[HBO-TVseries]Boardwalk Empire (2010)

phim này xem mạch truyện nó cứ chầm chậm như là đang đọc sách ấy nhỉ :|
 
Xong ss1,phim càng xem càng hay,vài ep đầu đã tung ra hàng loạt nhân vật ngay,nên chưa quen với các nhân vật,đâm ra dễ bị nhầm lẫn và lơ mơ,nhưng quen rồi thì xem phê phết.

Ai sub tiếp ss2 đi :( ,mới sub tới ep 7 nên sợ xem bị đứt quãng :(
 
hô.Từ đúng hồi mình xem tập 7 rồi phải bỏ ôn thi thì sub ko ra nữa.Hài thật.
vừa xem 1lèo đến tập 10, ko sub nên lõm bõm, chả hiểu mấy
 
SS này xem thấy tội nghiệp Jimmy quá,tự tay giết cha,loạn luân với mẹ,người cha đỡ đầu là Nucky lại giết mình ngay trước mặt kẻ đã giết vợ mình,cuộc đời của Jimmy chả có dc một màu hồng nào.Jimmy chết rồi thấy chả còn hứng ngóng ss3 gì sất
 
Vừa coi SS2. Tội Jimmy thật,lý do mình coi liên tục nửa phần vì Nucky thì nửa phần cũng vì anh này :-<
J/k,Jimmy owned cả SS2 =)) Thấy mất hứng khá nhiều cho SS3 =))
P/s: Michael Pitt đóng hay vãi ái,nhìn mặt quen quen thì ra cũng đóng trong The Dreamers,hôm qua mới coi lại,đúng là đóng quá hay :x
 
Chỉnh sửa cuối:
cho mình hỏi là phim này có cảnh hot ko :"> , dạo này quen xem Spartacus với Game of Thrones rồi nên muốn tìm mấy dạng tv series có cảnh hot tý :">
 
^ có nhưng ở dạng nghệ thuật, ko hùng hục như mấy anh sparta,
 
Nguyên cái Epi.12 của S02 mình toàn coi lướt qua, thấy chán chán thêm cái Jimmy ngoẻo lun thì thôi dẹp, dù bít phim này chủ yếu xoay quanh cuộc đời & sự nghiệp của Nucky. Cái lí do mạnh nhất kéo mình coi hết 2 ss là mấy bộ vest trong phim thôi.
 
Các bạn cho mình hỏi là các bạn down SS2 ở đâu vậy, thanks :D .
 
Jimmy chết, buồn thật, mặc dù về cuối, anh đã ân hận, lập công chuộc tội lại với Nucky, thế mà vẫn ...

Mà mình cũng bắt đầu thấy khó chịu Marganet rồi, sùng đạo quá đáng, ăn trộm tiền của Nucky này, ngoại tình với thằng Sleatter rồi lại còn sang tên toàn bộ khu đất của ổng cho nhà thờ nữa, >"<
 
Vừa coi xong ep 1 ss 3. Vẫn chất,nhưng để mở đầu season thì cũng hơi thường,chắc tại thiếu Jimmy. Richard Harrow làm quả hơi bất ngờ,hy vọng ss này dc lăng xê nhiều hơn,thích từ lần đầu xuất hiện :">
 
Má coi 2 Epi đầu của S3 vẫn thầm mong Jimmy còn sống nhưng xem ra đã xong phim. Giờ lại chuyển wa thích ông em Eli của Nucky. Nguyên cái S2 & 3 vai của Jimmy lấn át hơn của Nucky nên giờ wa S3 mình lại ko ấn tượng Nucky lắm. Còn con mẹ Margaret thì càng ngày càng thấy chán như kiểu chán con vợ của Rick trong The Walking Dead, vướng chân vướng tay.
 
Thằng Mickey Doyle ko biết chừng nào nó chầu ông bà nhỉ,ghét nhất thằng này,ngu nhưng số đỏ,chúa đu dây 2 3 phe.Phần này đột nhiên xuất hiện thằng Gyp điên điên khùng khùng nên có hứng xem tiếp,chứ Jimmy ra đi để lại khoảng trống lớn quá
 
Nhiều phim truyền hình bây giờ xây dựng nhiều tuyến nhân vật quá và mỗi nhân vật đều có 1 vai trò gì đó chứ ko còn cái kiểu vai chính là lấn át cả phim vd như: Boardwalk Empire, Game of Thrones ... khiến nhiều khi coi mà mình cũng ko bít hoặc ko nhớ những nv đó là ai.

Phần này vai trò của Nucky hơi chán. Nhất là việc xoáy xâu quá vào chuyện lụy gái của ổng làm coi càng chán.
 
Mới coi đến ep 4,công nhận thế mà nhanh,dạo này lại phải coi nhiều series quá :( Nói chung thấy Nucky đã tàn nhẫn và thâm độc hơn 2 ss trc,chính là nhờ vụ giết Jimmy,ep này phong cách giết thằng nhóc cũng lạnh lùng không kém. Đúng chất "full gangster",sắp tới chiến tranh với thằng Rossetti điên điên lại càng hấp dẫn :x
Btw,càng lúc càng khoái Al Capone,lúc tẩn thằng xấu số ở quán bar badass vãi :6cool_ah:
 
Em chưa xem phim này , nó chiếu khung mấy h các bác nhỉ? Có khó hiểu lắm ko
 
Back
Top