- 26/7/06
- 279
- 1
- Thread starter
- #21
hehe chào em, khỏe ko ? Đơn giản thế này em ạThực sự lần trước thấy bác Khang quảng cáo cũng ấn tượng lắm. Hôm đó đã dẫn cả đội đến tận Dương Quảng Hàm hay Tô Hiệu gì đó chơi, ai dè vừa đến thấy ngay chú trông xe hay trông hàng gì đó thái độ rất đuổi khách. Ông phán ngay câu "Hết máy rồi". Anh em hoang mang quá, chạy vào xem thì thấy máy còn nhiều vãi ra. Chả hiểu là đùa hay là đuổi khách đây?
Lúc đó anh em đã định ra về luôn nhưng nể em quá nên vẫn vào. Ai dè lên tầng 2, phải nói là phím chuột quá lởm, chỗ ngồi thì chật chội, không đủ chỗ di chuột, quán thì nóng. Nói chung là thực sự thất vọng. Chưa biết MG trên Bách Khoa thì thế nào. Nhưng MG II ở Cầu Giấy thì không chấp nhận được với hội em.
Hội em toàn những người đã đi làm, sẵn sàng chịu bỏ tiền nhưng dịch vụ phải tốt một chút. Hiện tại, hội em đang chơi tại Cyzone, mặc dù chưa ưng ý lắm nhưng cũng không còn chỗ nào khác.
- MG là quán bình dân không phải quán VIP (bàn phím, chuột mitsumi thôi)
- em so sánh với Cyzone thì đương nhiên là MG ko bằng rồi vì đó là Game-Center mà
- 1 dãy bàn ở Cyzone cho 5 người ngồi có chiều dài là 4m+ ở MG chỉ là 3.5m thôi bé hơn là đúng rồi (nhưng theo anh 3.5m không phải là nhỏ đâu em cứ đi xem nhiều nơi sẽ biết thêm)
- MG hơn hẳn ở các chỗ khác là cấu hình tốt (tôt hơn cả Cyzone), có nhiều game hay,update game mới liên tục, phục vụ game theo yêu cầu của khách hàng, không bao giờ bán hàng lởm (vd: Coca,sting,vina.... dởm), nhân viên và quản lý luôn được quán triệt tính thật thà (ipod, di động, cặp sách, ví tiền... thậm chí anh từng 2 lần nhặt được laptop và 1 lần nhặt được túi sách có 200tr bên trong đều gọi điện thoại cho người để quên đến lấy),chủ quán hiểu biết nhiệt tình....
thế em nhé, rảnh rỗi thì qua quán anh chơi cho vui
à cái cậu dắt xe em nói anh cho nghỉ lâu rồi