Uh tôi xin lỗi, cậu ghi thế nên tôi đọc ko ra. Cậu phải tự tin lên, ko chủ quan là được. Thứ 6 thi xong, khi ra về cậu hãy hỏi han gái, bàn luận 1 chút. Ở đây tôi chia ra làm 2 trường hợp
1/ Nếu gái làm ổn, tức tâm trạng đang vui, cậu mời trực tiếp luôn, đi vào chiều tối thứ 6 hay là hẹn chiều thứ 7 tùy cậu
2/ Gái làm bài ko tốt, tâm trạng buồn, hỏi xong cậu nên phắn về ngay. Đợi đến sáng thứ 7, cậu mời gái đi chơi.
Còn cách mời, tôi giả dụ một trường hợp, gái là A, cậu là B
Cậu: Này A, chiều B rảnh, B qua chở A đi uông nước nha.
Gái: Sao lại rủ?
Cậu: Thi xong rồi mà, với bữa A ko đi với B, làm buồn quá trời. Uống nước thôi
Gái: Uh
Còn nếu gái mà ko chịu, thì tiếp tục năn nỉ. Cái này phải tùy hoàn cảnh, nên tôi khó bày lắm, tùy vào cậu đấy. Còn xem phim thì uống cái gì đó nhanh rồi trong khi uống rủ gái đi xem luôn. Như thế gái sẽ dễ đồng ý hơn việc mời xem phim ngay từ đầu, nên mời vào trường hợp là "tự nhiên B thấy hứng phim ảnh quá, mình đi xem nha A. Xem tí rồi B đèo A về liền, đi" (hành động phải dứt khoát, ko cho gái thời gian suy nghĩ, nói rõ ràng rành mạch với tâm trạng hớn hở vui vẻ). Chú ý là cậu nên tham khảo giờ chiếu để còn canh thời gian hẹn, uống nước, rủ xem phim cho chuẩn, chứ dở dở ương ương phim nó chiếu rồi thì mệt.
Còn nhắn tin thì từ đây đến khi thi đừng có nhắn, gái nó chăm (tôi nghĩ thế vì nó là lớp phó học tập) nó học bài ko còn tâm trí nt đâu. Nhưng muốn thân thì tôi bày cậu là lâu lâu gọi điện hỏi bài, nó lớp phó học tập, càng hay, càng dễ gọi. Nhưng ít thôi, có chừng mực
Tôi đang ủng hộ cậu đấy thôi, ca này thú vị, chúc cậu thành công
1/ Nếu gái làm ổn, tức tâm trạng đang vui, cậu mời trực tiếp luôn, đi vào chiều tối thứ 6 hay là hẹn chiều thứ 7 tùy cậu
2/ Gái làm bài ko tốt, tâm trạng buồn, hỏi xong cậu nên phắn về ngay. Đợi đến sáng thứ 7, cậu mời gái đi chơi.
Còn cách mời, tôi giả dụ một trường hợp, gái là A, cậu là B
Cậu: Này A, chiều B rảnh, B qua chở A đi uông nước nha.
Gái: Sao lại rủ?
Cậu: Thi xong rồi mà, với bữa A ko đi với B, làm buồn quá trời. Uống nước thôi
Gái: Uh
Còn nếu gái mà ko chịu, thì tiếp tục năn nỉ. Cái này phải tùy hoàn cảnh, nên tôi khó bày lắm, tùy vào cậu đấy. Còn xem phim thì uống cái gì đó nhanh rồi trong khi uống rủ gái đi xem luôn. Như thế gái sẽ dễ đồng ý hơn việc mời xem phim ngay từ đầu, nên mời vào trường hợp là "tự nhiên B thấy hứng phim ảnh quá, mình đi xem nha A. Xem tí rồi B đèo A về liền, đi" (hành động phải dứt khoát, ko cho gái thời gian suy nghĩ, nói rõ ràng rành mạch với tâm trạng hớn hở vui vẻ). Chú ý là cậu nên tham khảo giờ chiếu để còn canh thời gian hẹn, uống nước, rủ xem phim cho chuẩn, chứ dở dở ương ương phim nó chiếu rồi thì mệt.
Còn nhắn tin thì từ đây đến khi thi đừng có nhắn, gái nó chăm (tôi nghĩ thế vì nó là lớp phó học tập) nó học bài ko còn tâm trí nt đâu. Nhưng muốn thân thì tôi bày cậu là lâu lâu gọi điện hỏi bài, nó lớp phó học tập, càng hay, càng dễ gọi. Nhưng ít thôi, có chừng mực
Tôi đang ủng hộ cậu đấy thôi, ca này thú vị, chúc cậu thành công
,ai nhìn đều biết đó là bộ mặt căng thẳng
( Hy vọng bạn ko bị làm mất mặt).
phải tinh ý lên. Biết cậu cuồng gái lắm rồi nhưng phải kìm hãm bớt lại. Bị xếp vào dạng bám đuôi gái thì sẽ rất khó để gái thik cậu đấy 
gái nó đã thik thì biểu hiện của nó sẽ khác, mấy cái biểu hiện cậu nói chỉ xảy ra trong phim tình cảm thôi (h ngẫm lại thấy ty ngoài đời với ty trong phim nó phải khác nhau đến 80-90%, chú nào cứ học theo trong phim thì hỏng)