Ack, phải cắt chứ bạn, làm mấy đoạn hay + đặc sắc thôi, chứ làm hết thì "đô" lấy đâu ra hả bạn ? Nên nhớ film này là phim của thế giới phù thuỷ, nên từng cảnh, từng frame trong film đều có hiệu ứng rất phức tạp, làm hết y chang trong truyện chắc......
Nhưng mà cắt nhiều quá như trong phần 3 thì ý nghĩa của 1 số sự kiện sẽ mất hết.
Lấy ví dụ cảnh tụi nó tìm cách vào trong thân cây ấy, cây liễu roi không đến mức dữ tợn như trong truyện, trong truyện rõ ràng tả nó quật dữ dội đến nỗi không thể đến gần, xem phim thì có cảm giác như nó chỉ biết đứng lắc qua lắc lại cái phần thân trên (những cành cây rất ít di chuyển), chỉ cần đứng đợi cho nó quật ra sau là có thể xông thẳng vào hang dễ dàng.
Hơn nữa, không giải thích được việc thầy Lupin, thầy Snape vào trong bằng cách nào, chẳng nhẻ cũng phải vật lộn với cái cây như Harri à?
Mà làm thêm 1 đoạn con mèo ấn vào cái nút (chỉ thêm khoảng vài giây chứ bao nhiêu) thì tốn bao nhiêu tiền đâu chứ. T_T
Đoạn gặp bọn tử thần thực tử, khi Harri bị bọn chúng tấn công thì nhìn thấy hình ảnh con hưu ánh sáng, nhưng khi quay lại quá khư, chính nó gọi thần hộ mệnh thì chỉ thấy 1 cục tròn màu trắng bắn bùm bùm, chả thấy con hưu nào cả--->Vô lí.
Chỉ có thể giải thích khi bị tử thần thực tử tấn công thì Harri bị ảo giác nên mới thấy con hưu---> Mất đi ý nghĩa rằng con hưu là hiện thân của cha Harri (theo lời kể của mấy ông thầy).
Hơn nữa thấy trong phim, mức độ tình cảm của các nhân vật với nhau có vẻ...có thể nói là không thể hiện nhiều lắm...T_T
Nói túm lại, tui cảm thấy là vừa đọc truyện vừa tự tưởng tượng ra còn thấy hay hơn gấp mấy lần xem phim. T_T
Chỉ còn biết hi vọng là cái phần chiếc cúp lửa hay hơn chút đỉnh. T_T