Hayate no Gotoku! - The second barrage

Status
Không mở trả lời sau này.
Truyện này máu me cũng có nhiều rồi nhưng đánh hộc máu mồm thế này thì giờ mới thấy :>
 
2 quản gia gấu ó ở ngoài sân đáng lẽ Atan phải biết chứ nhỉ, để mặc anh Ha bị đạp như vậy sao :-w
 
cố tình cho Ha bị đập để xem bản lĩnh thế nào...Mới xem lại tập 17 của NXB KĐ...Atan trông buồn cười quá, rất đáng yêu và dễ thương...nhất là đoạn ngái ngủ đòi Ha kiss ^^
 
xem từ tập 18 đến các chap mới , vừa đọc hayate vừa mở bài Apologize thấy hợp đừng hỏi . Anh em thử làm thế xem , rất chi là hợp cảm xúc :(
 
tui thì mong thằng ma đập thằng ha 1 trận nhừ tử cái tội làm con tim bao em tan nát cắt luôn oOo của thằng ha càng tốt
 
hình như 3 người kia có vẻ đã lấy cắp những thứ thuộc về Thần linh thì phải.
Ông nội Nagi đang cầm 1 cái dây chuyền...
Atan thì có chiếc nhẫn, lúc trước đã đưa cho Hayate...
Thế còn Himegami thì ko hiểu đã ăn cắp 1 cái j đó của nhà Sanzenin nhỉ :-/
 
Chắc là cuốn sách dạy cách học những tuyệt chiêu của quản gia ;))
 
Himegami đâu có ăn cắp cuốn sách đó đâu, khi ha vô làm quản gia thì cuốn sách vẫn còn mà, còn tập với Nagi nữa
 
chiếc nhẫn thì cũng thất lạc luôn, kể từ lúc bố mẹ Ha đem bán....
 
Chiếc nhẫn có kỹ năng gì nhỉ, mặt dây chuyền viên đá thì toàn đem lại xui xẻo =))
 
Himegami đâu có ăn cắp cuốn sách đó đâu, khi ha vô làm quản gia thì cuốn sách vẫn còn mà, còn tập với Nagi nữa

sách gì , sách gì , nói cho anh em nghe hình như toàn mấy cái sách bậy bạ . Nagi đọc còn thấy ngượng b-(
 
Cái đó là do Nagi thôi, nhưng những tuyệt chiêu của quản gia nhà Sanzenin cũng kinh dị thật
 
tuyệt chiêu " mong anh bỏ qua "của bác Claus mà bác ấy học dc trong sách độc chiêu tất sát của nhà Sanzenin=)) , thằng đấy nó ... xong rồi hộc máu luôn =))
 
Nó trâu sao bằng Invinceble Butler Hayate được. Chẳng qua anh dạo này không còn burn cosmo được nữa.
Invinceble nên mới bị đánh chứ invincible thì nó lại khác ah nghen :-"
 
Nhắc mới nhớ skill của ông Claus đúng là kô đỡ được, móc cả valy tiền ra "mong anh bỏ qua" trong chap Nagi thi chạy điền kinh =))
 
Truyện này máu me cũng có nhiều rồi nhưng đánh hộc máu mồm thế này thì giờ mới thấy :>
Lão tác giả muốn thêm cả tag horror chắc :-?
Nhắc mới nhớ skill của ông Claus đúng là kô đỡ được, móc cả valy tiền ra "mong anh bỏ qua" trong chap Nagi thi chạy điền kinh =))
Ước gì tài khoản của mình cũng được như con bé Nagi \:D/
 
Thế còn Himegami thì ko hiểu đã ăn cắp 1 cái j đó của nhà Sanzenin nhỉ
Himegami trước khi rời nhà Sanzenin đã cố đánh cắp tài sản nhà này :>.
 
Himegami trước khi rời nhà Sanzenin đã cố đánh cắp tài sản nhà này :>.

Giờ mới nhớ, hình như Ha đang cầm dây chuyền của ông nội Nagi
 
^ Cầm lâu rồi, ổng tặng mà, chỉ là kô biết điều đó là tốt hoặc xui nữa. Thấy thần xui xẻo gõ cữa mãi ;))
 
Sau anh ha có cả dây chuyền+ nhẫn thì ko biết sao nhỉ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top