Nếu chỉ xem phim thì đừng nên bàn luận về thế giới phù thủy
Trong truyện, từng phân cảnh về thế giới phù thủy đều đã dc JKR miêu tả khá rõ ràng rồi, và thế giới ấy, mặc dù chỉ gói gọn trong nước Anh, cụ thế là ở London và trường Hogwart, nhưng rõ ràng là rất bao la. Tớ xin mạn phép kể lể đôi điều mà sau khi đọc lại 5 tập truyện đầu tiên:
Về thương xá/trung tâm thương mại: tiếc là truyện chỉ nhắc đến đến Hẻm Xéo và Hẻm Knocturn, thì thôi chúng ta xem như cả nước Anh chỉ có 2 cái này thôi vậy. Dc miêu tả như khu phố "cần gì có nấy", Hẻm Xéo là nơi đến đầu tiên của bất cứ phù thủy nào có nhu cầu mua sắm, và Hẻm Knocturn thì chuyên về các loại vật phẩm Hắc ám.
Về hệ thống thông tin liên lạc: trao đổi thư từ, gửi bưu phẩm, bưu kiện chủ yếu đều = cú. Tùy vào kích cỡ của cú mà hàng sẽ dc giao liên tỉnh hoặc nội thành, nhẹ như bức thư hay cồng kềnh như cây chổi, cú đều có thể mang hết. Khả năng của bầy cú trong truyện là vô hạn, ví dụ ngay như con Hedwig của Harry trong tập 3, Harry thả nó đi dạo và vài ngày sau đó nó quay trở về với bức thư của Hermione gửi từ Pháp.
//Ngoài ra thì ngta còn có thể nhắn tin cho nhau = Thần Hộ Mệnh, nhưng chỉ có thể nhắn dc vài câu đơn giản, vì thần hộ mệnh trông ko có vẻ thông minh cho lắm. Trong truyện tuy ko có nói khoảng cách xa nhất có thể gửi thần hộ mệnh là bao nhiêu nhưng tớ nghĩ chắc là tùy theo level của pháp sư. Ngoài ra nữa thì còn có thể chat webcam = lò sưởi, mặc dù mạng Floo chỉ dùng khi di chuyển là chính.
Về hệ thống giao thông vận tải: Như đã nói ở trên, mạng Floo dc sử dụng rất nhiều để di chuyển đến 1 nơi đã định trước. Để có thể sử dụng mạng Floo, bạn phải đăng ký với nhà mạng để kết nối lò sưởi của bạn vào mạng. Nhưng mạng Floo có 1 nguy hiểm chết người là ko có password, ai cũng có thể đi và đến. Dù vậy thì mạng Floo vẫn dc kiểm soát bởi Bộ pháp thuật, nếu bạn có nhu cầu khóa mạng hay mở mạng, hay muốn kiểm tra lượt người ra vào thì họ sẽ đáp ứng cho bạn, và dĩ nhiên là mất phí.
//Ngoài ra thì còn hệ thống di chuyển khác nữa, là Khóa cảng. Tạo lập và sử dụng khóa cảng cũng bị kiểm soát bởi Bộ, nhưng với những phù thủy cao tay thì luật lệ chẳng là cái dek zì cả, họ có thể tạo ra 1 cái khóa cảng chỉ = 1 lần gõ đũa phép và lầm rầm thần chú, hiệu quả ko thua bất kỳ Khóa cảng nào khác. Có 2 loại Khóa cảng, 1 loại hẹn giờ và 1 loại đếm. Loại hẹn giờ thì chỉ cần đến đúng thời gian đã định thì nó sẽ tự dịch chuyển (ví dụ như mấy cái Khóa cảng sử dụng trong mùa cúp Quitditch thế giới), và loại đếm thì sẽ kích hoạt sau 3 tiếng đếm (ví dụ là chiếc cúp Tam Pháp thuật, 2 chú Harry và Diggory cùng nắm vào và đếm 1 2 3 thì cùng nhấc lên, kết quả là... Nếu như ko đếm chắc đã ko như vậy

). Ngoài ra nữa thì có phép Độn thổ, nghe bà JKR tả thì sau khi Độn thổ có cảm giác rất là mắc ói, và độn thổ cũng ko có giới hạn, có thể độn thổ thẳng vào nhà người # nếu như ko có bùa chú ngăn trở. Ngoài ra nữa nữa thì có chổi, như ít có ai dùng chổi bay đi 1 khoảng cách xa bao giờ, có hâm mới làm vậy. Ngoài ra nữa nữa nữa thì bà JKR còn nói là ở nước ngoài, ngta sử dụng thảm bay.
Về tdtt: Tiếc là cả 7 tập truyện chỉ nói đến Quittditch, hình như đây là môn thể thao duy nhất của giới phù thủy. Những trận đấu Quittditch ở trường Hogwart đã dc bà JKR miêu tả khá kỹ, và đối chiếu với phim thì chỉ có 1 từ để nói : "No mắt". Thật vậy, những đường chuyền banh tốc độ cao, nhưng cú quật Dugler vào đối phương, những giây phút tim ngừng đập khi nhìn Tầm thủ của 2 đội chèn ép nhau để giành trái Snitch vàng... Phải nói rằng loạt phim đã làm hết sức tốt phần này. Tuy vậy luật thi đấu vẫn chưa rõ ràng lắm.
//Ngoài ra thì còn môn cờ phù thủy, giống như cờ vua nhưng trong đó các quân cờ sống động và đập nát bét nhau ra mỗi khi có nhu cầu. Tớ đồ rằng sau mỗi ván đấu thì mấy mảnh vỡ sẽ tự tập hợp lại với nhau, chứ ko thì ai dám chơi nữa, nhất là Ron Nghèo

. Ở thế giới thực thì cờ vua dc coi là 1 môn thể thao, nhưng với thế giới phù thủy thì đây chỉ là 1 trò chơi cho vui.
Về hệ thống giáo dục, cụ thể là của trường Hogwart. Trong truyện có nhắc đến 2 trường phép thuật nữa là Beauxbaton của Pháp và Dumstrang của 1 vùng nào đó phía Bắc, nhưng ko ai biết gì về 2 trường này nên ko dám bàn gì cả.
Trường Hogwart có 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó, 1 giám thị, 1 gác cổng, 1 bà y tá, và 1 tá giáo viên các loại. Ngoài ra thì còn có hơn 1 củ gia tinh ngày đêm làm việc cặm cụi nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp. Trường Hogwart dĩ nhiên là thuộc quản lý của Bộ phép thuật, nhưng quản lý chính là Hội đồng trường, gồm có 12 người, ko tính Hiệu trưởng. Nếu 12 người này đồng lòng thì ngay cả Hiệu trưởng cũng bị phế truất. 12 người này chỉ dc nhắc đến 1 lần trong tập 2, khi phòng chứa bí mật bị mở cửa và Lucius Malfoy (1 người trong Hội đồng), đưa giấy có 12 chữ ký của 12 người và yêu cầu cụ Dumbledore tự cung.
Về sinh vật (nói chung là thú): dc chia làm 2 loại, 1 loại có trí thông minh: hơn hẳn con người ví dụ như Nhân mã, hoặc ko bằng con người như Nhân ngư.
Loại 2 là các sinh vật ko có trí thông minh, nhưng loài nào cũng đều có năng lực đặc biệt.
Ngoài loài cú đã nói trong mục đầu tiên thì còn có Bạch kỳ mã, hiếm, quý, nhưng ngu và dâm, Bạch kỳ mã trưởng thành chỉ cho phép con gái chạm vào, Bạch kỳ mã non dc tả là có bộ lông bằng vàng ròng, khi lớn lên lột xác thành màu trắng bạch kim và mọc sừng;
Rồng: chủ yếu ở Roumanie, hình như ở Anh ko có rồng, bằng chứng là Bộ Pháp thuật đã phải nhập khẩu 4 con rồng cho cuộc thi đấu Tam pháp thuật.
Bằng mã: Đẹp trai, tốt tính, nói chung là perfect và hoàn hảo.
Vong mã: Chỉ có thể dc thấy bởi những người nào đã từng nhìn thấy cái chết, dc xem là mang điềm gở cho những ai thấy nó, nhưng thực thế loài Vong mã rất thông minh, và điểm mạnh của chúng là định hướng rất giỏi. Đám Harry đã từng đi từ Hogwart đến Bộ Pháp thuật chỉ bằng cách nói với lũ Vong mã địa chỉ.
Và còn có Aragog, con nhện khổng lồ dc Hagrid nuôi từ bé, về già cũng nói dc tiếng người. Vãi. Sau khi chết thì suýt bị lũ con cháu ăn thịt, may mà dc bác Hagrid cứu về an táng tử tế, còn đốt tiền cho mang theo nữa.
Ngoài ra thì còn nhiều sinh vật khác chưa dc đặt tên, ví dụ như Quái tôm đuôi nổ do chính bác Hagrid gây giống. Hình dáng kỳ quái, có phần thân của con cua và phần đuôi của con tôm. (Tớ tự hỏi nếu thế thì khác quái gì còn bò cạp bự?) Loài này khi trưởng thành có thể dài tới 3 thước, hung hãn và nguy hiểm, nếu ko có gì cho nó giải tỏa thì nó sẽ quay sang chém giết đồng loại.
Ngoài ra nữa thì còn có nhiều nhiều sinh vật khác mà chỉ có cha con nhà Lovegood mới có thể thấy. Khoa học vẫn đang chứng minh sự tồn tại của các loài này.
Phù, mệt quá. Ko biết còn thiếu gì nữa ko nhỉ??