Harry Potter-bộ truyện hay nhất thế kỷ !!!^_^

  • Thread starter Thread starter Darshia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khục khục... cứ đọc câu nói của thằng Eragon (mà tác giả từng tự nhận là bản sao của chính mình trong truyện) thì thấy:

eragon nói:
...Hoàn toàn nghiêm túc, nó nói:
-Vậy thì hãy để tôi giết anh và Thorn.
-Giết chúng tôi ? Vì sao tôi phải để cậu làm chuyện đó ?
-Anh sẽ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Galbatorix và sẽ cứu đc mạng sống hàng trăm, hàng ngàn con người. Đó ko phải là lý do cao cả để anh hy sinh sao ?

---> Nói thật nhé, trừ mấy thằng bị nhồi sọ với tư tưởng tử vì đạo và những thằng thật sự đểu cáng ra, ko thằng nào đầu óc bình thường lại đi nghiêm chỉnh nói 1 câu như vậy cả.
 
Thử kề dao vào cổ nó xem nó có chịu hy sinh tính mạng để hiến quả tim cho bà già hàng xóm không

Đúng là thằng này khùng,chắc từ nhỏ nó xem nhiều phim quá nên đâm ra như thế.Tư tưởng của nó còn cao đẹp hơn cả tu nữa,từ nhỏ đến giờ tui vẫn chưa nghĩ đến việc chết để cứu thế giới
 
noái thật chứ eragon làm sao hay = HP dc chứ ;)) erangon là truyện ăn theo thoai ^^ à mí bác có cái forum nào của fan chú bé cuoi rong vn ko cho vo coai với ,còn hp thì cóa 2 cái forum lận nghen (hoành tráng quá)
 
tuanha1310 nói:
Nói như vậy bộ truyện này nổi tiếng chỉ vì thằng viết ra nó mới chỉ 15t và có tư tưởng đẹp đẽ hơn bất cứ thằng nào như mình ^^
_Cái này gọi là cuồng tín ( nếu nó thật sự hiểu và tin những gì nó viết) chứ ko gọi là đẹp đươc lolz
_Mới đọc chương 1,2,3,4 của cuốn eldest là thấy hơi tào lao rùi.... nhiều chi tiết rất gượng ép và vô lý
 
So sánh giữa Eragon và HP, ta thấy trong cả 2 bộ, 2 thằng này đều bắt đầu là 2 thằng nhóc ngây thơ, cóc biết gì về bên ngoài, nhưng sau nhiều biến cố thì tính tình đều thay đổi:

1/ Harry Potter: có xu hướng trở thành 1 thằng cô hồn các đảng với những mất mát mà nó phải trải qua trong 2 tập vừa rồi.

2/ Eragon: có xu hướng điên khùng hóa và sến hóa (tỏ tình với con mụ Arya người elf hơn nó ngót nghét 70 tuổi thất bại --> nước mắt rơi lả chả (nguyên văn) --> ôm mặt ngồi khóc tỉ tê =)))
 
Đang bàn harry mà sao lôi Eragon vô ? Lập 4rum cho Eragon luôn đi .
 
Lập để ma nó vào ah`
Hay để anh em vào chê cái tư tưởng tử vì đạo của thằng tác giả

tỏ tình với con mụ Arya người elf hơn nó ngót nghét 70 tuổi thất bại --> nước mắt rơi lả chả (nguyên văn) --> ôm mặt ngồi khóc tỉ tê )
Cái này thì đúng là pó tay rồi.Nếu nó nghĩ có nó trong nhân vật này thì thằng này không những khùng mà còn bệnh hoạn
 
Tác giả nhỏ tuổi nên suy nghĩ hơi khìn khìn 1 chút thui mà.Nhưng nhiu` chi tiết trong eragon vẫn thua xa Harry đúng ko nào
 
Ậy bác ko biết gì hết, Elf nó sống dai lắm, 70 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp chán :D
 
Bluelion nói:
2/ Eragon: có xu hướng điên khùng hóa và sến hóa (tỏ tình với con mụ Arya người elf hơn nó ngót nghét 70 tuổi thất bại --> nước mắt rơi lả chả (nguyên văn) --> ôm mặt ngồi khóc tỉ tê =)))
Ha ha ha nếu có 1 người xinh đẹp trẻ trung (vẻ bề ngoài của Arya vẫn còn trẻ chán =)) ) như vậy mà có cảm tình với tớ dù hơn 100 tuổi tớ vẫn yêu như thường
 
=-KOS-MOS-= nói:
Ha ha ha nếu có 1 người xinh đẹp trẻ trung (vẻ bề ngoài của Arya vẫn còn trẻ chán =)) ) như vậy mà có cảm tình với tớ dù hơn 100 tuổi tớ vẫn yêu như thường
Yes yes :x
Nhưng mà cái nhảm là ở chỗ nó ôm mặt khóc kìa <--- khùng , anh hùng đek gì mà ...
 
đấy gọi là lần thất tình đầu tiên, mấy bác ko hiểu tâm lý trẻ mới lớn gì cả :))
 
vậy là mình già thật rồi
:p
 
Hix , Eragon f2 ra rùi mà mình vẫn chưa có , aochoangxanh ui mì có cho tao mượn coi đi
 
VN mình đăng kí bản quyền roài mà pác khỏi lo, trước sau cũng XB thôi, HCM thì kô biết ra chuă chứ HN chẳng thấy tăm hơn chi hết
 
hờ hờ... thất tình lần đầu tiên, cộng thêm 1 cái nữa là nó đang bị ảnh hưởng của lễ Huyết hội gì đó của tụi elf. Theo như con Arya bảo thì vào cái lễ hội đó toàn thể khu rừng, dù là elf hay thú vật gì cũng sẽ phát rồ (mà nói theo kiểu dân dã của mình là nứ*g lên đó) ---> thằng đó bị mất tự chủ =))

Nhưng mà đó ko phải là lần duy nhất nó khóc trong tập đó đâu. Đó là lần thứ 2, trong tập đó thằng E khóc tất cả 4 lần:

1/ Lúc nó gặp cha sư phụ nó --> ôi, thế là từ nay mình ko còn là kị sĩ rồng duy I, ko còn bị lẻ loi nữa rồi --> khụyu gối đứng ko vững, nc mắt trào ra.
2/ Thất tình.
3/ Được thần rồng ban phép có được sức mạnh mới, vết thương hồi phục --> mừng quá khóc lu loa.
4/ Bị thua thằng anh của nó ở cuối truyện --> nhục nhã quá --> nc mắt trào tiếp.

---> Cái kiểu cường điệu cảm xúc bắt đầu làm mình thấy ngứa mắt rồi đây.

1 chút thông tin nền: nếu lấy tỉ lệ tuổi mà tính thì Arya ko lớn tuổi hơn Eragon là bao nhiêu đâu. Vì elf sống quá thọ (thậm chí là bất tử), nên tụi nó lớn lên cũng rất chậm. Theo như truyền thuyết, 1 người elf phải ít nhất 120 tuổi mới được tính là trưởng thành (có nơi là 150 tuổi) --> Arya chỉ là mới trưởng thành thôi, mơn mởn =))
 
Thất tình lần đầu thì còn tạm chấp nhận được(dù lần đầu của mình thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra!)
Nhưng mấy cái lần khóc thứ 1,3,4 đúng là nhảm quá,chữa lành vết thương mà cũng khóc cho được.Hay là rồng thần tạt ôxy già nên nó xót phát khóc
 
Ây dà...cóa phải đổi tên cái topic này không nhở ??? :D
Cái...này kết nhất mỗi...Murtagh (quên mất cách viết gùi, đọc lâu quá, chả biết viết đúng không nữa ) và ông Brom :))
 
Eragon cường điệu cảm xúc sao bằng Tam quốc chí của La Quán trung . Lưu BỊ là vua khóc mướn hêhê
 
Back
Top