Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Ớ, thế ra Nứm bị lũ con trai chọc ghẹo à. Ai chọc bạn Nứm đâu, khai mau x-(x-(
 
^ ông vô duyên quá, tôi thấy có khỉ gì đâu phải xoắn :-/
Qua box GL-KB mà xoắn 2 mod PO với LittleThing ấy :-<
 
Gây cản trở cho việc đọc lắm, cơ mà muốn đọc nên mới góp ý :D

Hôm nay là 1 ngày dài với 1 cái bụng rỗng, vẫn thấy vui :))

I am strong when i am on your shoulder >:D<

Ừm . Sẽ tiếp thu ^^~

tomorrowneverdies Mấy nay thật sự không biết mình làm gì nữa. Có những chuyện làm mình cảm thấy khó khăn thật. Mất phương hướng một chút. Nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Đâu là hạnh phúc...?
Sorry, mượn chỗ giải bày tâm sự một chút về hạnh phúc của mình ^^.

^^~ Ngày tốt lành nhé .

hikaru1411 Ở Nhật hôm nay gió to wa , sợ thật ...
Ngồi nói chiện với ♥Mĩm♥ vậy
hạnh phúc là tay trong tay trên phố với người mình thik thật sự ...
bước wa bao nhiu cuộc tình rồi mới nhận ra điều này ...

Hi ^^~

Hạnh phúc là đc ngồi ngắm người mình quan tâm cái miệng xoen xoét nói k ngừng , haha :))

sorrowdragon
Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài



Đôi khi hp ở ngay trong tim mà mình k biết , nhỉ ?

Cũng đã một lần tưởng như thế. Tưởng như hạnh phúc ở ngay bên cạnh, nhưng đến lúc muốn nắm bắt lấy, thì nó lại bay xa.

Một thôi hở ? Mĩm nghĩ là nhiều lắm chứ ^^~

barca_no1 Hạnh phúc là khi 70 tuổi vẫn có thể make love như hồi 30

;))

ngvhung 2 ngày không ghé vào cái 2pic này. Mọi người vẫn sôi nổi về đề tài HP quá nhỉ .

He he, hôm nay mình HP lắm. Được đứng trước mặt người mình thích cùng nói chuyện 30s. Hạnh phúc quá đi thôi.

:-* Cám ơn mọi người nhiều lắm . Cả bạn ^ nữa :P

Nc 30s ? Một ánh mắt ? Một nụ cười cũng đủ xoa dịu cái oi bức bây giờ , nhỉ ? :P

Daki Chả có lý do gì để ta phải del hay lock cái topic này cả.

Mĩm quan tâm làm gì?? Con trai chọc ghẹo, Mĩm càng phản ứng, họ càng làm tới. ^^

Mặc kệ đi, ai quá đáng, ai nói bậy bạ thì đã có D ở đây mà lo gì.

Ừ , nhưng mà thấy buồn . Thx mod .

dhl012 mĩm hạnh phúc nhé

^^~ . Ấy cũng thế nhé :-*

ngvhung Ớ, thế ra Nứm bị lũ con trai chọc ghẹo à. Ai chọc bạn Nứm đâu, khai mau

K chọc .

Chắc ngta buồn nên nói thế .

Thông cảm ;))

Gervie Viết chữ màu mè quá , giờ có dẹp đi chưa

Ấy hiểu màu mè là như nào k ?

dhl012 ^ ông vô duyên quá, tôi thấy có khỉ gì đâu phải xoắn
Qua box GL-KB mà xoắn 2 mod PO với LittleThing ấy

ý ý , k phải vô duyên đâu . Bạn đấy có nhiều duyên lắm íh ;))

* Hôm nay hp nè , sáng đi xem kết quả thi cuối khóa 89đ :-* K cao nhưng thế cũng tạm r nhỉ . Nói chung là đậu r . K phải đi test lung tung vớ vẩn nữa . Có thời gian để làm cái kia r . Haha :-*

 
Nhảy lầu không phải là ý kiến tồi:>

chả việc j` phải nhẩy cả. vẫn có lx đi vẫn có tiền triệu tiêu đẹp trai cao to thông minh chả kém thằng nào hô hô
chỉ là thấy thiếu thiếu cái j đấy. chắc thiếu 1 cô gái
 
Hôm nay hp nè , sáng đi xem kết quả thi cuối khóa 89đ K cao nhưng thế cũng tạm r nhỉ . Nói chung là đậu r . K phải đi test lung tung vớ vẩn nữa . Có thời gian để làm cái kia r . Haha
Ừ !! chúc mừng, cố gắng lên.

ai củng hạnh phúc vậy đau khổ sẽ thuộc về ai ? :((
 
Ừ !! chúc mừng, cố gắng lên.

ai củng hạnh phúc vậy đau khổ sẽ thuộc về ai ? :((

Đau khổ thuộc về những đứa bộ công cụ lao động̉a quỷ :P

KratosP
Trích dẫn:
ai củng hạnh phúc vậy đau khổ sẽ thuộc về ai ?
Xã hội chủ nghĩa trong mơ ko có ai phải đau khổ đâu đừng lo

;))
 
Hạnh phúc trên nổi đau của kẻ khác là điều bỉ ổi, thấp hèn và tiểu nhân. :|

ai củng hạnh phúc vậy đau khổ sẽ thuộc về ai ? :((
Cậu mang hơi hướng tư tưởng Phật giáo: "Ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục" à :|

Cậu HP được thì cứ HP đi, quan tâm gì nhiều chuyện thiên hạ, mỗi người tự biết mưu cầu lấy HP cho riêng mình, họ ko cảm thấy HP thì phần nhiều là do họ chứ trách ai được.

Sống có tàn nhẫn với người khác 1 tí thì cũng ko phải vấn đề gì đâu. Nghĩ thoáng 1 chút, vị kỉ 1 chút mới mong tìm được hạnh phúc nào đấy cho cuộc đời này :)
 
Nói chung thấy cuộc sống của mình ko có gì đáng phàn nàn, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu 1 ai đó, quả thực chỉ khi bên cạnh người đó mình mới thực sự thấy rằng thật hạnh phúc.
 
Hạnh phúc là đang đau thật đau , mở mắt ra có người cười với mình :'>

Hạnh phúc là để stt " Tự nhiên muốn ôm .... " Em iêu nhảy vào r đc chat với em iêu :-*

Hạnh phúc là " còn đau k ? Bố pha sữa cho " :-*

Hạnh phúc là " bệnh r , để đó em làm cho " :-*

Hạnh phúc là " lâu ngày k gặp dễ thương quá ta " :)) :-*

Hạnh phúc là .... hôm nay mưa giăng khắp lối :))

Hạnh phúc là .... đang cười một mình đây nè :P
 
Hạnh phúc là .... mai em iêu bảo đi trà sữa . Ye ye ye

Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
Siunhunnum.gif
 
@ mĩm : nói chuyện y như con gái vậy ^^
Bi giờ là 1h sáng rùi , mong là làm cho xong cái báo cáo để còn đi ngủ >"<
 
@ mĩm : nói chuyện y như con gái vậy ^^
Bi giờ là 1h sáng rùi , mong là làm cho xong cái báo cáo để còn đi ngủ >"<

Chả lẽ Mĩm lại là con trai chắc, bác chưa thấy cái ava trước à?
 
Một thôi hở ? Mĩm nghĩ là nhiều lắm chứ ^^~

Hạnh phúc mà có nhiều như vậy thì chẳng phải là hạnh phúc :)

Chỉ một hạnh phúc thôi, mà mình kiếm tìm mãi vẫn không thấy.

Lại nhớ cậu zantetsuken và mình đã từng viết trên nhật ký online: Ta cứ sống cố gắng thôi, cố gắng có thể đem lại thành công. Nhưng thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc có lẽ là món quà mà thần may mắn không ban phát cho tất cả mọ người. Vì thế ta cứ sống hết mình, còn hạnh phúc có đến với mình hay không, điều đó có lẽ còn phụ thuộc vào số phận. Ta chỉ cần đường hoàng mà sống, để sau này nhìn lại không có điều gì phải hối tiếc, thế thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top