Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạnh phúc trên nổi đau của kẻ khác là điều bỉ ổi, thấp hèn và tiểu nhân. :|

p/s: Là một người đàng ông đã góa vợ, tôi luôn cười cợt về cái chết của vợ (T_T).
 
Yêu cầu giảm thiểu màu mè .................

Sao phải giảm . Nói lý do đi . Chính đáng đấy nhé ?

IamClone
Trích dẫn:
Biến ngay . Chửi cho bi giờ
Xin lỗi nhìn cái đống màu mè không nghiêm túc được.

Cá nhân thì đã từng coi hạnh phúc là mục đích cả đời, cuối cùng nhận ra rằng mấy bệnh nhân tâm thần coi vậy mà cũng hạnh phúc (cứ cười suốt ngày, chả lo nghĩ gì). Từ đó, mình chỉ coi hạnh phúc như mọi cảm xúc khác: buồn, vui, giận, vv...

Xin lỗi . Là Mĩm nóng .

HẠnh phúc . Nhưng là sẽ mất đi nhiều thứ quý giá và quan trọng hơn . Đc cái này mất cái kia mà đúng k ?

~.~
Trích dẫn:
Từ bài viết của IamClone Xem bài
Đàn ông hạnh phúc nhất sau khi... quay tay... hoặc... ấy ấy
Đàn bà thì ... không biết
Lên đỉnh (ta đùa tí, bạn Nứm đừng giận)

Trích dẫn:
Cá nhân thì đã từng coi hạnh phúc là mục đích cả đời, cuối cùng nhận ra rằng mấy bệnh nhân tâm thần coi vậy mà cũng hạnh phúc (cứ cười suốt ngày, chả lo nghĩ gì). Từ đó, mình chỉ coi hạnh phúc như mọi cảm xúc khác: buồn, vui, giận, vv...
+ 1

K có gì . Xem trong GVN thấy hoài . Dont care .

darkwolf bố khỉ con cháu...
tưởng tối qua đc " gối ơi ! ta chào mi " ai ngờ nó vác chồng Tom&Jerry qua luyện
2 chú cháu luyện đến 2h thì ông già nó về ==> tự nhiên bị cốc đầu vì cái tội lớn mà hôk biết nghiêm túc với cháu
tức quá ... óa o.....lóa

Hạnh phúc nhỉ ? Tớ muốn mà k đc đấy .

Wakari Hạnh phúc trên nổi đau của kẻ khác là điều bỉ ổi, thấp hèn và tiểu nhân.

Có lẽ có . Có lẽ k . Thế phải làm thế nào khi mình đang hp trong sự đau khổ của người khác ?

IamClone
Trích dẫn:
Là một người đàn ông đã góa vợ,
tôi luôn cười cợt về cái chết của vợ.

vâng bác cũng chết đi cho rảnh nợ.
PS: làm thơ tí

Huh ? Nói vậy mà cũng nói đc sao ? Ko biết đang nói hay là đang .... :-L





 
Hạnh phúc không phải là đầu tháng được lãnh lương 20 triệu, mà chỉ đơn giản là cuối tháng lục túi được 20 ngàn uống cà phê.
 
Thật ra, đây chỉ là hài mà mình viết. :| Ko lẻ như vậy ko được ?


[vâng bác cũng chết đi cho rảnh nợ/QUOTE]
Vâng !! tôi củng sẽ lôi bác đi cùng =))

Có lẽ có . Có lẽ k . Thế phải làm thế nào khi mình đang hp trong sự đau khổ của người khác ?
Không, ý mình là nếu như cướp đi hạnh phúc của người khác là điều ko nên làm.
 


Sao phải giảm . Nói lý do đi . Chính đáng đấy nhé ?



Xin lỗi . Là Mĩm nóng .

HẠnh phúc . Nhưng là sẽ mất đi nhiều thứ quý giá và quan trọng hơn . Đc cái này mất cái kia mà đúng k ?



K có gì . Xem trong GVN thấy hoài . Dont care .



Hạnh phúc nhỉ ? Tớ muốn mà k đc đấy .



Có lẽ có . Có lẽ k . Thế phải làm thế nào khi mình đang hp trong sự đau khổ của người khác ?



Huh ? Nói vậy mà cũng nói đc sao ? Ko biết đang nói hay là đang .... :-L






Giảm hay chưa , màu mè nhìn chói mắt khó đọc ...
 
Thế cho mà k cần nhận lại có gọi là hp k ? [/QUOTE nói:
Cho mà ko cần nhận lại àh? Thế mới nói hạnh phúc cũng chỉ có tính tương đối. Đôi lúc thế này đôi lúc thế #. Đời lun thay đổi màh.
 


Sao phải giảm . Nói lý do đi . Chính đáng đấy nhé ?



Mình cảm thấy không hạnh phúc khi nhìn vào bài viết của bạn :P
hạnh phúc của 1 số bạn trong gamevn là Mĩm bớt màu mè =))
 
Giảm hay chưa , màu mè nhìn chói mắt khó đọc ...

Chỉ có một màu tím . Sao gọi là màu mè đc ?


Nếu k thích thì hay tôi đang làm phiền mọi người hay mọi người cảm thấy khó chịu , đau mắt , chóng mặt thì ....

Close topic . Del luôn cũng đc . Cám ơn đã comment .
 


Chỉ có một màu tím . Sao gọi là màu mè đc ?


Nếu k thích thì hay tôi đang làm phiền mọi người hay mọi người cảm thấy khó chịu , đau mắt , chóng mặt thì ....

Close topic . Del luôn cũng đc . Cám ơn đã comment .

Màu mè quá đi , nick có 100 bài mà cũng ra vẻ :|
 
Màu mè quá đi , nick có 100 bài mà cũng ra vẻ :|

Ra vẻ ? Tôi chả ra vẻ cái gì cả . Đừng có mà gán ghép suy nghĩ của bản thân mình cho người khác .

99 bài thôi .

Quan trọng cái con số đấy lắm à ?

Hài .​
 


Ra vẻ ? Tôi chả ra vẻ cái gì cả . Đừng có mà gán ghép suy nghĩ của bản thân mình cho người khác .

99 bài thôi .

Quan trọng cái con số đấy lắm à ?

Hài .​

Thế vì lí do gì mà phải viết kiểu này , cho lí do chính đáng :|
 
Người ta thích làm gì thì kệ người ta , ko sai chính tả ? ko teen code ? Thì lấy lí do gì bắt bẻ 8-}

Chướng mắt thì đừng đọc, đơn giản thế thôi 8-}

@Mĩm : Ko nên dùng cái căn lề phải :D
 
Là con gái màu mè tý cũng có sao? Trong luật của box cũng ko cấm. Luật của GVN thì 100% cái này sẽ dựa trên tính cách của của mod chủ quản. Chị Daki chắc ko cấm cái này đâu, nhỉ? ;)).

Các ông ko thích đọc thì thôi. Đi ra topic khác. Tự dưng xúm vào bắt nạt con gái vì 1 chuyện chả ra đâu. Đây là box Tâm sự chứ có phải là box Bắt bẻ đâu :|.
 
Hạnh phúc là quay lại 5 năm trước ...để ko phải hối tiếc cho 5 năm sau ...
Ngày ấy ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top