Ta hạnh phúc vì sắp sửa được đi ngủ :-*
Spam nốt bài cuối, và gửi 1 cái :-* đến bạn Núm. Luv u
!
Spam nốt bài cuối, và gửi 1 cái :-* đến bạn Núm. Luv u
!Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
!Hôm nay ngập lụt quá, hà nội ơi là hà nội, bao giờ hết lụt đây :(


thế là bắt chuyện đc rồi, tớ hớn hở quay sang phải lấy túi bỏng share lại cho bé, ai dè thằng e quí hóa nó vét máng đến tận đáy -.-"
mắt đã cận, thấy gái lại hay liếc nữa........ lòng càng phân vân ( vì hôk biết nhỏ đi cùng ai ! ) Nếu solo thì hay quá........... 
Nhưng lần này thì hôk đc thưởng thức trọn vẹn rồi, mới đến đoạn chorus, tớ phi nhanh ra quầy ăn nhanh, còn 1 cô nhân viên đang dọn dẹp, may quá, mua đc 2 lon coca. Vội vàng chạy lại exit, cô bé vừa ra.... 
)






.

Nhiều lúc ta lại nghĩ đó là ghen tị. Lắm lúc ghen tị chết đi được đó chứ, tức tối vì người khác sao hạnh phúc thế mà sao mình lại thế này. Mà tức thì tức, người khác hạnh phúc mình lại thấy vui vui sao đó, bản tính của mình là vậy mà. Có khi cũng hơi nhu nhược, đa sầu đa cảm quá.@tomorrowneverdies: thế ko hẳn là ghen tị đâu bạn. Thỉnh thoảng kiếm cái gì đó tưoi vui mà đọc/xem để cảm thấy thoải mái đầu óc cũng hay mà
---
Hạnh phúc nhỏ nhoi là ngày mốt thi môn cuối cùng trót lọt![]()
hôm qua thằng e rủ đi xem phim.
vào rạp xem, ngồi ăn bỏng ngô, mãi tập trung xem, tớ quen tay, thò qua bên trái, bốc nhầm túi của bạn gái ngồi bên cạnh, nhưng hôk biết. Thấy nó còn nhiều nên cứ thế bốc đều đều, đến khi gần cuối phim, khi túi bỏng đã vơi dần về đáy, bàn tay thô nhám của mình ra sức vét máng đến tận cùng ( vì thấy vơi đi nhanh nên cứ đinh ninh thằng e quí hóa đang tăng tốc ^^! ) thì bất ngờ chạm phải 1 cái j` đấy mềm mềm, mịn và mát :'> Theo bản năng, ( thấy cái j` lạ là mà hay hay là phải vọc ) tớ cầm và rút ra -.-"
2 đôi mắt gặp nhau ......! ( thực ra là tớ nhìn cô ấy qua 1 lớp meca nữa ^^! )
lúc ấy đang xem Transformer2, đến đoạn con robot mini bám lấy chân nàng Fox " làm trò " thì cả khán phòng rộ lên tiếng cười, cả 2 cùng nhìn lên màn ảnh xem có chuyện j` ( tớ vẫn nắm tay thật chặt ..... :'> ) đến khi nhìn lại, tớ vội xin lỗi và thả gấp
tim tớ lúc đấy đậm " cà rộp cà rộp " như con ngựa đang cuồng .......
đang nhẩm tính " 1001 cách cua gái " từng học trc h` ....... hôk biết nên dùng chước nào cho hợp lí thì " anh ơi ! share lại cho e đi ..... ! "
yeah yeah !thế là bắt chuyện đc rồi, tớ hớn hở quay sang phải lấy túi bỏng share lại cho bé, ai dè thằng e quí hóa nó vét máng đến tận đáy -.-"
" anh .... hết rồi e à ! " ::( Nhỏ đưa mắt lườm 1 phát.......
ai da ! nhói hết cả con tim bé bỏng thơ ngây non nớt của mình ::(
từ lúc ấy đến cuối phim, hôk cách nào thưởng thức 1 cách trọn vẹn đcmắt đã cận, thấy gái lại hay liếc nữa........ lòng càng phân vân ( vì hôk biết nhỏ đi cùng ai ! ) Nếu solo thì hay quá...........
The End !
nhạc theme " New Divide " nổi lên.... mọi người hối hả rời ghế, ( 11k20 rùi còn j` ) Tớ có thói quen thưởng thức nhạc theme khi xem rạp nên luôn về sau cùng, ai dè hôm nay lại còn 1 người nữaNhưng lần này thì hôk đc thưởng thức trọn vẹn rồi, mới đến đoạn chorus, tớ phi nhanh ra quầy ăn nhanh, còn 1 cô nhân viên đang dọn dẹp, may quá, mua đc 2 lon coca. Vội vàng chạy lại exit, cô bé vừa ra....
" cho anh đền nước e nhé ! hì " ( hôk biết mặt mình lúc ấy ngố cỡ nào )
" e chỉ lấy lại đúng thứ a đã lấy thôi ! "
.........
( căng à nha ! làm j` bây h` nhỉ )
" uhm ! vậy a mời e lon nước "
( đếch uống thì ông cho em ông uống)
" uhm ! a mời e đấy nhé ! "
phù... phù .....! thành công đc 1 tí xíu rồi......
tranh thủ trong lúc đợi thang máy, tớ thu thập tí info. Thật bất ngờ khi 1 nhỏ đi xem fim 1 mình vì 1 lí do rất đơn giản " e là fan của Linkin Park "
xuống đến bãi xe thì chú em đã dắt con chiến mã 50cc ra đợi sẵn, mũ nón chỉnh tề.
" lui về sau, tao chở ! "
" ớ ! lại dại gái nữa à ! "
" đm ! hôk dại gái thì dại thú à !? "
" hớ.... hớ..... "
nhỏ dắt xe ra, á đm ! click cơ đấy ! thôi kệ pà mẹ VNAH, đều là của Honda hết, xe mình lại cổ hơn nữa chứ
" rột... rột...... rột........ !" 1 thứ âm thanh khô khốc và quen thuộc van lên..... và lại " rột... rột...... rột...... !"
" ê ! chìu tao bảo mày đi mua bình acqui, đã làm chưa !? "
" mua acqui thì tiền dek đâu mà xem phim anh ! "
"@$%^#$%^! " ( ngôn ngữ của con trai ! )
thôi thì dùng cơ học vậy ! đạp nào .......
woa ! nổ rồi .... đuổi theo............ Theo cặp mắt cú vọ Conan của tớ hình như con bé cũng để ý nên cũng hôk đi nhanh lắm ...... ( tầm 20km )
khà... khà.......! vừa y công suất con chiến mã nhà ta........
yeahooooo ....... ! cố đẩy lên 40km đi cho nó mát mặt 1 tí
đưa nhỏ 1 đoạn, " đến nhà e rồi ! e về đây ! a còn nợ e bỏng ngô đấy nhé ! "
nhỏ rẽ, như rẽ ngang qua cuộc đời tớ vậy
nhìn lại....... ! đù ! khu này toàn nhà gốc lớn thân to...... o.O
đang nghĩ vẫn vơ thì
" vào lun đi ông ! xem nhà nó nhà nào mai ae mình bấm chuông ! "
"..... về cho nó lành ! "
p/s: lâu lắm mới có 1 dịp vui như vầy với tớ........
định kể cho mọi người tối qua nhưng về trễ quá hôk onl đc, hôm nay spam lại mới đc :'>
Tuy chỉ là chuyện vẫn vơ qua đường nhưng vẫn thấy vui vui là lạ sao ấy......
Vẫn hôk biết tên, hôk mail, hôk phone,hok j` hết...........
Chỉ biết Fan Linkin Park, và đang đợi Up.......
Hi vọng đến UP tớ đc trả nợ túi bỏng ngô
UP ơi ! 8-) U..p...... pa !
sr bạn Mĩm vì spam trong topic của bạn ^O^
Nhiều lúc ta lại nghĩ đó là ghen tị. Lắm lúc ghen tị chết đi được đó chứ, tức tối vì người khác sao hạnh phúc thế mà sao mình lại thế này. Mà tức thì tức, người khác hạnh phúc mình lại thấy vui vui sao đó, bản tính của mình là vậy mà. Có khi cũng hơi nhu nhược, đa sầu đa cảm quá.
Còn việc bạn thấy vui khi thấy được sự hạnh phúc của người lạ , cũng tương tự như lâu lâu đi ra đường nở 1 nụ cười với mọi người xung quanh đó 
hôm qua thằng e rủ đi xem phim.
vào rạp xem, ngồi ăn bỏng ngô, mãi tập trung xem, tớ quen tay, thò qua bên trái, bốc nhầm túi của bạn gái ngồi bên cạnh, nhưng hôk biết. Thấy nó còn nhiều nên cứ thế bốc đều đều, đến khi gần cuối phim, khi túi bỏng đã vơi dần về đáy, bàn tay thô nhám của mình ra sức vét máng đến tận cùng ( vì thấy vơi đi nhanh nên cứ đinh ninh thằng e quí hóa đang tăng tốc ^^! ) thì bất ngờ chạm phải 1 cái j` đấy mềm mềm, mịn và mát :'> Theo bản năng, ( thấy cái j` lạ là mà hay hay là phải vọc ) tớ cầm và rút ra -.-"
2 đôi mắt gặp nhau ......! ( thực ra là tớ nhìn cô ấy qua 1 lớp meca nữa ^^! )
lúc ấy đang xem Transformer2, đến đoạn con robot mini bám lấy chân nàng Fox " làm trò " thì cả khán phòng rộ lên tiếng cười, cả 2 cùng nhìn lên màn ảnh xem có chuyện j` ( tớ vẫn nắm tay thật chặt ..... :'> ) đến khi nhìn lại, tớ vội xin lỗi và thả gấp
tim tớ lúc đấy đậm " cà rộp cà rộp " như con ngựa đang cuồng .......
đang nhẩm tính " 1001 cách cua gái " từng học trc h` ....... hôk biết nên dùng chước nào cho hợp lí thì " anh ơi ! share lại cho e đi ..... ! "
yeah yeah !thế là bắt chuyện đc rồi, tớ hớn hở quay sang phải lấy túi bỏng share lại cho bé, ai dè thằng e quí hóa nó vét máng đến tận đáy -.-"
" anh .... hết rồi e à ! " ::( Nhỏ đưa mắt lườm 1 phát.......
ai da ! nhói hết cả con tim bé bỏng thơ ngây non nớt của mình ::(
từ lúc ấy đến cuối phim, hôk cách nào thưởng thức 1 cách trọn vẹn đcmắt đã cận, thấy gái lại hay liếc nữa........ lòng càng phân vân ( vì hôk biết nhỏ đi cùng ai ! ) Nếu solo thì hay quá...........
The End !
nhạc theme " New Divide " nổi lên.... mọi người hối hả rời ghế, ( 11k20 rùi còn j` ) Tớ có thói quen thưởng thức nhạc theme khi xem rạp nên luôn về sau cùng, ai dè hôm nay lại còn 1 người nữaNhưng lần này thì hôk đc thưởng thức trọn vẹn rồi, mới đến đoạn chorus, tớ phi nhanh ra quầy ăn nhanh, còn 1 cô nhân viên đang dọn dẹp, may quá, mua đc 2 lon coca. Vội vàng chạy lại exit, cô bé vừa ra....
" cho anh đền nước e nhé ! hì " ( hôk biết mặt mình lúc ấy ngố cỡ nào )
" e chỉ lấy lại đúng thứ a đã lấy thôi ! "
.........
( căng à nha ! làm j` bây h` nhỉ )
" uhm ! vậy a mời e lon nước "
( đếch uống thì ông cho em ông uống)
" uhm ! a mời e đấy nhé ! "
phù... phù .....! thành công đc 1 tí xíu rồi......
tranh thủ trong lúc đợi thang máy, tớ thu thập tí info. Thật bất ngờ khi 1 nhỏ đi xem fim 1 mình vì 1 lí do rất đơn giản " e là fan của Linkin Park "
xuống đến bãi xe thì chú em đã dắt con chiến mã 50cc ra đợi sẵn, mũ nón chỉnh tề.
" lui về sau, tao chở ! "
" ớ ! lại dại gái nữa à ! "
" đm ! hôk dại gái thì dại thú à !? "
" hớ.... hớ..... "
nhỏ dắt xe ra, á đm ! click cơ đấy ! thôi kệ pà mẹ VNAH, đều là của Honda hết, xe mình lại cổ hơn nữa chứ
" rột... rột...... rột........ !" 1 thứ âm thanh khô khốc và quen thuộc van lên..... và lại " rột... rột...... rột...... !"
" ê ! chìu tao bảo mày đi mua bình acqui, đã làm chưa !? "
" mua acqui thì tiền dek đâu mà xem phim anh ! "
"@$%^#$%^! " ( ngôn ngữ của con trai ! )
thôi thì dùng cơ học vậy ! đạp nào .......
woa ! nổ rồi .... đuổi theo............ Theo cặp mắt cú vọ Conan của tớ hình như con bé cũng để ý nên cũng hôk đi nhanh lắm ...... ( tầm 20km )
khà... khà.......! vừa y công suất con chiến mã nhà ta........
yeahooooo ....... ! cố đẩy lên 40km đi cho nó mát mặt 1 tí
đưa nhỏ 1 đoạn, " đến nhà e rồi ! e về đây ! a còn nợ e bỏng ngô đấy nhé ! "
nhỏ rẽ, như rẽ ngang qua cuộc đời tớ vậy
nhìn lại....... ! đù ! khu này toàn nhà gốc lớn thân to...... o.O
đang nghĩ vẫn vơ thì
" vào lun đi ông ! xem nhà nó nhà nào mai ae mình bấm chuông ! "
"..... về cho nó lành ! "
p/s: lâu lắm mới có 1 dịp vui như vầy với tớ........
định kể cho mọi người tối qua nhưng về trễ quá hôk onl đc, hôm nay spam lại mới đc :'>
Tuy chỉ là chuyện vẫn vơ qua đường nhưng vẫn thấy vui vui là lạ sao ấy......
Vẫn hôk biết tên, hôk mail, hôk phone,hok j` hết...........
Chỉ biết Fan Linkin Park, và đang đợi Up.......
Hi vọng đến UP tớ đc trả nợ túi bỏng ngô
UP ơi ! 8-) U..p...... pa !
sr bạn Mĩm vì spam trong topic của bạn ^O^
