Hãy chuẩn bị cho một mùa bóng đá đỉnh cao CM 03-04

Câu làm cái gì,cứ toàn thắng là dc,tui ko quan tâm đến chuyện tiền bạc ^_^[/QU


"ko tiền đố mày làm nên mà" sao lai ko cần tiền khi ko có tiền trả lương cho cầu thủ thì cũng chết đấy ko đủ tiền trả lương thì sao cầu thủ có thể ở lại với mình dc chứ trong CM thì nhiều tiền làm nên thành công của một đội bóng đấy
 
Ui giời,tui cứ mua sắm chi tiêu xả láng,đến đầu mùa bóng thì bàn quyền rồi tiền vé nó cứ ùn ùn đến,chưa kể năm nào Champion Leauge cũng thắng------------------>Tiền nhiều lắm ;))
 
T_________________T câu hỏi của tớ ai trả lời đây ? Bây h Zidance với Figo lên huấn luyện viên rồi ;))
 
Ui giời,tui cứ mua sắm chi tiêu xả láng,đến đầu mùa bóng thì bàn quyền rồi tiền vé nó cứ ùn ùn đến,chưa kể năm nào Champion Leauge cũng thắng------------------>Tiền nhiều lắm ;))

ông nay chơi đôi gì lắm tiền thế ko biết nữa thử choi bolton coi
 
Giời,chơi cái đấy nó lại khác,chính sách chi tiêu dằn túi,nhục nhã lắm.Cái đang nói ở trên là khi chơi CLB giàu cơ ;))
 
Tôi chơi cái đội Oxford từ nghiệp dư mới vào nợ ngân hàng 4Tr Euro, chả có tý tiền chuyển nhượng nào, bán mấy thằng * trong đội chỉ đc khoảng 30k, ko mua đc thằng nào+chỉ mượn đc mấy thằng ở giải trên mình 1 bậc-->Nhiều khi nhìn thấy mấy thằng ngon mà thèm nhỏ bọt mép!!!!
 
Tôi chơi cái đội Oxford từ nghiệp dư mới vào nợ ngân hàng 4Tr Euro, chả có tý tiền chuyển nhượng nào, bán mấy thằng * trong đội chỉ đc khoảng 30k, ko mua đc thằng nào+chỉ mượn đc mấy thằng ở giải trên mình 1 bậc-->Nhiều khi nhìn thấy mấy thằng ngon mà thèm nhỏ bọt mép!!!!

chơi đội đó thì phải chiu thôi chứ còn sao nữa, dù ông có tiền muốn lấy thằng ngon cũng ko dc vì có thằng nào chiu xuống chơi hạng dưới đâu đi giải khác mà tìm thằng ngon mang về mà lên hạng
 
chơi đội đó thì phải chiu thôi chứ còn sao nữa, dù ông có tiền muốn lấy thằng ngon cũng ko dc vì có thằng nào chiu xuống chơi hạng dưới đâu đi giải khác mà tìm thằng ngon mang về mà lên hạng

Nói chung chật vật mất 7 năm mới lên đc ngoại hạng nhưng cũng thú vị lắm:cool: :cool: :cool:
 
Tôi chơi cái đội Oxford từ nghiệp dư mới vào nợ ngân hàng 4Tr Euro, chả có tý tiền chuyển nhượng nào, bán mấy thằng * trong đội chỉ đc khoảng 30k, ko mua đc thằng nào+chỉ mượn đc mấy thằng ở giải trên mình 1 bậc-->Nhiều khi nhìn thấy mấy thằng ngon mà thèm nhỏ bọt mép!!!!

Tớ quen xài đồng bảng nhé :
Westham chơi ở giải hạng nhất nợ 30 triệu bảng đến ngày 31/12/1012 ... mỗi tháng đâu ra 300 000 K tiền lãi thì phải . Nó cho 600 K tiền mua sắm cầu thủ =(( . Vô địch giải D1 mà thưởng có 2 triệu bảng ... không đủ cho đám trẻ nó uống bia ... Nhục .
Lên hạng bán ngay Etherington , Carrick mới đủ xiền mua Perdesen với Jonh Welsh ... :p .
Vô địch các giải ở nước Anh ( lúc đó chưa được đá cup chi ở Châu Âu hết ) thu về ( trừ lãi với lỗ ) đâu ra được ngót 8 triệu bảng ... T_____________T
đá đến năm thứ 4 mới rinh về Lucío (12 triệu bảng)
 
Thật ra chơi đội thấp bé nhẹ cân ko phải là không có cách kiếm tiền mà có 1 cách là các bạn cần phải phấn đấu đạt thành tích thật cao ở cúp quốc gia để được dự UEFA cup.
Ở giải Anh thì còn có 1 cái cúp liên đoàn nữa càng dễ phấn đấu.
Sau đó mùa thứ 2 cố gắng lại giành vị trí cao ở UEFA cúp cũng được khá nhiều tiền đấy.
 
Đá C1 là lãi nhất ... tham gia vòng bảng đã được 2 triệu bảng , chưa nói đến các khoản tiền thu về sau mỗi trận đấu . Vô địch ẵm cúp với 10 triệu bảng thì phải thêm mấy chục triệu nữa từ bản quyền truyền hình ... He he .
 
Đá C1 là lãi nhất ... tham gia vòng bảng đã được 2 triệu bảng , chưa nói đến các khoản tiền thu về sau mỗi trận đấu . Vô địch ẵm cúp với 10 triệu bảng thì phải thêm mấy chục triệu nữa từ bản quyền truyền hình ... He he .

Nói chung là phụ thuộc nhiều vào phong độ của đội bóng thôi mà
 
Cũng chẳng nhiều lắm.Em lúc nào cũng có 2 đội hình,xoay vòng liên tục mà trận nào cũng thắng ^_^
 
Nếu Cm 03-04 dc update nữa thì hấp dẫn hơn CM 2006.
 
có nhưng ko down dc nhưng chơi cũ vẫn ngon
 
Update và Patch luôn.Sửa lại cơ cấu của UEFA Cup .+ money khi champion cúp liên lục địa....
 
Cách chơi Cm 03-04 chắc đã tới đỉnh cao,chỉ có phần trận đấu có mỗi mấy cái hình tròn chạy chạy cũng hơi mất hứng ^_^
 
Đối với tôi thì cái hình thức đo ko quan trọng lắm, tính đến bây giờ CM 03-04 chỉ có 2 điểm yếu so với FM hay CM2006 đó là:

1>>>đội hình từ năm 2003 nó khác với bây giờ nhiều quá, nếu cho bản Update vào thì mất hay (vì đúng năm đó nó phải như vậy) và máy chạy chậm trông thấy.

2>>>Không làm gì được khi máy đang load các trận đấu.

Còn về hình thức, thật ra một trò chơi quản lý 99,99% là chiến thuật , không cần hành động thì cần gì phải đẹp lắm. Vậy mà thật buồn là những trò mới có thể cải thiện được những cái điểm yếu của CM03-04(mà những điểm yếu đó ko lớn lắm) lại đồng thời làm mất đi những ưu việt của nó. Đó là sự đa dạng về chiến thuật đội hình và cách mua bán cầu thủ CM06 và FM đều ko bằng. Ngoài ra tốc độ chơi thì chậm hơn rất nhiều.

Tất nhiên CM06 hay FM nó cũng phù hợp với 1 vài đối tượng, ví dụ như có thể đầu tư được quả máy đến 10 quả để giải quyết được vấn đề tốc độ hay cho những người lười động não.

Cuối cùng , hi vọng sẽ có 1 bản CM hoàn hảo. Đó là vẫn giữ được những điểm mạnh của Cm03-04 và cải thiện được những điểm yếu.

Không biết các bạn có đồng ý với mình không nhỉ.
 
Back
Top