Hậu SUBASA ????

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói vậy không ổn :)), Subasa biết tập luyện để sang bằng khoảng cảch (tập giữ thăng bằng) thì Natulezza cũng biết tập với đồng đội ở Real (Carlos) để nâng cao trình độ chứ :>
Chẳng qua Subasa là con cưng của tác giả mà thôi :))
 
-Mà sao trong truyện Subasa ít thấy những bàn thắng gẩy bóng tinh tế, sửa góc nhẹ nhàng hay ghi bàn bằng đầu nhỉ, toàn thấy sút tuyệt chiêu ầm ầm rách lưới
 
vì thủ môn quá trâu bò mà...óc phản xạ của bọn nó chắc ngang tốc độ con công thức 1 :)) chỉ mấy cú sút tốc độ tên lửa mới zoo
 
-Mà sao trong truyện Subasa ít thấy những bàn thắng gẩy bóng tinh tế, sửa góc nhẹ nhàng hay ghi bàn bằng đầu nhỉ, toàn thấy sút tuyệt chiêu ầm ầm rách lưới

Tui kết truyện này ở những cú sút THUYỆT CHIÊU :D
 
game khác truyện nhiều lắm :|.........
 
truyện này cách đây chừng 10 năm, mới vào cấp 2 thì mình thích đọc lắm. hết cấp 2 thì ko bao giờ buồn sờ vào nữa.

tinh thần chủ đạo của truyện là chủ nghĩa AQ, đồng thời thể hiện hiểu biết mù mờ của tác giả về bóng đá
 
Đọc truyện và chơi game này đều thấy có điểm chung là hầu như ko có ném biên và phạt góc. Tòan thủ môn chộp dc, đẩy ra thì thế nào cũng vào chân đối phương :)).
 
ko phải hiểu biết tác giả mù mờ mà là vì thời đó luật bóng đá chưa rõ ràng như bây h
luạt đó là của sân thiếu niên bên Japan
 
Tớ nghĩ là cậu ý không ám chỉ về luật bóng đá mà ám chỉ về chiến thuật chơi bóng :))
Chưa kể cái nhà biên dịch dở hơi của NBX Trẻ ... tiền đạo và tiền vệ toàn đi kêu Trung vệ
cả đội toàn hậu về cả Trung vệ thì đá đấm chó gì :))
 
-Uh uh, nhắc tới mới nhớ, hồi nhỏ mới biết xem đá banh cứ thắc mắc "quái, ko hiểu sao đội gì toàn trung vệ, trong khi rõ ràng nó đá vị trí tiền vệ"
-Mà sao mấy đội bóng nước ngoài + mấy tên cầu thủ có thật ngoài đời toàn bị sửa lại trong truyện nhỉ
 
Chắc sợ mấy tay cầu thủ đó đòi tiền bản quyền hình ảnh ấy mà :))
WE và PES cũng không dám để tên thật của cầu thủ
 
Nói vậy không ổn , Subasa biết tập luyện để sang bằng khoảng cảch (tập giữ thăng bằng) thì Natulezza cũng biết tập với đồng đội ở Real (Carlos) để nâng cao trình độ chứ
Chẳng qua Subasa là con cưng của tác giả mà thôi
Thì ngay từ đầu đã nói là truyện Subasa mà lị :)

sao mấy đội bóng nước ngoài + mấy tên cầu thủ có thật ngoài đời toàn bị sửa lại trong truyện nhỉ
Chứ nếu để tên thật mà lại đá thua Subasa bộ kô sợ các nước đó kiện vì biêu xấu quốc gia họ sao ba
 
-Nhưng mình nhớ trong 1 truyện gì đó của Nhật cũng về bóng đá, có thằng nhóc sang Ý đá cho Fiorentina, tất cả cầu thủ, đội bóng của Serie A đều đúng tên thật. Nhớ hồi đó mang cả bộ này về luyện vì thích Serie A
 
Thuyệt chiêu là cú sút nào thế?

BẺ LÁI BÓNG của SU nè, CỌP TÁT của Kojiro nè .... vói cả nhìu ở CUP THẾ GIỚI nữa em cha nhơ hết nữa :D
___________________________
Thuyệt chiêu là cú sút nào thế?

BẺ LÁI BÓNG của SU nè, CỌP TÁT của Kojiro nè .... vói cả nhìu ở CUP THẾ GIỚI nữa em cha nhơ hết nữa :D
 
-Nhưng mình nhớ trong 1 truyện gì đó của Nhật cũng về bóng đá, có thằng nhóc sang Ý đá cho Fiorentina, tất cả cầu thủ, đội bóng của Serie A đều đúng tên thật. Nhớ hồi đó mang cả bộ này về luyện vì thích Serie A
Nếu trí nhớ của tôi kô sai thì nó là truyện "Cầu thủ bão táp" trong đó có 1 cầu thù có cú sút tên gọi là "Gia Tốc" đã đá thắng cả đội Hà Lan với sự hiện diện của Gulit và bộ ba Hà Lan bay :( sau đó thì chân của nó cũng bị gãy luôn. potay!
 
Ko hạp truyện này,xem sao sao !?
11 em là siu sao =)),so sánh Péle đi xách dép =)),Robben đi đánh giày.
Truyện xem chả hỉu quái gì !?
 
Biết sao được. Chuyện mà lị phải có cái này cái kia chứ. Có người thích thì phải có người ghét thôi
 
11 em là siêu sao nhưng thật ra trong truyện này chỉcos tiền đạo và thủ môn là quan trọng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top