Decade ngửa mặt lên trời, đánh hơi
- Khịt khịt ! Tớ ngưởi thấy mùi gỗ thông đem nhóm lò ( sang quá ) mùi Chocolate nóng, mùi bánh gừng thơm quá xá .... Hôm qua đến giờ cũng không có gì để ăn. Terror tụi mình lại đó xem.
Decade trông cảnh đổ nát của xưởng, sững sờ
- Kẻ tàn bạo nào dám cả gan phá hủy mơ ước của triệu triệu trái tim em nhỏ. Santa Claus, không biết ông ấy có làm sao không.
Quay về phía cô gái, lúc này cậu nhận thấy cô gái tuy dáng vẻ tiều tụy nhưng khá xinh, với đôi mắt đen huyền bí.
- Cô là ai ? tại sao lại nhập cư nhà Santa trái phép ? Mà Santa có an toàn không ? 24/12 vẫn có quà chứ ? Địa chỉ mới là gì ? Tại sao nơi này lại bị dội bom ? Ai dội ? lúc nào ? vì sao ?
Decade rót một ly trà khác, ngồi xuống dối diện cô gái. Uống một ít, rồi trả lời
- Câu trả lời là gì thì cũng có cùng một kết quả. Mà bây giờ ngoài trời lạnh lắm, tôi thì không thíc chết rét.