Hà Nội - Giới thiệu địa điểm chơi SC II cho anh em

  • Thread starter Thread starter [CB]Troc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

[CB]Troc

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
26/7/06
Bài viết
279
Reaction score
1
Chào anh em. Mời anh em ghé qua chỗ tớ chơi. Quán mới mở máy móc cực ngon. Cấu hình máy rất ngon, anh em có thế đến tận nơi xem cho rõ ràng. Game, phần mềm, dịch vụ tớ tự làm lấy hết nên anh em yên tâm HDD luôn luôn sạch sẽ. Tớ up tấm hình desktop của cửa hàng lên cho anh em biết.
mg592010.jpg


Khi anh em có nhu cầu chơi trò gì chưa có trong máy có thể yêu cầu tớ cài vào.
Tên cửa hàng : MAXIMUM GAME
Site: www.maximumgame.org
Topic quảng cáo và bàn luận nhận xét của anh em gvn
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=537680
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=583907
Địa chỉ : 115k6b Ngõ 48 Tạ Quang Bửu - cuối ngõ - MG I - 36 Pc
Địa chỉ : 26 phố Tô Hiệu - Cầu Giấy - MG II - 38 Pc
Cấu hình máy :
- CPU: E7400 Core 2 Duo 2.8 Ghz
- Main: Giga EP43-UD3L
- RAM: 4G Kingmax bus 1066
- VGA: Giga ATI 4670 - 1G
- HDD: SATA 2 320G
- Mor: 19" LCD (tại MG luôn là màn chất lượng cao cắm cổng DVI để đem lại hình ảnh mịn màng nhất)
Hân hạnh đón tiếp anh em 24/24
0986521984 gặp Khang
Mạng LAN ở MG dây mạng to bằng ngón tay, lúc làm bấm đầu vất vả lắm, hệ thống switch toàn 3Com và Linksys, lúc mua hơi bị đắt tiền, mạng chạy Full 1000Mb/s, làm vất vả và tốn kém nhưng được cái anh em chơi rất ưng ý nên mình cũng thấy công sức mình bỏ ra thật có ý nghĩa
 
Chỉnh sửa cuối:
không có tiệm nào như vầy ở sg nhỉ ::( ghé qua giao hữu với anh em
 
không có tiệm nào như vầy ở sg nhỉ ::( ghé qua giao hữu với anh em
-caotoc Bắc Hải có hội chơi SC2 in-house đấy bác Cò ;;)
-mình thì chơi ở Ký Con :)).
 
sao nhìn desktop ko thấy icon SC2 ta :D
 
Ra hàng chơi thì mình phải có acc riêng à các bác :-s
 
Bác để cái icon my computer coi chừng nó hack acc sc2 của khách đấy bác, khóa chuột và download cho chắc đi bác
 
Sợ hack thì tạo acc mobile đó, xài iphone hay droid thì có cái soft battle.net authenticator khá tiện.
 
Anh Khang ơi, máy của anh mới chỉ cài bản SCII Us thôi. Ko có server SEA. Anh down về đi. Sáng nay em hí hửng ra chơi thì mới biết, tụt cả hứng :(
 
có Acc thì thường chơi ở nhà thui
 
Anh Khang ơi, máy của anh mới chỉ cài bản SCII Us thôi. Ko có server SEA. Anh down về đi. Sáng nay em hí hửng ra chơi thì mới biết, tụt cả hứng :(

ok thôi ngày mai nhé để anh kiếm bản SEA rồi cho thêm vào luôn :)
 
cứ deep freeze, mỗi lần khách xài xong reset máy là chả sợ hack hiếc quái gì =))
 
Sợ nhất khi ra hàng chơi là bị hack mất acc, contact lấy lại acc mất thời gian lắm =.=
Bác phải có cách gì để bảo đảm cho khách hàng thì mới có nhiều người đến quán bác chơi scII được :D
 
Thực sự lần trước thấy bác Khang quảng cáo cũng ấn tượng lắm. Hôm đó đã dẫn cả đội đến tận Dương Quảng Hàm hay Tô Hiệu gì đó chơi, ai dè vừa đến thấy ngay chú trông xe hay trông hàng gì đó thái độ rất đuổi khách. Ông phán ngay câu "Hết máy rồi". Anh em hoang mang quá, chạy vào xem thì thấy máy còn nhiều vãi ra. Chả hiểu là đùa hay là đuổi khách đây?

Lúc đó anh em đã định ra về luôn nhưng nể em quá nên vẫn vào. Ai dè lên tầng 2, phải nói là phím chuột quá lởm, chỗ ngồi thì chật chội, không đủ chỗ di chuột, quán thì nóng. Nói chung là thực sự thất vọng. Chưa biết MG trên Bách Khoa thì thế nào. Nhưng MG II ở Cầu Giấy thì không chấp nhận được với hội em.

Hội em toàn những người đã đi làm, sẵn sàng chịu bỏ tiền nhưng dịch vụ phải tốt một chút. Hiện tại, hội em đang chơi tại Cyzone, mặc dù chưa ưng ý lắm nhưng cũng không còn chỗ nào khác.
 
MG2 thực ra anh Khang chỉ có công mở hộ thôi. Còn MG1 với MG2 hoạt động hoàn toàn độc lập ^^
 
Thực sự lần trước thấy bác Khang quảng cáo cũng ấn tượng lắm. Hôm đó đã dẫn cả đội đến tận Dương Quảng Hàm hay Tô Hiệu gì đó chơi, ai dè vừa đến thấy ngay chú trông xe hay trông hàng gì đó thái độ rất đuổi khách. Ông phán ngay câu "Hết máy rồi". Anh em hoang mang quá, chạy vào xem thì thấy máy còn nhiều vãi ra. Chả hiểu là đùa hay là đuổi khách đây?

Lúc đó anh em đã định ra về luôn nhưng nể em quá nên vẫn vào. Ai dè lên tầng 2, phải nói là phím chuột quá lởm, chỗ ngồi thì chật chội, không đủ chỗ di chuột, quán thì nóng. Nói chung là thực sự thất vọng. Chưa biết MG trên Bách Khoa thì thế nào. Nhưng MG II ở Cầu Giấy thì không chấp nhận được với hội em.

Hội em toàn những người đã đi làm, sẵn sàng chịu bỏ tiền nhưng dịch vụ phải tốt một chút. Hiện tại, hội em đang chơi tại Cyzone, mặc dù chưa ưng ý lắm nhưng cũng không còn chỗ nào khác.
Cyzone có SC2 ko bác? bây giờ bao nhiều tiền 1 tiếng rồi?
 
Cyzone em không rõ có SC 2 hay không vì bọn em bắn CS. Kể cả có em đoán cũng chỉ cài cho vui, làm gì có account mà chơi. Bao tiền một tiếng thì em cũng không nhớ chính xác, nhưng hình như 10k được khoảng hơn 2 tiếng 1 tí thì phải.

Thường một tối bọn em bắn lúc 8h đứng dậy lúc 10h hơn một tí thì 10k là đủ. Chơi Cyzone có cái khó chịu là buổi tối dạo trước nó hay tắt điều hòa, ngồi một lúc nóng vãi chưởng. Giờ thì đỡ hơn rồi. Ngoài ra nó đóng cửa sớm, 10h30 là bắt đầu bị đuổi về rồi.
 
Thực sự lần trước thấy bác Khang quảng cáo cũng ấn tượng lắm. Hôm đó đã dẫn cả đội đến tận Dương Quảng Hàm hay Tô Hiệu gì đó chơi, ai dè vừa đến thấy ngay chú trông xe hay trông hàng gì đó thái độ rất đuổi khách. Ông phán ngay câu "Hết máy rồi". Anh em hoang mang quá, chạy vào xem thì thấy máy còn nhiều vãi ra. Chả hiểu là đùa hay là đuổi khách đây?

Lúc đó anh em đã định ra về luôn nhưng nể em quá nên vẫn vào. Ai dè lên tầng 2, phải nói là phím chuột quá lởm, chỗ ngồi thì chật chội, không đủ chỗ di chuột, quán thì nóng. Nói chung là thực sự thất vọng. Chưa biết MG trên Bách Khoa thì thế nào. Nhưng MG II ở Cầu Giấy thì không chấp nhận được với hội em.

Hội em toàn những người đã đi làm, sẵn sàng chịu bỏ tiền nhưng dịch vụ phải tốt một chút. Hiện tại, hội em đang chơi tại Cyzone, mặc dù chưa ưng ý lắm nhưng cũng không còn chỗ nào khác.

phím chuột mà đã care thì phải đem theo rồi, còn chỗ rê chuột ít quá, nóng nực v...v.. thì đúng là ko tốt rồi :(
 
-cái vụ giữ xe mất dạy hình như hàng Net nào có chút danh hão đều có nhỉ :-?...
-độ trước boba mới mở naz đã tới camp (hồi 2006 thì phải), camp tới 2007-2008 thì phát bực, tới gặp giữ xe nó nói gọn gẽ "hết máy rồi" :-j, mình đứng tai chỗ gọi điện hỏi thì nó cạch mặt, về sau gặp thằng khác cũng thái độ đấy, chắc là tại hồi đó đi cub =)), h thì caotoc rồi. Nhưng có lần caotoc bị cúp điện, chạy wa boba, thấy giữ xe mặc đồng phục bảo vệ có vẻ ngon, mà thực ra còn mất dạy hơn trước...vô trong gặp con bê nước cũng mất dạy...; trong khi thằng em naz nó chạy con rebel có 100cc kể lại nó vô thì được vuốt tận lông trym, pó chiếu.
-mà đi chơi game ghét nhất mấy thằng giữ xe "lười dắt" vl` :|, chẳng thà nó bận gì đấy nó bảo mình đẩy vào chỗ hộ thì ko sao, chứ gặp thể loại ngồi hóng mát sai vặt thì đúng là chả muốn vào chơi...bỏ 5-6/h để có service trym lợn thì chỉ có thằng ngu nó mới làm =)).
-MG2 thì có nghĩa lí gì đâu :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn em chơi vui là chính nên hầu hết anh em không mang gears theo. Nhưng quan trọng nhất với hội em là môi trường, phải thoải mái, mát mẻ thì mới vui được. Chứ ngồi nóng + bí thì chả thấy vui tí nào. :D

Ở HN chỉ thấy có mỗi Cyzone là tạm. Nhưng ghét nhất cái trò tắt điều hòa + đuổi khách của nó. Nhiều hôm đang chơi vui có mấy con cứ lon ton ra bảo "nghỉ nhé các anh". Tức vãi mà không làm gì được vì không còn chỗ nào khả thi hơn.

Hôm trước báo đăng có cái quán game WoW-iCafe thì phải, nghe nói có phòng VIP, nhìn hình thì đẹp lắm. Phi đến nơi thì thấy nhà cửa bé xíu, chán chả buồn vào.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top