Hài!!!8/3 ny bảo mình chở đi chơi với đám bạn,mình về nhà lên mạng !!!

"Ăn" con nhỏ đó rồi chia tay đi bạn, ngữ này không thể chấp nhận được rồi.Tiếp tục thì chỉ là osin cho nó thôi.

Em tư vấn chủ thớt thật lòng mod đừng chém ::(
 
chủ thớt lặn luôn rồi ko biết có nổi lên nữa ko @@
 
tớ muốn nói với chủ topic rằng, đau khổ chỉ xuất phát từ cái tình cảm chân thành quá
cứ như em này, lúc nào cũng dừng ở mức vui vẻ, đùa phởn , thì cho dù có gì bực tức em cũng biến nó thành hài kịch cả .
còn đối tượng mà muốn chân thành thì tiếp xúc ít ít thôi, quan tâm nhẹ thôi ( đỡ tốn tiền ) =))
 
đọc topic này hay nói tới osin mình nghĩ lại câu chuyện của bọn con gái xa quê đi làm công nhân,mình chứng kiến 1 cặp quen nhau trong công ty rồi đi với nhau 1 thời gian dài,sau khi về quê thì em kia đi lấy chồng,nghe thấy mà vkl!công nhận con gái xa quê bây giờ toàn cặp kè kiểu lợi dụng!đến giờ mình ko dám để ý con gái xa quê!chỉ biết vùi dập vào game để quên đi khoản gái mú!cuộc đời đúng là nhiều lúc vô vị thật!có nhiều lúc có nhiều em để ý nhưng mình không dám làm quen,vì sợ lợi dụng.Tình yêu bây giờ toàn yêu cái đâu đâu!
cỡ giàu và xấu trai như Cường Đô La thì toàn người mẫu và mỹ nhân đến xin chết!thế mới biết đồng tiền đúng là vô đối!
 
thằng chủ topic ngu như gì,vừa bị mất tiền vừa bị sỉ,h nguyên đám tụi nó có chuyện cười để bàn rồi,lol.
 
Chán thật, ny j thế này......... Vote cho bác một phiếu chia tay sớm.
 
ngại lập topic nên lên đây post ké!mình muốn hỏi trong các bác đã có người yêu thì bước đầu tiên để chinh phục người để yêu mình bằng cách gì?khi bắt đầu để ý và làm quen 1 cô gái nào mình để ý,thứ 1 thì chắc vô làm quen và tán tỉnh rồi thì ai cũng biết,còn bước tiếp theo thì làm sao?dạo này thấy nhiều chú làm osin,vì sợ mai này lại rơi vào vết xe đổ của mấy chú thì tiền mất tật mạng dẫn đến ăn không ăn đc chỉ tốn tiền đi bao gái!
nên hỏi kình nghiệm của các chu pro tán gái!
 
Chỉnh sửa cuối:
Riết giờ toàn topic QQ đọc mà phát chán ... cái gì cũng làm topic trình bày + kể tội + ko nhích 1 bước nào cụ thể.
 
Chỉnh sửa cuối:
bước thứ 2 là bận rộn ^^, gặp nhau ít thôi, đừng lúc nào cũng xun xoăn đến chỗ nó, tuần gặp 2~3 lần thì sẽ thấy quý trọng thời gian đó, và cũng tránh cho mấy bạn bị gái nó giở trò bèo nhèo.
 
chỉ sợ có thằng đến tán lại phiền nữa^^ với cả rủ gái đi chơi thì dắt đi nhiều đâm ra phát chán và hao tiền mà chẳng đi đến đâu!mà không tốn tiền thì nó nghĩ mình là kẻ keo kiệt.Thế mới khó xử!gặp em nào mà có hiện tượng moi móc là phải dừng ngay!
 
Giờ này mới lết lên dc để rep đây!!

Tại vì 2 đứa quen nhau nhưng đã dẫn nhau về nhà 2 bên từ hôm Tết đến giờ vẫn qua lại ăn uống thường xuyên,mẹ ny mình còn đưa chìa khóa nhà để mình trưa đi làm về ghé vô nhà ngủ trưa còn nấu cơm sẵn nữa vì chỗ làm gần nhà ny mình.

Khổ cái cũng có 1 thằng bạn thân từ lớp 8 ny mình nó cũng kết ny mình nhưng ny mình ko thích nó cũng lâu lâu gọi dt mình thì tin tưởng ny mình nhưng nó nc ỡm ờ với con ny mình mà ny mình thì ko thích thằng đó nhưng tại vì bạn thân cấp 2 nên mình cũng ko làm căng với thằng khốn ấy.

Mà hôm 8/3 2 đứa nc với nhau cũng lâu,1 phần lỗi mình ko rõ ràng nên mới có chuyện,2 đứa đi chơi tới nửa đêm mới về,8/3 trôi qua cũng ổn.
 
_[V]iolet_;20821605 nói:
Giờ này mới lết lên dc để rep đây!!

Tại vì 2 đứa quen nhau nhưng đã dẫn nhau về nhà 2 bên từ hôm Tết đến giờ vẫn qua lại ăn uống thường xuyên,mẹ ny mình còn đưa chìa khóa nhà để mình trưa đi làm về ghé vô nhà ngủ trưa còn nấu cơm sẵn nữa vì chỗ làm gần nhà ny mình.

Khổ cái cũng có 1 thằng bạn thân từ lớp 8 ny mình nó cũng kết ny mình nhưng ny mình ko thích nó cũng lâu lâu gọi dt mình thì tin tưởng ny mình nhưng nó nc ỡm ờ với con ny mình mà ny mình thì ko thích thằng đó nhưng tại vì bạn thân cấp 2 nên mình cũng ko làm căng với thằng khốn ấy.


Mà hôm 8/3 2 đứa nc với nhau cũng lâu,1 phần lỗi mình ko rõ ràng nên mới có chuyện,2 đứa đi chơi tới nửa đêm mới về,8/3 trôi qua cũng ổn.

tớ không biết như cậu là có ổn hay không, nhưng gặp tớ thì tớ không đi thêm " tăng 2 " như vậy nữa, tính tớ hay sĩ diện, còn cậu ra sao thì tùy .

ps : chỗ bôi đen bạn nên viết đầy đủ chấm phẩy cho dễ đọc. 8-}
 
_[V]iolet_;20821605 nói:
Giờ này mới lết lên dc để rep đây!!

Tại vì 2 đứa quen nhau nhưng đã dẫn nhau về nhà 2 bên từ hôm Tết đến giờ vẫn qua lại ăn uống thường xuyên,mẹ ny mình còn đưa chìa khóa nhà để mình trưa đi làm về ghé vô nhà ngủ trưa còn nấu cơm sẵn nữa vì chỗ làm gần nhà ny mình.

Khổ cái cũng có 1 thằng bạn thân từ lớp 8 ny mình nó cũng kết ny mình nhưng ny mình ko thích nó cũng lâu lâu gọi dt mình thì tin tưởng ny mình nhưng nó nc ỡm ờ với con ny mình mà ny mình thì ko thích thằng đó nhưng tại vì bạn thân cấp 2 nên mình cũng ko làm căng với thằng khốn ấy.

Mà hôm 8/3 2 đứa nc với nhau cũng lâu,1 phần lỗi mình ko rõ ràng nên mới có chuyện,2 đứa đi chơi tới nửa đêm mới về,8/3 trôi qua cũng ổn.
quen nhau lâu thì ăn em ấy đi!em ấy sẽ theo cậu cả đời luôn!
 
^ 1 quan niệm sai lầm .:)
 
quen nhau lâu lại còn ăn ở với nhau nữa mà không tranh thù thời cơ là em dễ đi chỗ khác lắm!
 
^ đọc 1 hơi mấy comment của bác này từ mấy topic kia đành phải vào nói vài câu.có lẽ hơi nặng miệng nhưng văn ít ko biết diễn ta thế nào.nói thẳng vậy
Loại như bác thì cứ gái mà vạch háng ra là chắc chắn sẽ úp mặt vào.
Rồi lúc nào thấy háng cũng úp khỏi nghĩ háng trai háng gái hay háng thú ...
 
hơi nặng !nhưng không đúng!thế có thằng con trai nào mà ăn ở với ny lâu năm rồi!đi kể với mấy thằng bạn mà kêu chưa bao giờ quan hệ thì chúng nó sẽ nghĩ ngay ra là thằng này bị vấn đề về giới tính!
một khi ny đã tin tưởng thì sẽ trao tâm hồn lẫn thể xác cho mình!còn không thì giữa 2 người sau bao nhiêu năm vẫn chỉ là tình bạn!
cái này là kinh nghiệm tình yêu của mấy pro trên mạng đấy!
 
^ chứ có ăn rồi thì cũng có chắc là nó theo mình đâu.
đừng đánh giá con gái bây giờ thấp vậy,
thực ra là nó ăn bạn rồi nó đá bạn đấy :))
 
thì mình cũng đc sướng mất gì đâu!nếu nó đá thì thằng con trai cũng chả mất cái gì!giống như mấy thằng cầu thủ bóng đá ấy!bọn nó đâu có chung thủy đấu!cặp em này rồi đến em khác!
nếu quen nhau lâu thì chứng tỏ là phải hợp rồi thì mới đi với nhau
 
^ Đừng yêu theo kiểu "người khác nói thế".Yêu theo đúng kiểu của mình đi
 
Back
Top