Hà Nội - Gặp mặt offline Chủ nhật 03-06-2007

Status
Không mở trả lời sau này.
DM là nhất, DM muôn năm ! Đừng ai chống lại DM, hãy để cho anh ấy quyết vì đơn giản anh ấy mở ra cái topic này. Hãy đóng góp meso theo quy định và ngồi yên đó. DM cho rì chúng ta ăn nấy :))
 
đóng 100k rùi cho anh em ăn kẹo lạc với trà đá mà cũng chịu hả ku em?
 
Đành cắn răng vậy chứ biết thế nào?
lần sau thì cạch DM đến già :))
 
Kẹo lạc hả? nhà DM còn mấy miếng để từ tết, hơi mốc 1 chút thôi nhưng chắc là vẫn ăn được :))
 
cho iem đi zoi'. tiền nong đóng goáp chế nào bác DM nhờ :-?
 
Vịt nướng, thịt chó, cứ món nào nhậu với tửu là được hết, iem xơi tất ;))
 
đi uống trà bát bảo đi. trời nóng uống cái đấy mát
 
DM có kiếm được thẻ giảm giá ăn pizza của cửa hàng nào ko. Vẫn quyết định là ăn pizza - uống hồng trà ah?

@rùa: trà bát bảo là cái trà đường ý hả, ngọt như bỏ đường...
 
không. phản đối. thà ăn kẹo lạc còn hơn T_T
 
Uống trà á! :( Trời nóng thế này cứ phải vodka đánh đá mới ngon, mới bổ, mới mát :))
 
chị là chị về mách bố đấy nhá, trẻ con rượu chè cái j, ăn và uống nước ko có ga và men cho nó chóng lớn :))
 
đúng ăn đồ chiên rán phải có coke vào thì mới ngon ^^V
 
Nhà quê có ý kiến !
Pít-da ăn nhiều lắm rồi ý, Kây-Ép-Sê chật use slot rồi, tìm chỗ nào ngồi quây quần, ai tửu thì tửu, ai chè thì chè !
Ở ngay đầu map Hàng Gà Street có quán lẩu trên nhị lầu cũng tươm, giá cả chăng cũng phải đạo. Ngồi dưới sàn nhưng quạt mát bát sạch ... Chỉ sợ đi đông vào thì lag vỡ quán. Chúng ta đến tầm 6h take spot... Chén xong ra map Hồng Trà KS tiếp ! Hehe
 
KFC ăn chán kinh. tớ nói thật đấy. ăn mà cứ như nhét lựu đạn vào mùm ý. k nuốt nổi. trời nóng ăn pizza liệu có ổn k? theo ngu ý của rùa đây chúng ta nên đi ăn bô bô cha cha ngon bổ rẻ lại mát. đi ăn thịt vịt đi. lẩu vịt rùi các món vịt muốn chơi sao cũng được. trên kim mã gần trường tớ có cái quán lẩu vịt --> vịt áp chảo nổi tiếng
 
Quán đấy đông lắm cậu rùa thành thị ơi, sợ không có chỗ ngồi áp ra vỉa hè ngồi à, muốn ăn chắc phải đến từ 5h cũng chừng !
 
uh cũng hơi đông thật nhưng nó còn con hẻm đằng sau đấy. vào đấy ngồi thoáng hơn đỡ bon chen lại đỡ bụi
 
nên nhớ là mình đi vào tối chủ nhật, đúng vào cái tầm đông nhất +__+
Kéo quân đến đó rồi làm bảo vệ chùa cho bọn bán hàng thì nhục mặt lắm.
PS: hay là xé lẻ ra làm nhiều món nhỏ cho nó dễ, quán này chật thì té sang quán tiếp theo luôn? Chỉ sợ ăn kiểu này dân nhà mình ngộ độc thực phẩm thì vui lắm.
 
Có ý kiến mới đây: Chỗ đường Phạm Ngọc Thạch có mấy wán chân gà nướng với khoai tây chiên đấy, nếu mấy wán kia full có thể ghé wa đó. OK?
@hoangtulolem87: Nghe cậu nói câu nào là toàn mùi cồn câu đấy... Tui cóc bít uống rượu nên hơi dị ứng tí. :D
 
Tất nhiên ở đây chẳng ai biết hát cả, thế nên mới đi karaoke. Nếu biết hát thì đi diễn kiếm tiền hết rồi ;))
Trò này nó đơn giản, lại hợp túi tiền. Những trò khác hoặc là không hợp với số đông, hoặc là không hợp với lứa tuổi của member, hoặc là không hợp túi tiền.Em có thẻ giảm giá của cửa hàng nào vậy? bao nhiêu %?
Anh tưởng em đi du lịch ở đâu đâu chứ nhỉ?

em đi Mega nó ném cho em 1 đống thẻ giảm giá 50%, ở Lý quốc sư :D

em nghe ai dọa sapa có thịt gì gì ấy sợ qá nên thôi ko đi nữa =)) mà ở lại Hà Nội lại được anh Trường mời ăn thịt rùa với cả được xem anh Rùa trổ tài teleport với jump Flash thì tội gì mà ko ở nhà :D

có gì em đưa thẻ cho ILY, nhớ nó đưa cho anh nha, à chúc ILY thi tốt, hôm qa nó đi đâu pm mãi mà ko được

hà nội nóng qá
 
@ Galaxy: Lên sapa có món thắng cố ngon lắm đấy, đúng vị là nấu bằng ruột non của bò, tuyệt vời, người ta gọi là ăn thắng cố uống mèn mén, mèn mén là món bỗng rượu nấu bằng ngô( có thể gọi là rượu ngô cũng được). Đặc sản vùng cao chỉ có vậy, đã thắng cố phải có mèn mén nó mới tiêu, không thì ăn xong vác 1 ổ run sán trong bụng đấy :))
Vịt hoặc lẩu hoặc vịt nướng đê! Mọi người sợ đông sao đành! Ngõ 337 đường Xuân Thủy có quán vịt nướng giá rất sinh viên, làm khá là ngon, địa điểm lại rộng rãi, đến tầm 6h đến 7h mà lại là ngày CN thì SV về quê hết rồi, thoải mái chỗ mà chọn lựa, không thì dải chiếu ngồi ra sàn cũng ổn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top