cậu yatweii nói rất chính xác, vấn đề chính là ở thằng Harry trời đánh (ko chết), nó chưa bao giờ để ý đến Her mà chỉ lo đuổi theo các bóng hồng khác. Đến khi nhận ra em Cho chỉ là một cái bình hoa di động thì mới trắng mắt, lúc này thì Her đã từ bỏ hi vọng và chuyển sang chú Ronald rồi

. Nếu như Harry quyết tâm cua Her từ đầu thì tui đảm bảo thành công

( nói thế thôi Rowling vẫn là god, bả muốn làm gì chẳng dc

). Một vấn đề nữa là mọi người để ý sẽ thấy cu Har hay có khuynh hướng solo (kiểu Mr Verykool) và để Her đi cùng Ron, thế là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy
Tui cũng đồng ý là Her có gì đó cũng thích Har (cảm giác thôi, chi tiết nào thì chả nhớ
), nhưng sau khi thấy Har ko để ý và có vẻ chỉ muốn xây dựng tình cảm bạn bè, Her đã tôn trọng quyết định đó và không lôi vấn đề này ra nữa, chôn sâu trong lòng và lấy một a chồng biết chiều mình, sợ vợ và dễ sai bảo

Ron không phải là 1 đứa vô dụng, mặc dù đúng là nó mờ nhạt. Tuy nhiên Ron mờ nhạt cũng ko phải vì nó kém mà vì 2 đứa bạn quá xuất sắc, suy cho cùng thì số của thằng này là (bị) núp bóng người khác: các ông anh trong nhà, thằng bạn thân sau này lại đến... vợ nó

(Tội nó!) Tui cảm thấy Ron giống hệt bố nó: ông Weasley: hiền lành, mẫn cán, cam chịu. MỘt ngừoi chồng nhân phẩm tốt như vậy, không phải là lựa chọn tồi cho các cô gái ^^
Tuy Ron không thật nổi bật nhưng đó là một người bạn không thể thiếu, cơ bản Har hay Her cũng không thể làm dc tất, phải có ai đó làm backup, sidekick