_Hôm nay mạng điên download 300k/s nên tranh thủ down cái này về. Cảm giác thì nói thật là khá đã nhưng mà ngắn quá thành ra cũng ko đã lắm. T__T
_Về phần điều khiển thằng Jack thì khá độc đáo. Như một bộ phim. Khi vào game rồi mà tui cứ tưởng là còn đang cutscene vì chẳng thấy màn hình hiện chỉ số máu cũng như đạn dược gì cả. Muốn có cây súng cũng phải bấm Spacebar để giơ súng lên chứ ko như mấy FPS khác thì súng lúc nào cũng túc trực. Nhưng như vậy nhiều khi làm người chơi phải bấm quá nhiều lúc, đôi khi gây frushtrating. Vừa phải bấm Spacebar, vừa click chuột trái, muốn dùng iron sight thì phải click thêm chuột phải. :( Còn việc chạy thì ôi thôi ... tui chẳng biết lúc nào đang chạy, lúc nào đang đi nữa vì tay của nhân vật lúc chạy với lúc đi chả có gì khác. Nếu như muốn giả lập thì thiết nghĩ nsx nên để 2 chế độ này khác khác nhau 1 chút để dễ phân biệt, mấy cái khúc bị con T-Rex nó dí quáng thấy mồ, ai nhớ được phải bấm nút nào để chạy chứ. :( ( Còn ngoài đời thiệt thì đây là bản năng rồi, khỏi cần bấm nút

)
_Về việc thiết kế con T-Rex cũng rất khá. Lúc đầu nhìn từ đằng xa tui cứ tưởng là nó nhỏ lắm và thấy chả có gì đáng sợ nên giơ súng đứng hiên ngang xả hết băng đạn. Nào ngờ khi nó tiến lại gần mới thấy cái mỏ của nó bự gấp hai gấp ba thằng nhân vật chính. Lúc đó nhìn cái mỏ của nó ngoác ra với thêm tiếng rống ( cộng hiệu ứng blur ) của nó lúc này ( với lại súng hết đạn ) thì bảo đảm ... dù cho gamer có gan cỡ nào đi nữa cũng phải chạy mất dép. T__T Cảnh gameover cũng khá, mình chứng kiến màn hình rung dữ dội, nhân vật chống trả lại con quái thú, sau đó là cảnh con quái cắn xé từng miếng thịt, máu đỏ khắp nơi. :hug:
_Tiếc là phần này khá ngắn nên ko cảm nhận được điều gì nhiều lắm. Chỉ có ấn tượng là cảnh rượt đuổi khá ngoạn mục, người chơi bị đặt dưới 1 tình huống thật sự sống còn : đi nhử con T-Rex để đám đồng đội mở cửa. Ai yếu tim mà thấy cảnh con T-Rex cứ 1 bước gần 2 bước gần chắc té xỉu, lúc này thiết nghĩ nên cho chạy nhanh hơn nữa, vì thấy chạy chậm quá. :(
_Cảnh con KingKong đánh nhau với mấy con T-Rex theo tui là 1 thất bại về Camera. Camera quả thật gây bực mình cho người chơi, nó cứ quay mòng mòng vào những chỗ không đâu. Đó là chỉ mới 1 con T-Rex thì còn thấy đường, còn 2 con trở lên thì bó tay, chúng nó thi nhau che lấy màn hình. Làm nhiều khi tui ko thể hiểu con KingKong đang làm cái quái gì nữa. Rồi cứ thế mà chúng chơi theo kiểu 1 đứa che màn hình, còn đứa kia đánh con KingKong :hug: ............ Phải rất khó khăn và gian nan mới có thể cho 2 đứa này về chầu trời được. Chưa hết Khi bị con T-Rex cắn cổ thì nsx cũng ko thèm đưa ra 1 dòng chữ nói cho biết àh bạn nên bấm nút này để mà có thể thoát khỏi. Ko thì tui biết bấm gì ? Esc ? F1 ? Num Lock ? Print Screen ? Phải mất mấy lần như vậy tui mới khám phá ra phải bấm chuột trái, or phải gì đó. Đã vậy, bàn tay của con King Kong bự đến nỗi cái mỏ của con T-Rex ko là chi. Tui có cảm tưởng nó có thể dùng đôi bàn tay đó bẻ nát đôi hàm của con T-Rex, nhưng không. Con KingKong này có tình nhân ái lắm chăng ?
_Về hình ảnh làm khá tốt. Các nhân vật đều được dựng hình khá và chi tiết. Thật sự cũng ko biết phàn nàn gì về phần hình ảnh này nhiều. Nói chung là tạo cảm giác cho người chơi. Những đoạn Blur đúng chỗ gây kích thích như blur lúc tiếng gầm của con T-Rex, lúc con King Kong chơi 1 cú chí mạng vào lũ quái khát máu ... được làm rất tốt.
_Mới chơi nên cũng ko nói được gì nhiều lắm, để lát nghiền ngẫm thêm tí.
