Hải Phòng's corner!

anh lonton kô bít bao giờ có cái cảm ứng chuyển động cho psp nhỉ để em lấy :P

về đến VN cũng tầm 500k mí cả lấy làm gì. Chẳng chơi đc nhiều game đâu.
Đua xe hả? cùi lắm toàn đâm tường hehe ( chắc do mình chơi gà ) nhưng ko sướng = bấm nút.
Nhưng lúc nào mua cho tớ ké thử cái hehe
 
Dạo này diễn đàn PSP hội Hải Phòng chán nhỉ, không còn rôm rả như trước nữa :D
 
Thì tại e đang chờ MH3 mà anh:D còn lại cũng chả chơi trò gì cả
 
Chỉnh sửa cuối:
mọi người cho em hỏi em định mua cái PSP 2000 Slim mới thì giá tầm bao nhiêu?
em định bán cái PSP 1000 Fat mua từ NewZealand về dùng được 2năm rồi nhưng chơi ít,phụ tùng chưa thay bao giờ thì được tầm nhiêu?
 
@ALL: sắp tới được nghỉ nhiều và khá dài, có tính off ko hả mọi người. Cũng có vài game có thể đánh Ad-hoc roài đó.
Hehe off để off đê cả nhà ơi :D
 
mình cũng ở HP đây , chơi psp cũng lâu rùi mà chưa off với hội bao h :))
 
Vậy thì vào hội đi .... mà phải có game gì chơi mí vui chứ giờ chẳng có game gì cả chơi buồn ghê
 
Ờ dạo này mình cũng ko chơi psp mấy toàn ra hàng phang ps3 thôi !! bi h có đi off chắc chơi tekken là hay nhất , ko sắp tới đợi thằng monster hunter 3 ra cùng nhau dã quái cũng đã :D
 
Ờ dạo này mình cũng ko chơi psp mấy toàn ra hàng phang ps3 thôi !! bi h có đi off chắc chơi tekken là hay nhất , ko sắp tới đợi thằng monster hunter 3 ra cùng nhau dã quái cũng đã :D

UH tớ thấy MH3 là ổn nhất, hồi xưa hội MH2 UN đi off thường xuyên lắm. Định kì 1 tuần 1 lần cơ mà :D
 
chào anh em , có anh em nào trong hội ở HP có PSP GO ko em có chút thắc mắc mún hỏi về việc download game từ PSP Store
 
Trước cũng ở hải phòng ,cũng lâu không về đó rồi , chả biết giờ thay đổi thế nào nữa nhỉ.
Ai biết cái nhà bán thuốc cam ở ngõ 85 hàng kênh không vậy.

Ah tiện đang muốn tìm lại một người bạn cũ ở hp , cũng lâu rồi không gặp , tên Vũ Thu Hà , sn 1990 , tiểu học ở trường Lê văn tám. Ai biết không vậy.
 
Trước cũng ở hải phòng ,cũng lâu không về đó rồi , chả biết giờ thay đổi thế nào nữa nhỉ.
Ai biết cái nhà bán thuốc cam ở ngõ 85 hàng kênh không vậy.

Ah tiện đang muốn tìm lại một người bạn cũ ở hp , cũng lâu rồi không gặp , tên Vũ Thu Hà , sn 1990 , tiểu học ở trường Lê văn tám. Ai biết không vậy.

Má ơi những tiểu học cơ mà :D
Đường HK thì biết nhưng muốn tìm lại người cũ mà biết nhiêu đó e là ko đủ. Như tớ nè có nhỏ bạn học hồi cấp 2 những năm lớp 9 mà giờ còn không thể tìm được. Nhà thì chuyển rồi. Nhớ lại hồi xưa mình thích mà ứ dám nói. Hehe
À nhân tiện cuối tuần sau nghỉ nhiều có ai off gì ko ta?
 
Cái avt của ông CongZing này giống hệt em Thảo - làm ở phòng FO Niit Hải Phòng cách đây mấy năm.
2 năm trước hình như mình cũng hỏi ông này 1 lần rồi nhưng ko thấy ông ấy trả lời.

Cả nhà ơi, làm thế nào để cái analog n hết bệnh trôi hẳn nhỉ, hôm nọ ngồi tháo ra vệ sinh, cả cái mạch lẫn cái miếng thạch anh, nói chung là ngon lành... nhưng chỉ đc 3,4 hôm thôi, lại đâu vào đấy. Chán thế ko biết.

Anh em nào có kinh nghiệm chỉ giùm với nhé. :-*
 
Cái avt của ông CongZing này giống hệt em Thảo - làm ở phòng FO Niit Hải Phòng cách đây mấy năm.
2 năm trước hình như mình cũng hỏi ông này 1 lần rồi nhưng ko thấy ông ấy trả lời.

Cả nhà ơi, làm thế nào để cái analog n hết bệnh trôi hẳn nhỉ, hôm nọ ngồi tháo ra vệ sinh, cả cái mạch lẫn cái miếng thạch anh, nói chung là ngon lành... nhưng chỉ đc 3,4 hôm thôi, lại đâu vào đấy. Chán thế ko biết.

Anh em nào có kinh nghiệm chỉ giùm với nhé. :-*

Nỗi đau của bác Cong đó ;))
Còn analog hỏi lonton xem
 
@ongchunet Hải phòng bé mà. Đúng là người đó luôn haha. Ủa sao bác biết?
Đúng nó đã là quá khứ. Và hiện em ko muốn nhắc lại nữa hihi. Nó là kỉ niệm thì hay để nó là kỉ niệm. Thực sự nó là nỗi đau.
 
Chỉnh sửa cuối:
@ongchunet Hải phòng bé mà. Đúng là người đó luôn haha. Ủa sao bác biết?
Đúng nó đã là quá khứ. Và hiện em ko muốn nhắc lại nữa hihi. Nó là kỉ niệm thì hay để nó là kỉ niệm. Thực sự nó là nỗi đau.

Tâm trạng qua bác ui. Vui lên chứ
Ko biết bao h MH 3 ra nhẩy :-?
 
Back
Top