào mới quan trọng :D
 
@Rùa: Bỏ qua vụ lẩu đi, nóng thê này mà... (dù tui cũng rất khoái lẩu -_-")

@Sassie: Nhà Fed đúng là chỉ dành cho 2 người đập nhau thoai :))

@Galaxy: Sao lần này cũng lại ko đi hả Thủy... Toàn trốn nhá :-s
 
Giờ mới để ý Rùa toàn gọi Feb là 12/4 trong khi cậu ấy là 14/2

Ăn đâu cũng được. Chẳng đi ăn uống nhiều nên không biết chỗ nào để góp ý :D
 
12-4 mới đúng các chú chả bít gì cả ;))
 
hic tuần đấy em đi Sapa với lớp, ko đi được, đi sớm hơn 1 tí có được ko, dạo này đang chán MS, toàn bị hack đồ, chắc quit thôi >_<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top