Hạnh Phúc Hội

Status
Không mở trả lời sau này.
Ủa , dời lại ngày mai nữa à :-o .
Hôm nay chờ mãi k thấy M~ . Giận :D
Hí hí , .... = Kizz . Hí hí ;))
Mai đi thì lên lịch ih M~ ới , mai hok cóa đi làm nà :D
 
Hạnh phúc là về tới nhà rồi. :">
Hạnh phúc là có nguyên con sâu to bằng em :">
Tối ôm sâu ngủ :-"
Hạnh phúc là... hí hí hí :">
Cảm ơn em nhiều :">
Thương lắm :-*
 
e nghe sis nói từ 8h sáng tới tối mà =,= . Kì rứa :(
 
Hạnh phúc là vào Âu đi xờn nhảy nhót, char vẫn như ngày nào mà trình tụt thảm hại =((
 
Em cũng cảm lun rùi . Cóa ng bịnh chung cho vui , hen :">
 
Hạnh phúc là .... hai tuần .

Hạnh phúc là .... lăn lăn .

Ngủ ngoan cả nhà . Ta đi ngủ đây . Tự nhiên lạnh ngắt :-ss
 
chứ anh vừa kêu em đổi sign, êm đổi sign là "anh" cộng với cái mỏ chu ra làm gì :-w
 
Tình hình là ngày mai đi học :-< Còn gì chán hơn :-<

Chúc cả nhà ngủ ngoan >:D<

Nhớ chồng M = =" Chồng gì chỉ lo đú với người khác [-(

[spoil]
9626_1276757558696_1222687314_30824.jpg

Tự sướng với nón hồng chấm bi :>
[/spoil]
=))
 
Hạnh phúc là về tới nhà rồi, nhìn sâu cực kì hạnh phúc luôn.
Lần đầu tiên đi lẩu dê mà nửa chén lẩu ăn cũng không nổi.
Lần đầu tiên đi karaoke mà hát chỉ có mỗi nửa bài.
Sốt nằm ngủ, anh thuanminh xoa đầu, ấm ấm "tội nghiệp thằng nhỏ", còn tỉnh còn nghe giọng Pooh, giọng anh thuanminh, giọng mọi người mà bất lực dậy không nổi, nước mắt trào ra cũng không gạt ra nổi. :))

Hạnh phúc là khuya quá đường vắng, chạy hơi nhanh xí. :">
Hạnh phúc là chuẩn bị ôm sâu.
Hạnh phúc là nhớ em lắm.
Hạnh phúc là cả nhà ngủ ngoan.

P/s: thương lắm o(^-^)o
 
^
^ : ối mẹ ơi =)) đang khuya nhìn xong hết mún ngủ =))
 
@ LT : Vợ nhớ chồng à ? :'> Thích thế :-* . Hai tuần nữa thi xong dắt v đi chơi :'> Hình v đấy à ;)) Xinh đấy . Haha :P

@ Bông : :-* Dặn em k đc chạy nhanh thế mà lại phóng như bay , lại còn sốt :-w Nhớ quá ....

@ Onion : Ava mớ kà . Dễ thương óa .

@ Bu : Bu chạy đâu òi . K thấy tin tức gì hết .

Đêm qua ta sốt ngủ li bì . Hôm nay là k đc onl thường xuyên , k đc đi lang thang nữa r . K đc gặp Bông . Ơ mà cố lên .

Hạnh Phúc là sáng nay lạnh lạnh , bật dậy k thấy tn nào hết . Cười :-j

Hạnh Phúc là hôm qua 8h30 đi ngủ . Ngủ một mạch bù cho những ngày mất ngủ . Lí do : Tự nhiên hà :))

Hạnh Phúc là đang nhớ chết đi đc nhưng mà hứa r , với cả dặn lòng là k đc nên im im . Anh sẽ chờ em chứ ?

Tuần hạnh phúc cả nhà nhé ^^~

20090627105444288.jpg
 
1 ngày trôi qua như mọi ngày của năm :))
sáng ra gặp đã tay bắt mặt mừng ;))

p/s: The Pretender :'>
 
Để hnay gọi cho bú bú thử xem :-< . k thấy tăm hơi :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top