Hanamichi Sakuragi - Một câu chuyện có thật

  • Thread starter Thread starter syvil
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

syvil

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Tham gia ngày
21/11/03
Bài viết
5,325
Reaction score
8
Mới đọc được bài này, không biết đã ai post trong gamevn chưa :D. Mình dịch qua rồi post lại thử xem sao.

Slam Dunk - Nhân vật và cảm hứng

hanamichi.JPG


Hanamichi Sakuragi sinh năm 1968 trong một gia đình lao động phổ thông. Mẹ mất khi anh còn rất nhỏ, trải qua tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ khiến anh thường dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề (trong những trận đánh lộn trên đường phố). Ngay từ khi còn nhỏ, Hanamichi đã rất cao. Khi 12 tuổi đã cao 1m75, và cơ thể ngày càng trở nên mạnh mẽ bền bỉ qua những trận đánh thời niên thiếu. Trong một lần đụng độ với mấy sinh viên trường Đại học tổng hợp Tokyo, sức mạnh cùng tốc độ thể hiện qua việc đánh nhau của Hanamichi đã khiến huấn luyện viên bóng rổ của trường chú ý. Sau đó ông mời anh tham gia đội bóng.

Trong một trận đấu tập khi anh 17 tuổi, đối thủ là đội tuyển bóng rổ quốc gia Nhật Bản. Hanamichi khi đó cao 1m89, là người duy nhất không bị choáng ngợp bởi những đối thủ chuyên nghiệp, đã ghi 33 điểm(!!!)

Mặc dù đội của anh thua với tỷ số 59 - 115, nhưng đó là trận đấu tuyệt vời với Hanamichi. Cả giới bóng rổ sôi lên sau trận đó, và Hanamichi được gọi là "Niềm hy vọng của bóng rổ Nhật Bản". Tuy nhiên, một năm sau, cha anh ốm nặng. Hanamichi trở về Tokyo, không ngờ chuyến đi định mệnh đó đã cướp đi của anh tất cả. Sau khi xuống xe bus, Hanamichi đã bị một chiếc xe phóng rất nhanh đâm phải ngay trước cổng bệnh viện. Mặc dù có "thân thể bằng thép" nhưng tai nạn quá nặng. Hanamichi gục xuống và được đưa ngay vào bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh mất trên đường chuyển vào phòng mổ vì mất máu quá nhiều, khi mới 18 tuổi.

Giới bóng rổ Nhật Bản gần như sụp đổ, họ gọi đó là sự mất mát khủng khiếp. Một tài năng đầy hy vọng đã ra đi khi còn quá trẻ. Sau này tác gia Inoue Takehiko đã sáng tác nên bộ manga để đời Slam Dunk, dựa trên câu chuyện về tuổi trẻ của Hanamichi.

hanamichi_sakuragi001.jpg

sd1xa4.jpg
 
mặt mũi đẹp trai sáng sủa hiền hiền mà vẽ như thằng ốm đói :| ;))+ thêm chút :)) hổ báo
 
Thời xưa có cái tóc như thế thật à 8-}
 
vài hình ảnh trong truyện :(

hanamichi+sakuragi


hanamichi-sakuragi.jpg


sakuragi-vs-rukawa.jpg
 
Hanamichi Sakuragi
Thần tượng của mình :-* Cái này lâu lắm rồi mà :D
 
Bạn chủ thớt ơi bạn để lộn ảnh rồi,những ảnh in báo kia là của nhạc sĩ YOSHIKI trưởng nhóm X-Japan,cũng chính là một trong những người làm nên huyền thoại rock Nhật Bản,mong bạn tháo xuống dùm.
 
Bạn chủ thớt ơi bạn để lộn ảnh rồi,những ảnh in báo kia là của nhạc sĩ YOSHIKI trưởng nhóm X-Japan,cũng chính là một trong những người làm nên huyền thoại rock Nhật Bản,mong bạn tháo xuống dùm.
Hình tớ k biết, nhưng tớ dám chắc trong cái bài báo kia có chữ Hanamichi :)).
 
hóa ra huyền thoại là có thật :|,
 
Bạn chủ thớt ơi bạn để lộn ảnh rồi,những ảnh in báo kia là của nhạc sĩ YOSHIKI trưởng nhóm X-Japan,cũng chính là một trong những người làm nên huyền thoại rock Nhật Bản,mong bạn tháo xuống dùm.

Tớ làn fan của X-Jap và tớ tin là Yoshiki ko bao h chụp 1 tấm ảnh bt với 1 kiểu tóc bt,1 bộ quần áo bt và 1 tâm thế đơ đơ như trên =)
 
hanamichi_sakuragi001.jpg

Btw, tớ tưởng dân bóng rổ k bao h ngồi lên quả bóng chứ nhỉ :-? ?
 
Tớ làn fan của X-Jap và tớ tin là Yoshiki ko bao h chụp 1 tấm ảnh bt với 1 kiểu tóc bt,1 bộ quần áo bt và 1 tâm thế đơ đơ như trên =)

Vậy thì bạn nên xem lại cái từ fan mà bạn tự gọi mình.
Đây là ảnh của YOSHIKI trước kia và bây giờ
1-9.jpg

2-6.jpg

12-6.jpg

6-6.jpg
 
mịa! đang xúc động...thì lại bảo là của yoshiki gì đó..cụt cả hứng :((
 
Mình cũng rất là cụt hứng khi tự nhiên ảnh của YOSHIKI lại bị ghép vào một bài báo mà dc cho là của Hanamichi Sakuragi.
 
Tớ làn fan của X-Jap và tớ tin là Yoshiki ko bao h chụp 1 tấm ảnh bt với 1 kiểu tóc bt,1 bộ quần áo bt và 1 tâm thế đơ đơ như trên =)

Hình như đúng là Yoshiki :)). Tại nhìn Yoshiki trang điểm + đeo kính nhiều, h quên mất mặt anh ý thế nào rồi :)).

Bài báo này hình như là của TQ, toàn chữ Hán :-s, bt tiếng Nhật phải có thêm chữ mềm :-s.

Với lại vừa hỏi 2 ng bạn bên Nhật xong, cũng máu A-M, nhưng chả ai biết vụ này @@.

Nghi là bọn Tàu Khựa chém gió lắm :-s.
 
Ảnh báo in ở trên là ảnh ghép 100 %,cậu bé trong bức ảnh là YOSHIKI thời còn trung học,mà khoảng thời gian này thì X Japan chưa thành lập nên ko có lý do nào mà YOSHIKI dc lên báo cả.
 
thì ra là fake làm tưởng thật :((
 
sặc, thế cuối cùng là sao đây? :|
chắc phải đợi đại ca Gà vào cho ý kiến quá
 
Coi mấy cái trên chắc là Fake thật rồi còn gì nữa :|
 
Bác chủ thớt vào giải thích gấp cái ảnh trên có phải là ảnh của thần tượng em không hay đấy chính là hình của Bác ? \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top