Harry Potter-bộ truyện hay nhất thế kỷ !!!^_^

  • Thread starter Thread starter Darshia
  • Ngày gửi Ngày gửi
he he bác ack thích thì em up lên cho nà. Lấy cái history of Middle - Earth tham khảo trước nhá. Cái phần Map ko biết có phải ông tolkien vẽ ko nhỉ? nhìn cũng phức tạp lắm
 

Attachments

aochoangxanh nói:
đã coi film LOTR, cái đoạn cuối anh hùng rơm kiểu châu Âu thiệt là hết chỗ "chê" quân ko có bao nhiu mà đòi đánh giáp lá cà với tụi nó mới gọi là hay nhỉ ;))


--> Ậy, cái sâu sắc là cuộc chiến tinh thần của Frodo về việc "to throw or not to throw" cái nhẫn kìa. Đáng tiếc là cuối cùng nó ko làm đc --> phải nhờ bé Gollum xựt bớt mấy ngón cho dễ quăng =))

Đọc LOTR tiếng Anh nhằm nhò gì. Tôi có bản tiếng Anh trong máy nè, để lục lại. Nếu muốn, khuyến mãi luôn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa trên máy (cũng bằng tiếng Anh =)))

@Ignatico: Sil của thằng chả viết luôn đó. Nó là những truyền thuyết về cả thế giới của Lord of the Ring từ lúc sáng thế cho đến sau LOTR. Nói nghiêm túc thì... chắc thằng chả hoàn thành trên giường bệnh, hoặc là xb trước khi chết (nếu nhớ ko lầm thì chết cùng năm đó).
 
Ignatigo nói:
he he bác ack thích thì em up lên cho nà. Lấy cái history of Middle - Earth tham khảo trước nhá. Cái phần Map ko biết có phải ông tolkien vẽ ko nhỉ? nhìn cũng phức tạp lắm
Cái đó đâu phải do Tolkien viêt ... nhưng cung hay :)
 
cái khúc cuối ấy có ý nghĩa wá chứ. Ý nó là đã là con người thì ko ai hoàn hảo thánh thiện cả, ngay cả người được chọn như Frodo cũng ko qua được sự cảm dỗ của quyền lực.
Mà coi 3 tập phim thấy cái nhẫn ấy có gì hay đâu nhể ? Chỉ có mỗi tác dụng là tàng hình thôi. Nói chung cũng ko hiểu lắm , ở phần 2 mỗi lần nó đeo vào là thấy cái tháp có con mắt, cũng chả biết nó là cái gì :D bác Bluelion hiểu biết nhiều giải thích hộ em cái :)
 
Có nhầm không nhỉ. Đây là Topic của Harry chứ có phải The lord of the ring đâu
 
hê hê đáng lý ko liên wan , nhưng có cái dòng bộ truyện hay nhất thế kỷ nên mới có chuyện :D
Đây là trọn bộ của nó nè :
ftp://freesock.biz/pub
 
Cái nhẫn đó quyền lực ko chỉ là tàng hình, mà khi đã tàng hình, còn nhìn được thấy những thứ mà người bình thường ko bao giờ nhìn thấy được. Bằng chứng là Frodo đã nhìn thấy hình dạng thật của mấy thằng Nazgul. Bình thường thì tụi này vô hình hoàn toàn, chỉ có những ai có đôi mắt âm dương, thấu được qua Shadow Realm thì mới thấy được tụi nó.

Tuy nhiên, khả năng ghê gớm nhất của One Ring là điều khiển được người đeo 19 cái nhẫn còn lại. Đáng tiếc, lý thuyết là vậy, thực tế thì tụi Elf và Dwarf quá mạnh nên chống cự lại được sức ảnh hưởng đó, chỉ có 9 thằng Human là yếu sinh lý nên mới bị biến thành Nazgul.

---> sức mạnh thực sự của One Ring chỉ được bộc lộ khi nó nằm trong tay Sauron thôi. Còn với mấy đứa khác, nó chỉ có tác dụng tàng hình + mắt âm dương + làm mấy thằng đó mê muội tin rằng có nhẫn là có tất cả.

Còn cái con mắt đó chính là mắt của Sauron, còn cái ngọn tháp kia là Barad-dur, sào huyệt của Sauron --> Ai mang cái One Ring vào thì sẽ nhìn thấy Sauron và ngược lại cũng bị Sauron nhìn thấy.
 
Chà chà,Bluelion+Ignatigo mà không dừng lại bây giờ là dễ bị mod đầu đỏ chém đấy,dạo này khoái thử dao lắm ^^
Trở lại với HP đi chứ,chỉ có chủ topic coi HP là bộ truyện hay nhất thế kỉ thui mà
 
Nhưng xét cho cùng tớ thấy cái danh hiệu này đứng với HP cũng hoàn toàn xứng đáng.
Có lẽ sẽ có cuộc bầu chọn cho HP sau khi bà Rowling hoàn thành cuốn cuối cùng - cuốn thứ 7
 
Có lời đồn HP sẽ ko dừng lại ở cuốn thứ 7 --> Má ơi, đừng tiếp tục đi vào vết xe đổ của Conan chớ !!!

Sau khi HP ra thì chắc Eragon 3 cũng ra, tức là sẽ hoàn thành cái Inheritance Trilogy. Tới lúc đó ko biết cái nào ăn cái nào.

Mà lo gì. Còn tới 94 năm nữa mới hết thế kỷ mà. Tới chừng đó vote cũng chưa muộn =))
 
vết xe đổ của Conan
Không hỉu lắm,nó đổ lúc nào cơ
----
Cái truyện Eragon đấy đọc có hay không,mình cũng đang không có việc gì làm.Định mua về đọc nhưng chả bít có hay không nên không mua
 
Bluelion nói:
Có lời đồn HP sẽ ko dừng lại ở cuốn thứ 7 --> Má ơi, đừng tiếp tục đi vào vết xe đổ của Conan chớ !!!
Chỉ hi vọng nó đừng có đi vô đó +_+

Sau khi HP ra thì chắc Eragon 3 cũng ra, tức là sẽ hoàn thành cái Inheritance Trilogy. Tới lúc đó ko biết cái nào ăn cái nào.
Cũng khó nói, hãy đợi Eragon ra thêm vài tập nữa coi ra sao đã
Mà lo gì. Còn tới 94 năm nữa mới hết thế kỷ mà. Tới chừng đó vote cũng chưa muộn =))
Cầu cho nó làm nhanh trong vòng 50 năm nữa là đc, hi vọng khi đó mình chưa đc vinh dự ngồi trên nóc tủ #>:) #>:)
 
Cầu cho nó làm nhanh trong vòng 50 năm nữa là đc, hi vọng khi đó mình chưa đc vinh dự ngồi trên nóc tủ
Chà,lo xa thế thì trong di chúc cứ đề là :tao để toàn bộ tài sản cho thằng nào để 2 quyển HP và Eragon lên nóc tủ đầu tiên ^^
 
--> Đổ từ lúc tôi mất kiên nhẫn và ngưng đọc nó á. Còn lúc đó là lúc nào... biết chết liền !!

Eragon... nếu như ông có thể chấp nhận 1 bản sao tệ hơn, nghèo nàn hơn của Lord of the Rings, được viết bởi 1 nhà văn nghiệp dư bắt đầu vào lúc thằng này mới 15 tuổi, với một cái lòng tin ko lay chuyển vào chính nghĩa và tư tưởng tử vì đạo, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, thì cứ tự nhiên mà đọc.

---> Nói thẳng ra, để ý kỹ, ông sẽ thấy rõ là tư tưởng của thằng tác giả hơi bị ấu trĩ, nặng về hình tượng hiệp sĩ bạch mã với 1 tâm hồn cũng trắng bằng con ngựa của nó.

---> Tôi thà đọc bộ Legend of Drizzt Do'Urden còn hơn.
 
Thì tác giả Eragon là 1 thằng nhóc mà dù giỏi đến mấy cũng vẫn là thằng nhóc với mười mấy năm kinh nghiệm sống. he he mà nhóc thì có nhiều cái chưa biết lắm ;))
 
Đồng ý 2 tay 3 chân
:D
 
Nói chung là Eragon ko thể nào hay bằng HP đúng ko nào? HP là hay nhứt òi.
 
Có thể, nhưng tác giả của Eragon nhỏ tuổi hơn J.k nhiều, viết vậy cũng đạt goài.... ^^
 
Ignatigo nói:
hê hê đáng lý ko liên wan , nhưng có cái dòng bộ truyện hay nhất thế kỷ nên mới có chuyện :D
Đây là trọn bộ của nó nè :
ftp://freesock.biz/pub
Cám ơn bác nhiều , mà bác ko có thời gian đọc hết à, uổng nhỉ :D
 
Eragon... nếu như ông có thể chấp nhận 1 bản sao tệ hơn, nghèo nàn hơn của Lord of the Rings, được viết bởi 1 nhà văn nghiệp dư bắt đầu vào lúc thằng này mới 15 tuổi, với một cái lòng tin ko lay chuyển vào chính nghĩa và tư tưởng tử vì đạo, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, thì cứ tự nhiên mà đọc.
Nói như vậy bộ truyện này nổi tiếng chỉ vì thằng viết ra nó mới chỉ 15t và có tư tưởng đẹp đẽ hơn bất cứ thằng nào như mình ^^
 
Back
Top