hè buồn chán

  • Thread starter Thread starter J3rand
  • Ngày gửi Ngày gửi
chủ topic bị đau chân mà các bác !
 
chủ topic bị đau chân mà các bác !
Nói mà không ai tấy, cứ khuyên đi đá bóng, bóng rổ, .... mới đau :(
 
ngủ tầm 10 h dậy , ăn uống rồi lên net check tin tức , gameonline , chán thì dota , tối down phim về xem trong khi down phim thì GTA :SA \m/ , 3 h sáng đi ngủ....
 
hè đến rồi, suốt ngày ngồi nhà ôm máy tính cũng nản, mà tớ ko giỏi thể thao, cũng ko hòa đồng, vậy làm gì cho đỡ bùn đây ?

Đi làm từ thiện ih ^^~ . Vui lắm luôn á .

 
hè đến rồi, suốt ngày ngồi nhà ôm máy tính cũng nản, mà tớ ko giỏi thể thao, cũng ko hòa đồng, vậy làm gì cho đỡ bùn đây ?

Tham gia các hoạt động vui chơi của đoàn thể ở phường hay tổ dân phố đi ^^

Hoặc đăng kí đi MHX :D. Ko hòa đồng, đi riết, gặp gỡ nhiều rồi cũng sẽ quen thôi. Đừng ỳ ra đấy với cái máy tính, vừa ko tốt mà lại vừa bỏ lỡ cả mùa hè sôi động đấy ^^

p/s : Đau chân nhất thời hay đau hoài zị bạn :| Vẫn còn nhiều thú vui ko đụng đến chân lắm đấy ^^
 
đi học guitar đi...học roài đỡ chán mà sau này còn dùng đc ;;)
 
Pooh nói:
Vẫn còn nhiều thú vui ko đụng đến chân lắm đấy ^^

Những thú vui động tay thì hay nhất là trò j` nhỉ :">
 
Ngồi nhà đi tìm.......... BKAV cho mới lạ, thay đổi không khí :)):))
 
Đi bơi :-* Cả năm chỉ có mùa hè được đi bơi thôi. Ngồi nhà xem JAV sao bằng đi bơi được. Rất nhiều tình huống mà bạn sẽ bắt gặp đó. Hôm kia được xem 1 chị mặc áo bơi không đệm lót nệm ngực. ;;) À, đi bơi nên mua cái kính bơi, tự nhiên bạn sẽ thích lặn đó ;;)
 
Đi bơi :-* Cả năm chỉ có mùa hè được đi bơi thôi. Ngồi nhà xem JAV sao bằng đi bơi được. Rất nhiều tình huống mà bạn sẽ bắt gặp đó. Hôm kia được xem 1 chị mặc áo bơi không đệm lót nệm ngực. ;;) À, đi bơi nên mua cái kính bơi, tự nhiên bạn sẽ thích lặn đó ;;)
May mà chị ấy cá xấu, không thì tối về có đứa phải đi mua V-Rhoto :)):)):))
 
Chấp nhận xấu 1 vài bộ phận mặt tiền :) Mà từ ngày đi bơi bị đau mắt hoài không khỏi :(
 
-Tui là 1 tháng ko tắm =)) hồi bị mổ ruột thừa, ko tắm đc cả tháng :"> Đến lúc về nhà đi tắm hết cả 1/3 chai xà bông =))

Lại lí do rồi .... nằm có hơn 1 tuần tắm ngon.

Đấy là tớ ăn cả quả mổ bụng để rửa luôn ổ bụng vì quyết định mổ chậm quá nó bị vỡ ra ...

Chân cũng què tạm 2 tháng, cũng đi tá lả =)) ( Có ng chở =)) ) Ở nhà nằm nhìn phòng ngủ và canh giờ uống thuốc giảm đau thì chết mất.
 
:x sướng nhỉ, mình cũng muốn ở nhà cho khỏe :x nghỉ ngơi cho vui :))
 
Back
Top