Chưa cộng poin nào mà đã trừ rùi.Tại con bé đó láo quá.Dám đưa ông vào chỗ chết.
10 tên cao thủ xáp tới,Heart sử dụng kế 36 là chạy.10 kẻ kia tuy võ công cao nhưng khinh công không bằng Heart.Dù cố sức nhưng không tài nào đuổi kịp được.Tức giận cô gái chặn đường tới hội nghị của Heart.Nhưng cô gái không ngờ Heart lại bí mật gặp gỡ 10 tên kia,bao ngân lượng Heart đem ra làm chúng lóa mắt.Nhưng vừa chạm vào thì đã hộc máu chết.Thì ra trong ngân lượng Heart đã bôi kịch độc(Ai bảo hám tiền).Cô gái không biết 10 tên kia đã chết nên cứ đứng chặn.Khi Heart tới thì cô ta kêu nhưng không có ai tới(die hết rồi).Giận vì cô ả đã quậy mình quá nhiều,Heart xả một nhát và cô gái đã đoàn tụ với 10 tên kia.Heart đem dây chuyền và đầu cô gái về cho bang chủ.Ông ta vừa mừng vừa sợ sự tàn nhẫn của Heart.