Hạnh Phúc Hội

Hội lâu quá không thấy up lên nhỉ, mình ghé chơi ^_^.
 
Mình hạnh phúc vì mình vui vẻ với cuộc sống của mình.
Mình hạnh phúc vì còn có cha, mẹ, đứa em để yêu thương.
Mình hạnh phúc vì mình còn nhiều lý tưởng, hoài bão, ước mơ muốn thực hiện.

CHo dù tiền kiếm được không nhiều.
Cho dù Forever alone.
Cho dù có nhiều áp lực khó khăn và nhiều thất bại.

Nhưng vẫn hạnh phúc vì mình vẫn còn có thể sửa chữa, có thể thay đổi, có thể làm tốt hơn.
 
Anh lên FB là gặp mà anh :D

[spoil]
tumblr_m9oxwkz8Tl1qhy6c9o1_500.gif
[/spoil]
 
[spoil]
1545656_397933523685429_756009966_n.jpg
[/spoil]

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ , nhớ mọi người quá chừng :x
 
Chỉnh sửa cuối:
5 năm rồi sao ? ..

Cứ ngỡ mới ngày hôm qua ku LAx gọi vào GVN k biết làm gì trong này :v
 
Hôm nay có bạn like bài post của mình từ rất rất lâu rồi, từ hồi mới đặt chân vào sài gòn.

Lúc ấy mình với 1 bạn trong topic này vô tình lại học cùng lớp :D ... giờ không còn chơi với nhau nữa .

Cũng lâu lắm rồi nhỉ
 
Hôm nay có bạn like bài post của mình từ rất rất lâu rồi, từ hồi mới đặt chân vào sài gòn.

Lúc ấy mình với 1 bạn trong topic này vô tình lại học cùng lớp :D ... giờ không còn chơi với nhau nữa .

Cũng lâu lắm rồi nhỉ
Chào em ^^
 
Back
Top