Hậu SUBASA ????

Status
Không mở trả lời sau này.
Vì đây chính là niềm tin của tác giả và cũng là niềm tin của người Nhật nữa cơ. Nhân vật có thể kô làm các bạn thích nhưng đây quả thật là 1 truyện khá hay!
 
tui chưa thấy truyện đá banh nào mà hay bằng Subasa luôn đó.....tui ko thèm coi Jindo luôn
@dragon voice và X-III : =)) ....haaa chữ ký ko đụng hàng mà =))
 
đừng nói người Nhật, captain Tsubasa cũng nổi tiếng ở Ý lắm đấy :))
 
-uhm, nhưng nó ko chú trọng mấy tới chiến thuật mà chỉ đề cao vai trò cá nhân, hơn nữa cũng hơi ko thích cách vẽ chân dài, mình to đầu nhỏ của nó lắm. Mình nhớ trong phần cuối của bộ road to 2002 có một đoạn về trận Brazil gặp NB, có cả ronaldo, carlos nhưng hình vẽ khá cân đối (giống trong phần gặp đội Hà Lan) , ko hiểu sao tác giả ko tiếp tục vẽ như thế
 
Vẽ theo kiểu đó tốn giấy lắm bạn ơi. Gần như 1 trang chỉ có 1 khung hình hà. Đọc kô hứng thú bằng lúc trước!
 
Shingo cũng bị đem cho Albacete mượn như trường hợp của Kojiro. Genzo thì bắt rất hay ở Hamburg nhưng bất hòa với HLV nên bị đem bán, có nhiều CLB muốn mua như Firoentina, AS Roma... nhưng anh chưa chọn.

Truyện này đề cao Subasa quá, nên đọc càng lúc càng không thích Subasa. Thích nhất Genzo và Kojiro, Schnaider của Đức nữa.
Mịa , cái trận giao hữu với đội trẻ Hà Lan , đầy đủ Misaki , kojiro , matsu ... thế mà thua liểng xiểng hết 7-0 rồi đến 8-1 ... Subasa từ San Paulo về đá 1 trận thắng luôn 10-0 ...
 
Mịa , cái trận giao hữu với đội trẻ Hà Lan , đầy đủ Misaki , kojiro , matsu ... thế mà thua liểng xiểng hết 7-0 rồi đến 8-1 ... Subasa từ San Paulo về đá 1 trận thắng luôn 10-0 .
Vì tên truyện là Subasa mà lị! Nhưng lúc đó Nhật thua vì kô kiểm soát được tuyến giữa toàn để cho người ta chiếm kô hà. Nếu kô tin bạn chơi game Subasa đến tập này đi sẽ thấy. Tụi Hà Lan lúc này mạnh kinh hồn. Kô chiếm được tuyến giữa là potay!
 
Mịa , cái trận giao hữu với đội trẻ Hà Lan , đầy đủ Misaki , kojiro , matsu ... thế mà thua liểng xiểng hết 7-0 rồi đến 8-1 ... Subasa từ San Paulo về đá 1 trận thắng luôn 10-0 ...

giống tui đó...tui thĩ thằng kojjiro và genzo.....truyện thiên vị subasa wa' ::(
 
-Mất tuyến giữa thì cũng làm gì đến nỗi thua đậm thế [-(, rồi lúc vào đến giải thanh niên thế giới cũng gặp Hà Lan sao chỉ thắng có 1-0
-Mình vẫn ức chế việc tác giả quá đề cao Brazil, làm như tụi nó là thánh ko bằng, đá 5 trận ghi 30 bàn ko lọt lưới bàn nào, đọc đến đây muốn xé mẹ cuốn truyện. Rồi còn thằng Natuzalem nữa, ko được đào tạo gì mà đá như thú, rất phản cảm
 
rồi lúc vào đến giải thanh niên thế giới cũng gặp Hà Lan sao chỉ thắng có 1-0
Vì lúc đó đội Hà Lan có thêm 1 cầu thủ nữa mà cầu thủ này lại được xem như là linh hồn của đội Hà Lan. Đồng thời đây cũng là 1 trong 2 cầu thủ đã đá gãy cánh tay của Genzo (thằng còn lại là Lewis của đội Thủy Điển)

Rồi còn thằng Natuzalem nữa, ko được đào tạo gì mà đá như thú, rất phản cảm
Ở đây ý tác giả muốn nói đến 1 "VUA BÓNG ĐÁ" (1 thiên tài bóng đá thật sự). Nhưng kô phải là kô được đào tạo mà chẳng qua nó kô đi đá cho các đội bóng lớn nhưng vẫn đá với các anh em khác trong rừng đó mà thôi. Hãy cứ xem bộ Road 2002 sẽ thấy mà!
 
-Vậy rõ ràng là truyện đề cao vai trò cá nhân rùi, ko có thằng Claiford thì Hà Lan thua 10-0, có nó thì chỉ thua sát nút 1-0 (thằng này là tiền đạo ko có ảnh hưởng gì tới tuyến giữa nha)
-Đá trong rừng thì sao mà có đẳng cấp đó được, ko được huấn luyện bài bản về kỹ chiến thuật gì hết mà ngay lần đầu tiên đá 1 trận đấu chính thức đã vượt hơn tất cả mọi người
 
Vì lúc đó đội Hà Lan có thêm 1 cầu thủ nữa mà cầu thủ này lại được xem như là linh hồn của đội Hà Lan. Đồng thời đây cũng là 1 trong 2 cầu thủ đã đá gãy cánh tay của Genzo (thằng còn lại là Lewis của đội Thủy Điển)
Brilian Claifork ... ai chả biết , đội nào trong này mà chả có linh hồn :))
Ở đây ý tác giả muốn nói đến 1 "VUA BÓNG ĐÁ" (1 thiên tài bóng đá thật sự). Nhưng kô phải là kô được đào tạo mà chẳng qua nó kô đi đá cho các đội bóng lớn nhưng vẫn đá với các anh em khác trong rừng đó mà thôi. Hãy cứ xem bộ Road 2002 sẽ thấy mà!
Xem trận chung kết giải Thanh niên thì rõ ràng Natulezza hơn hẳn Subasa nhưng đến khi đá cho Bacca thì Subasa lại ngang cơ với Natulezza ở Real :))
Vì tên truyện là Subasa mà lị! Nhưng lúc đó Nhật thua vì kô kiểm soát được tuyến giữa toàn để cho người ta chiếm kô hà. Nếu kô tin bạn chơi game Subasa đến tập này đi sẽ thấy. Tụi Hà Lan lúc này mạnh kinh hồn. Kô chiếm được tuyến giữa là potay!
Tin tiếc cái gì, đang nói đến sự cường điệu của tác giả cơ mà :))
-Mình vẫn ức chế việc tác giả quá đề cao Brazil, làm như tụi nó là thánh ko bằng, đá 5 trận ghi 30 bàn ko lọt lưới bàn nào, đọc đến đây muốn xé mẹ cuốn truyện. Rồi còn thằng Natuzalem nữa, ko được đào tạo gì mà đá như thú, rất phản cảm
Truyện nào chả đề cao đối thủ cuối của nhân vật chính ;)). Cũng như trong Jindo kowaki cũng trắng lưới trước khi gặp Suya đó thôi trong khi Suya thì trầy trật mới vào đến chung kết :> , đội hình 2 đội cũng còm cõi như nhau :))
 
Tác giả mà ko bịa thì lấy gì ra mà xem :|. Nói chung bộ Subasa đọc cũng hấp dẫn, mấy đứa đá bóng từ nhỏ , tranh tài qua nhiều trận rồi dần trưởng thành .
 
Túm lại là ai cũng phải khen đây là một truyện hay và nổi tiếng trên toàn thế giới (nếu ai biết đá bóng và xem anime)
dù vậy vẫn phân tích những điểm bất hợp lý của nó cho vui nhà vui cửa thôi :D
 
tui chỉ thic nhất trận trong hậu subasa..trân RJ7...7 đấu 7...wa' hay
 
mà chuyện này tớ ghét nhất là tác giả cho một số thằng thủ môn bắt giỏi kinh dị...kô đỡ nổi
 
-Uhm, điển hình là Genzo, gặp đối thủ cực kì lợi hại thì may ra để lọt lưới, chứ bình thường thì toàn ôm gọn bóng, ít khi nào thấy đẩy bóng ra
 
cũng có...thằng này bị chấn thương mà
 
-Uhm, điển hình là Genzo, gặp đối thủ cực kì lợi hại thì may ra để lọt lưới, chứ bình thường thì toàn ôm gọn bóng, ít khi nào thấy đẩy bóng ra
Có lẽ cậu đọc kô kỹ rồi. Genzo chỉ bắt dính khi các cú sút được thực hiện ngoài 16m50 thôi chứ tác giả kô hề nói là khi sút trong vòng cấm địa điều chụp được hết. Bạn nên đọc kỹ 2 tý nhé. Băng chứng là khi thằng đội trưởng đội tuyển Hà Lan và đội trưởng đội tuyển Thủy Điển khi xâm nhập vào khu 16m50 sút đã làm nó rảy tay đó!

Xem trận chung kết giải Thanh niên thì rõ ràng Natulezza hơn hẳn Subasa nhưng đến khi đá cho Bacca thì Subasa lại ngang cơ với Natulezza ở Real
Vì lúc đó tài năng của Subasa đã được năng thêm 1 bậc nữa rồi. Cái này bạn có thể hiểu nó giống như 1 game Subasa vậy. Lúc đầu mới đá bạn đá có lại đâu nhưng càng về sau khi cấp độ của bạn càng cao thì đối thủ đó lại trở nên yếu hơn. Đúng ko?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top