Hạnh Phúc Hội

^ điều bí ẩn GVN, đó là hiện tượng các nhà khoa học chưa giải thích được
 
chúc mừng, chúc mừng chú Natt, mà sao dạo này ít thấy bên simcity nhỉ?

bên ấy có ai hỏi gì đâu, giờ là cà bên C&C rồi :D
đang lên kế hoạch đêm noel, mới người ta đi đâu đó mà chưa biết :D
 
bên ấy có ai hỏi gì đâu, giờ là cà bên C&C rồi :D
đang lên kế hoạch đêm noel, mới người ta đi đâu đó mà chưa biết :D
qua bên quận 8 chụp hình, sau đó dẫn đi ăn rồi vào một quán cafe lãng mạn nào đó nói chuyện (nhớ là nói chuyện thôi nha):-"
 
^
chỉ dám rủ buổi tối thôi:"> tại cả 2 đều có công ăn việc làm hết :)
Định như vầy:
rủ vào nhà thờ chơi, lợi dụng nắm tay cho khỏi lạc :">
xong vào quán cafe nào lãng mạng tí nói chuyện, tặng nàng bài thơ mình làm riêng, chỉ cho mở ra khi về tới nhà thôi :">
vấn đề là ko mượn đc máy chụp hình và nàng chưa chịu đi :( lập lờ tới đó tính, chưa có kế hoạch:P
 
^
chỉ dám rủ buổi tối thôi:"> tại cả 2 đều có công ăn việc làm hết :)
Định như vầy:
rủ vào nhà thờ chơi, lợi dụng nắm tay cho khỏi lạc :">
xong vào quán cafe nào lãng mạng tí nói chuyện, tặng nàng bài thơ mình làm riêng, chỉ cho mở ra khi về tới nhà thôi :">
vấn đề là ko mượn đc máy chụp hình và nàng chưa chịu đi :( lập lờ tới đó tính, chưa có kế hoạch:P

Vấn đề qá to , k chịu đi :-?? Tới đó hai đứa mới có kế hoạch thì hỏng , còn có bao lâu đâu @@~ Mà như ta nói đó , hết lúc mượn nhè ra noel mượn , k biết anh em cô dì cho mượn chưa chứ ở đó nói người dưng :))
 
^
chỉ dám rủ buổi tối thôi:"> tại cả 2 đều có công ăn việc làm hết :)
Định như vầy:
rủ vào nhà thờ chơi, lợi dụng nắm tay cho khỏi lạc :">
xong vào quán cafe nào lãng mạng tí nói chuyện, tặng nàng bài thơ mình làm riêng, chỉ cho mở ra khi về tới nhà thôi :">
vấn đề là ko mượn đc máy chụp hình và nàng chưa chịu đi :( lập lờ tới đó tính, chưa có kế hoạch:P
Thì đi noel phải đi buổi tối chứ ban ngày có cái gì đẹp đâu mà chụp hình, ra ngoài đó kêu thợ chụp cho 10k/tấm. Tốt nhất đừng chui vào nhà thờ, đông quá ngộp.
Vấn đề qá to , k chịu đi :-?? Tới đó hai đứa mới có kế hoạch thì hỏng , còn có bao lâu đâu @@~ Mà như ta nói đó , hết lúc mượn nhè ra noel mượn , k biết anh em cô dì cho mượn chưa chứ ở đó nói người dưng :))
Thức khuya thế, mới đi bão về à ?
 
^
thợ chụp thì sao up hình lên fb

Sao k ? Đi scan thì có hình up thôi , chủ yếu do bản thân mình thôi , khó khăn thì mới đáng nhớ chứ :))

@ Anh Shi : E hong có đi bão , e đi xem bão :'>
 
mà chui vào nhà thờ thì mới viện cớ năm tay đc chứ nhỉ :'>
 
mà chui vào nhà thờ thì mới viện cớ năm tay đc chứ nhỉ :'>

Rút kinh nghiệm bên CPC đừng chui vào chỗ đông người. Chú thích thì cứ tự nhiên nắm, không khéo cái đó lại hay.
 
canh lúc qua lộ ha gì đó nắm cho nó tự nhiên, đừng chen vào chỗ đông người.
Lỡ bị rút thì tìm cơ hội khác nắm, như lúc chụp hình chẳng hạn.
 
thế lỡ bị rút tay lại thì làm sao :(

khi nắm thì nắm thật chặt, nhưng đừng chặt quá kẻo gãy tay em ý. Nó rút mạnh quá thì buông ra, cười trừ, làm như không có gì xảy ra cả.

Vài lần là em ý quen thôi :'>
 
làm nhiếu quá dễ ăn tát lắm X_X
chưa là gì cả mà
 
Kịch bản như thế này nha Nat
chú đưa cô ấy đến chỗ nào vắng nói chuyện như bến Bạch Đằng chẳng hạn, lập tức tớ nhảy ra xin đểu, hay chọc giẹo gì đấy, cậu phản ứng lại thế là tớ và cậu lao vào giả bộ đánh nhau, kết quả là cậu bị tớ đánh bầm dập (cái kiểu kia xưa rồi mà dễ bị lật tẩy). Sau đó tớ bỏ đi còn cậu với bạn gái ở lại, trong lúc đó cậu nói là anh lạnh quá, trong tình thế này cô ấy mà không ôm cậu mới là lạ. bảo đảm sau vụ này tình cảm của cậu càng thêm khắng khít.
 
mượn máy quay phim chả ai cho, còn con đt cùi :((
 
Back
Top