Hayate no Gotoku! ~Dai Yon Hadou~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Fan Atan ai muốn giận thì hãy đợi Chap sau đã :| Kết thúc Chap 264 ngay đoạn nó nói chia tay nhưng đã chắc là chia tay thật đâu ? :-?
@Sabbath: Đó là lí do mình thích Ayumu đấy :) Bị từ chối nhưng không phản ứng, vẫn đi theo vì lòng vẫn còn yêu ;)) Với lại Ayumu có 1 điểm rất giống mình là thích nuôi chuột :-* Hamster muôn năm ;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
có bạn bên trên post của mình spoil c265 rồi kìa, nên có bảo đợi thì đợi c266 đi :\
 
Đâu spoil đâu, lấy ra xem thử nào ?
 
thằng Ha chết dẫm dám làm Atan của ta đau khổ :-w
 
Thằng Ha ngoài đời lẫn thằng Ha trong truyện đều làm Atan đau khổ. Tội nghiệp Atan ghê, từ giờ đường ai nấy đi rồi. Thành thật cùng chia buồn với các bác là fan Atan. Và chúc mừng các fan khác là hiện giờ vẫn có cơ hội.
 
Tội nghiệp :( Hayate vẫn còn yêu Atan lắm :( Giờ tự dưng phải xa nhau thì còn gì đau đớn bằng...:(
 
Thằng hayate cl,để atan đi thế à,đánh bỏ mẹ nó đi :-w
 
Vậy là hết rồi sao? A-tan và Hayate chia tay thật rồi sao?=((
Tớ cứ nghĩ Hayate sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, không ngờ cậu ta lại quá ủy mị, chỉ biết đứng khóc và gào thét, để A-tan quay đi.:(
Vậy là bao gian khổ, chịu đựng như vậy để rồi cái kết là một sự chia tay à? Tớ thấy thật không công bằng cho A-tan.:(

Btw, về tổng thể câu chuyện, có ai nghĩ là sau khi A-tan ra đi, truyện lại qua về với lối comedy như lúc đầu không?:-?
 
Sao không, theo quy tắc comedy-romance. Bây giờ hết romance rồi thì về comedy chứ sao :)).
 
Cũng hy vọng thế, mình thì vẫn thích comedy hơn là 1 chuỗi chap gần đây.

^ cái sign nhớ không nhầm thì ở ss2-ep10 đúng hem :-?
 
Đúng nó và chính nó =)).
Giờ truyện này tớ thấy càng lúc càng hay nên dù nó theo đường comedy hay romance tớ cũng đọc ráo.
 
Ý cậu là bad romance ấy ah =))
 
Nice Boat :-<

Hina cầm kiếm đâm chết Hayate, con Nagi cắt đầu Hayate mang về ngâm Phocmon bảo quản. A-tan nghe tin đau lòng vào nhà thờ làm nữ tu suốt đời. Hamster ăn nhậu giải sầu, ăn phải rau sống có thuốc trừ sâu nên chết. Isumi xài phép gọi hồn Hayate nhiều quá nên bị lão hóa, vào am ni cô tu hết đời. Maria vẫn suốt đời lùi thủi xó bếp nhà Sanzenin. Xong :-<
 
What the heck is this ? Ông trên tưởng tượng kiểu gì kinh dị vậy ? Không sợ các fan khác ném gạch à ?
Bản thân tui vẫn mong 1 ngày Hayate nói lời yêu Maria.
 
Ah ra thế


Tưởng bở chút chết ai =))


3L0.8218919_1_1.gif



5A0.8218917_1_1.gif


Anh Himegami nhà ta đây á

1N0.8219286_1_1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Để có bản eng coi nó nói gì đã chứ, chưa chi đã ngồi chửi rồi :-w
 
Chỉ coi RAW là đủ để chửi rồi, mấy anh em này nhanh mắt tinh ý lắm đấy.
 
Nice Boat :-<

Hina cầm kiếm đâm chết Hayate, con Nagi cắt đầu Hayate mang về ngâm Phocmon bảo quản. A-tan nghe tin đau lòng vào nhà thờ làm nữ tu suốt đời. Hamster ăn nhậu giải sầu, ăn phải rau sống có thuốc trừ sâu nên chết. Isumi xài phép gọi hồn Hayate nhiều quá nên bị lão hóa, vào am ni cô tu hết đời. Maria vẫn suốt đời lùi thủi xó bếp nhà Sanzenin. Xong :-<

Tớ thích cái kết này :">:">:">, rep
 
Cái kết thế mà cũng lắm người Rep thế nhỉ ? :-o
 
Back
Top