Halloween Town - Fallen world of Nightmare

49.jpg

Zero
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lucy thường cắt người ta ra làm 4-5 phần , còn No 7 thì không biết ra sao ...

49.jpg

Zero lao theo Fuyou ngay lập tức ...
Nghĩ : Đi nhanh ra phết nhỉ ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Chờ đã, có thể đó là....

Cánh cửa ở hai bên phòng đột nhiên đóng lại, chỉ có Kaede đã đi qua và Rena chưa vào...7 người bị kẹt trong phòng

WhiteHat.jpg

Rena:
- ...bẫy
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Xui thật, có khi chưa chắc bọn chúng đã để No 7 ở đây, mà chỉ giăng bẫy... Nếu đúng là như thế thì chúng có phải là đi nước liều không nhỉ ? Giả sử chúng ta chạy thì bẫy này sẽ không hoạt động ? Chúng có thể tính chưa kỹ... hoặc No 7 ở đây thật ...
 
aucno02.jpg

- Nguy rồi, chúng ta tính sao bây giờ. Cửa khóa chặt rồi. Chị Kaede ở bển một mình

Chạy lại gõ cửa
5f2a6021d4e2b7cc-1.jpg

Unaba
- Trick or treat, mở cửa ra nào.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Được rồi. Nếu như No.7 ở đây thật thì chúng ta chết chắc. Còn nếu No.7 không có ở đây thì chúng ta cũng bị kẹt đến chết...
 

Ryuku:
_ Aw man... Là bẫy à?


Ryuku:
_ Giờ làm sao mà ra?
 
OB.jpg

Oogie Boogie:
- Đừng lo lắng, vì có Santa ở đây rồi!

Hắn ta xuất hiện, hạ xuống một chỗ trông như bàn điều khiển của căn phòng
 

Ryuku:
_ Lại là cái bao bố mạo danh Santa nữa!! (chỉ vào mặt của Oogie) Có thả bọn ra không thì bảo!? Bọn này không có rảnh để mà giỡn với đồ dỏm như ngươi đâu!?
 
49.jpg

Zero :
- Tên này thích chơi mấy trò Roll Dice lắm, có khi hắn sắp có trò gì vui ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Phòng đã kín khí lại còn phải hít mùi rác...
 
OB.jpg

Oogie Boogie:
- Chào mừng đến Oogie's Torture Chamber, hôm nay ta sẽ chấp hết các ngươi ở đây
 
49.jpg

Zero :
- Phải thừa nhận là Terror nói đúng, thối thật ... Có trò gi thì làm đi ...
 
aucno011.jpg

Unaba
- Santa đâu có xấu dữ vậy đâu nhỉ. Và cũng đâu chứa mấy cái bao rác chứa đầy dòi thối ươn trong trỏng như vậy

aucno04.jpg

- Toture Chamber àh. Sao mình bắt đầu có cảm giác không thích cái phòng này cho lắm
 

Ryuku:
_ (tức quá nên chẳng để ý đến mùi) Cái phòng này mà gọi là torture chamber à? Thậm chí còn chẳng có một dụng cụ dụng hình nào nữa là... Đừng có bốc phét nữa!!
 
Căn phòng bắt đầu chuyển động, các thứ vũ khí hiện ra và máy chém khởi động
OB.jpg

Oogie Boogie:
- Ngoài ra ta còn có 2 trợ thủ!

Từ hai bức tường hiện ra hai con Heartless, 1 con là cỗ máy kim loại, con kia là 1 cái lồng bay chở ba đứa nhóc
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako:
- Trò chơi có vẻ thú vị nhỉ.... các ngươi bao nhiêu mánh cũng thế thôi....
 

Ryuku lắc đầu:
_ (thở dài) Mới nói chấp hết xong mà giờ lại đi kêu cứu viện binh...


Ryuku:
_ Sao cũng được... Phe ta vẫn đông hơn!! Nhào vô kiếm ăn nào!!
 
49.jpg

Zero :
- Được, ta sẽ chơi ...
 
th_Halloween2.png

Decade
- Terror với tớ sẽ lo Oggie, hắn cũng muốn gặp lại người quen cũ.
 
Back
Top